Đầy tháng
Wednesday, February 27, 2008 2:30:00 AM
Theo lịch ta là ngày 29 tháng chạp (thứ ba-5/2/08):
Sáng bà nội dậy sớm đi chợ mua các thứ về thắp hương cúng làm lễ đầy tháng cho Ỉn. Đáng lẽ cần 9 con cua, 9 con ốc, 9 thứ quả.. cái gì cũng 9 nhưng vì là 29 Tết mà trời thì lạnh 8-9 độ nên ko mua được, bà nội đành cải biên thành đồ mặn với các món đều có 9 miếng.
11h trưa, bà nội thắp hương báo cáo với tổ tiên xong, lễ tạ và mang miếng cơm lên vừa chấm mồm chấm miệng vừa nói "hay ăn chóng lớn" 9 lần cho Xị. Thế là xong.
Theo lịch tây là ngày 7/2/08 (thứ 5- mồng 1 Tết -Mậu Tý):
Cả đêm giao thừa Xị thức, khóc, mămmăm rồi ị ,..nên sáng ra mệt và bé ngủ tít thò lò (vậy nên bố mẹ cũng phải tranh thủ ngủ theo).
Trưa: Xị dậy măm măm rồi lại ngủ tiếp.
Chiều: Ông bà đi chùa về mừng tuổi Xị, bố mẹ phải nhận thay vì bé vẫn ngủ tít.
Tối: măm măm rồi lại tít thò lò.
11h đêm: đến giờ dậy chơi rồi, bố mẹ bật đèn lên để bé tâm sự với bạn ảnh treo tường nào...
Sáng bà nội dậy sớm đi chợ mua các thứ về thắp hương cúng làm lễ đầy tháng cho Ỉn. Đáng lẽ cần 9 con cua, 9 con ốc, 9 thứ quả.. cái gì cũng 9 nhưng vì là 29 Tết mà trời thì lạnh 8-9 độ nên ko mua được, bà nội đành cải biên thành đồ mặn với các món đều có 9 miếng.
11h trưa, bà nội thắp hương báo cáo với tổ tiên xong, lễ tạ và mang miếng cơm lên vừa chấm mồm chấm miệng vừa nói "hay ăn chóng lớn" 9 lần cho Xị. Thế là xong.
Theo lịch tây là ngày 7/2/08 (thứ 5- mồng 1 Tết -Mậu Tý):
Cả đêm giao thừa Xị thức, khóc, mămmăm rồi ị ,..nên sáng ra mệt và bé ngủ tít thò lò (vậy nên bố mẹ cũng phải tranh thủ ngủ theo).
Trưa: Xị dậy măm măm rồi lại ngủ tiếp.
Chiều: Ông bà đi chùa về mừng tuổi Xị, bố mẹ phải nhận thay vì bé vẫn ngủ tít.
Tối: măm măm rồi lại tít thò lò.
11h đêm: đến giờ dậy chơi rồi, bố mẹ bật đèn lên để bé tâm sự với bạn ảnh treo tường nào...






