Đóng cảnh “nóng”: Chẳng sung sướng gì ?
Friday, November 14, 2008 12:16:00 PM
|
Các đạo diễn, quay phim cho biết, khi quay những cảnh “nóng”, thần kinh họ cũng căng thẳng không kém diễn viên, chứ không “sung sướng” như mọi người hằng tưởng.
"Đặt đèn hướng khác. Bảo, Anh giữ nguyên tư thế, đừng di chuyển. Ráng lên, đừng duỗi chân ra”, ngồi bên monitor, đạo diễn Lê Bảo Trung cứ thế “ra lệnh” dù biết rõ hai nhân vật chính đang dở khóc dở cười vì mỏi. Đó là một trong những cảnh quay hình ảnh “nóng” trong phim Đẻ mướn. Gần đây, cảnh “nóng” xuất hiện trên phim ảnh Việt Nam ngày càng nhiều. Trong hai bộ phim vừa được chiếu giới thiệu gần đây Sống trong sợ hãi và Đẻ mướn đều có những cảnh “nóng” mà sự dữ dội của nó có thể làm khán giả Việt Nam ngỡ ngàng. Có những cảnh nhằm tạo ra những hình ảnh tươi mát cho bộ phim nhưng cũng có những cảnh phục vụ cho ý đồ nghệ thuật của tác phẩm điện ảnh. Vì thế, diễn cảnh “nóng” là nghĩa vụ diễn viên khó có thể từ chối. Với truyền thống Á Đông, diễn viên Việt Nam phần lớn còn khá e dè khi nhận những kịch bản có các pha “nóng”. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng vượt qua sự ngại ngùng để mang đến cho khán giả những thước phim sống động và chân thực. Nơm nớp lo đứa bé thức giấc Tuy khi quay những cảnh nhạy cảm, theo yêu cầu của đạo diễn, chỉ những người có trách nhiệm mới được có mặt trong phòng quay nhưng dù hạn chế tối đa vẫn còn khoảng 3-4 người (quay phim, đạo diễn, thư ký...). Diễn trong khung cảnh ấy, không khác nào cực hình đối với diễn viên. Ngay khi cầm kịch bản trên tay, các diễn viên đã ý thức được sự khó khăn trong công việc. Để nuôi cảm xúc diễn viên cho những cảnh quay đặc biệt này, nhà sản xuất Phước Sang đã phải thuê một căn phòng tại một khách sạn lớn ở TP.HCM và một biệt thự tại quận 2 cho cảnh “nóng” trong phim Đẻ mướn. Cảnh “nóng” trong Khi đàn ông có bầu giữa diễn viên Kim Thư và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng được thực hiện tại một khách sạn ở Đà Lạt. Không sang trọng như Đẻ mướn và Khi đàn ông có bầu, cảnh nóng ở Sống trong sợ hãi được quay tại Ninh Thuận - vùng đất quanh năm khô hạn - vào giữa mùa hè, khi nhiệt độ bên ngoài có lúc hơn 400C. Cảnh “nóng” giữa Tải và hai người vợ trong phim không thể thiếu bởi đây là điểm làm bật lên khát vọng sống mãnh liệt của nhân vật Tải. Đêm đó, khi những người không phận sự tự động rút ra ngoài, hai diễn viên Hữu Phúc và Mai Phượng bắt đầu vào vị trí, với đứa bé chưa đến 1 tuổi đang ngủ kề bên. Khi đã yên vị trên chiếc võng, trang phục được trút bỏ, thoạt đầu, hai diễn viên chính còn được phun nước giả làm mồ hôi. Sau, do quá nóng, mồ hôi thật cứ thế vã ra như tắm, không cần đạo cụ. Cả đoàn phim vừa quay vừa nơm nớp lo đứa bé thức giấc sẽ làm ảnh hưởng đến cảnh quay. Giữ nguyên tư thế, trùm mền nằm chờ hàng giờ Nếu những cảnh “nóng” ở Sống trong sợ hãi không thể thiếu vì nó phản ánh được tâm lý của nhân vật trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết thì cảnh nóng trong Đẻ mướn lại nhằm mục đích thể hiện những cố gắng trong vô vọng của cuộc sống vợ chồng giữa hai con người tưởng chừng có tất cả. Chuẩn bị từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, lúc đèn hư, lúc máy lạnh hư, không thể chờ thêm được nữa bởi diễn viên đã mệt nhoài vì chờ đợi, cảnh “nóng” giữa hai diễn viên Chi Bảo - Hà Kiều Anh mới được bấm máy tại một biệt thự ở quận 2, sau khi hai diễn viên chính đã được trang bị các phụ tùng đặc biệt để che những bộ phận nhạy cảm. Do quay một máy, cứ sau một vài phân đoạn, diễn viên Chi Bảo và Hà Kiều Anh lại phải giữ nguyên tư thế, trùm mền kín mít chờ đặt đèn, đặt máy theo hướng khác rồi mới quay tiếp bởi chỉ cần một cử động nhỏ sẽ làm hỏng cảnh quay, phải quay lại từ đầu, rất tốn kém. Thời gian chờ đợi có khi lên đến hàng giờ. Chân tay cứ giữ nguyên tư thế trong nhiều giờ để chờ nên khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, cả hai diễn viên đã mỏi nhừ. Cảnh trên phim diễn ra chưa đến 1 phút nhưng cả đoàn phim phải làm việc cật lực đến 5 giờ sáng. Lỡ...rơi ra thì khổ! Từ sau vụ hai nữ diễn viên Hà Kiều Anh và Mỹ Uyên bị lộ ảnh tắm hở ngực trong một cảnh phim gây ồn ào một dạo, các đoàn phim đã giật mình nhìn lại và trở nên cảnh giác hơn với những cảnh quay nhạy cảm kiểu này. Thực hiện đã khổ, chẳng may hớ hênh bị lọt hình ảnh nhạy cảm ra ngoài, đoàn phim lại gây nghi ngờ cho nhau, "mất đoàn kết nội bộ". Thế nên, đã có một giám đốc hãng phim phải đích thân giữ những file hình ảnh nóng và chịu trách nhiệm "bảo mật". Trừ khi có sự cố hoặc chuyện "vô tình cố ý" để... gây chú ý, bằng không, chẳng ai nhìn thấy được. Trong khi đó, ngoài việc bảo vệ vòng trong vòng ngoài cho hiện trường, chiếc điện thoại chụp cảnh các nhân vật nữ tắm suối trong phim Chuông reo là bắn còn được niêm phong cất giữ như... bảo bối. Muốn tải ảnh từ chiếc điện thoại này vào máy tính để phục vụ cho nội dung phim, phải có sự chứng kiến của đủ ba nữ diễn viên đã tham gia trong cảnh quay nóng. Có đoàn phim chú trọng việc bảo vệ hiện trường rất kỹ, tưởng chừng như con ruồi cũng khó lọt qua. Song cũng có một số đoàn phim coi thường chuyện này. ( Như hình ảnh trên cùng-Tai nạn của đoàn làm phim " Nụ hôn thần chết"-Hình ảnh Trí Nguyễn & Thanh Hằng bị lọt ra ngoài) Các đoàn phim mới chỉ nghĩ tới việc bảo vệ, chứ chưa chú ý chuyện sắm sửa đồ bảo hộ để diễn viên yên tâm diễn xuất. Mới chỉ có đoàn phim Đẻ mướn nghĩ tới việc trang bị đồ bảo hộ dành riêng cho cặp diễn viên Chi Bảo và Hà Kiều Anh đóng cảnh khỏa thân. Cảnh tắm của nhân vật Diễm Thương do Bằng Lăng đóng trong phim Cải ơi kể trên, chỉ có một nhân viên đoàn phim đứng phía xa chặn người ngoài lọt vào khung hình, chứ không thể chặn được những ánh mắt tò mò! Hiện ở hầu hết các đoàn phim, nhân viên hóa trang, phục trang kiêm luôn việc chế ra các dụng cụ bảo hộ thô sơ bằng vật dụng sẵn có. Diễn viên dùng thứ dụng cụ tự tạo ấy cứ nơm nớp lo nó... rơi ra, sao có thể tập trung diễn xuất tốt nhất? Khi số đầu phim được thực hiện hàng năm còn ít ỏi, những động thái của các đoàn phim đều là chuyện được dư luận lưu ý. Đặc biệt là những đề tài hấp dẫn truyền miệng kiểu diễn viên A, B đóng cảnh nóng trong phim X, phim Y. Và khi cả nước đâu cũng có thể là phim trường như hiện nay, các đoàn phim rất dễ gặp phải sơ suất trong việc thực hiện những cảnh quay nhạy cảm. Loại scandal ấy, chẳng hãng phim nào muốn rước vào thân. Thủ thuật “đánh lừa” khán giả Một tấm lưng trần khán giả thấy trên phim không có nghĩa là diễn viên phải khỏa thân 100% trước mắt đoàn phim. Những nhà làm phim Việt Nam có thủ thuật riêng để hạn chế tối đa tâm lý ngại ngùng của diễn viên. Một trong những phương pháp thủ công nhất là... đính băng keo vào quần áo và dán vào người diễn viên. Máy quay lia đến đâu, băng keo xuống đến đấy và chỉ để lộ những chi tiết cần thiết. Cần một tấm lưng trần, băng keo sẽ được dán phía trước; cần một đôi vai, các bộ phận khác được che lại... Mới đây, Hãng phim Phước Sang đã “chịu chơi” khi dám chi hàng trăm đô la cho những phụ tùng đặc biệt chưa xuất hiện trên thị trường Việt Nam, sử dụng cho nam và nữ diễn viên khi thực hiện cảnh “nóng”. Từ những sự cố liên quan đến những cảnh quay “nóng” trước đây, các nhà sản xuất bắt đầu nghĩ đến biện pháp bảo đảm an toàn cho diễn viên, để những hy sinh vì nghệ thuật của họ không trở thành những hình ảnh bị kẻ xấu lợi dụng tung lên mạng. Vì sao phải nóng? Đã từng có công thức: Kịch bản truyện tranh + diễn viên đẹp, nổi tiếng là phim ăn khách. Nhưng đó là suy nghĩ từ những người thực hiện phim, còn hiệu ứng của khán giả càng về sau càng phát chán dàn diễn viên xinh đẹp nhưng diễn vô hồn, nội dung là những câu chuyện tình ngây thơ lãng mạn quá nhiều nhưng thiếu thực tế. Năm 2007, trong dòng phim này, đọng lại chỉ có vài bộ phim được nhớ như Anh Dã 3+1, Corner with love. Các phim này được cho rằng đã kỹ hơn nhiều về mặt kịch bản, không quá mờ nhạt như theo khuôn mẫu truyện tranh Nhật. Cũng như một món ăn đã tới lúc nhạt vì dọn quá dồn dập, dòng phim thần tượng xứ Đài đang gặp câu hỏi là nên cho thêm loại gia vị nào vào và có nên tập trung vào đây những thứ dành cho màn ảnh lớn? Trước khi phim lên sóng, đơn vị sản xuất phim Thơ ngây 2, đã post đoạn video 10 phút cảnh nóng của phim lên mạng internet và ngay lập tức đã có 9.000 lượt người xem. Tuy nhiên khi chính thức lên sóng, Thơ ngây 2 đã bị đài CTV tự ý cắt bỏ một vài phút cảnh nóng. Và chính điều này đã khiến bộ phim mất hơn 48,5 triệu khán giả. Đoàn làm phim mặc dù không thích nhưng vẫn phải chấp nhận sự việc này vì trách nhiệm với khán giả. Còn các khán giả thì phản đối và yêu cầu đài CTV phải chiếu hoàn chỉnh 10 phút cảnh nóng của Thơ ngây 2. Đơn vị hợp tác sản xuất Thơ ngây 2 cùng đài CTV là đài GTV đã đáp ứng yêu cầu vào ngày 22/12. Chỉ riêng điều này cũng đủ chứng tỏ cảnh nóng trong phim thần tượng có sức hút như thế nào với khán giả. Từ thành công về cảnh nóng trong Thơ ngây 2, các nhà làm phim Định mệnh tôi yêu em tin rằng, phim cũng sẽ thu hút được khán giả ngay từ tập đầu tiên. “Nóng” để tạo đột phá! Fate To Love You ( Định mệnh tôi yêu em), có gần 10 phút cảnh nóng của Trần Kiều Ân và Nguyễn Kinh Thiên. Nội dung phim bắt đầu với chuyện một cô gái (Trần Kiều Ân) mơ ước được nắm chặt bàn tay người đàn ông đẹp trai mà cô yêu. Chàng trai này đã mời cô đi chơi trên một con tàu tình yêu. Cô gái bắt đầu có suy nghĩ phải đánh đổi sự trong trắng của mình để có thể trói buộc chàng trai. Nhưng cuối cùng vì uống quá nhiều rượu mà cô đã vào nhầm phòng của một chàng trai khác. Chàng trai này (Nguyễn Kinh Thiên) cũng bị chuốc rượu và hai người đã qua đêm với nhau. Cô gái có thai và câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ đó. Ngay trong tập đầu tiên của Định mệnh tôi yêu em, Trần Kiều Ân và Nguyễn Kinh Thiên đã phải thực hiện cảnh nóng. Khác với cảnh nóng trong Thơ ngây 2 chỉ có hôn và nữ nhân vật chính không trút bỏ hết quần áo, cảnh nóng của Định mệnh tôi yêu em, cả hai nhân vật đều không mặc quần áo và che cơ thể bằng tấm chăn. Những ý kiến trái chiều Và khi các nhà sản xuất và đạo diễn hào hứng bao nhiêu, thì trên các diễn đàn, các cư dân mạng đã phản hồi kịch liệt vì cho rằng: Việc thực hiện lạm dụng những cảnh ân ái này chỉ làm tổn hại cho danh dự phái nữ. Nhiều người nhận định, giống như They kiss again, Fated to love you chỉ được chú ý nhờ 10 phút cảnh chăn gối của đôi diễn viên Kinh Thiên và Trần Kiều Ân chứ không nhờ nội dung phim. Một số ý kiến thẳng thắn bày tỏ: “Phim thần tượng trước giờ được yêu mến vì có hình ảnh và nội dung trong sáng, diễn xuất của diễn viên, chứ không phải vì có các cảnh gợi cảm, đừng biến dòng phim này thành phim cấp ba bởi chúng sẽ gây phản cảm cho khán giả”. Phía sau những cảnh quay “nhạy cảm” Sau cảnh quay quan hệ tình cảm trong Honey and clover , cả hai lại phải diễn tiếp cảnh cùng xuất hiện... trong bồn tắm. Trong thực tế, khi quay thì Tô Huệ Luân có mặc đồ bảo vệ dù rất nhỏ, còn Trịnh Nguyên Sướng dĩ nhiên phải có rồi. Và dù diễn viên phục trang có cẩn trọng tới đâu thì đạo diễn vẫn phải tuân theo quy tắc: Cảnh quay nhạy cảm, mời tất cả người vô phận sự ra ngoài... Để thực hiện cảnh đêm tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới Tương Cầm - Trực Thụ, tại trường quay, ngoài hai nhân vật chính chỉ có đạo diễn và một quay phim. Dù hợp tác với nhau từ phần 1 nhưng khi quay cảnh nóng cả Trịnh Nguyên Sướng và Lâm Y Thần đều rất hồi hộp và ngượng ngùng. Trịnh Nguyên Sướng từng tâm sự: "Có thể các bạn thấy cảnh tân hôn của vợ chồng Tương Cầm - Trực Thụ rất lãng mạn và tình cảm. Thế nhưng sự thực khi quay cảnh đó chúng tôi hoàn toàn làm theo lời chỉ đạo của ông đạo diễn. Khi bắt đầu diễn, ông đứng ở đằng sau ống kính và chỉ đạo tôi hôn vào đâu, tay đặt như thế nào. Chúng tôi quay phim vào mùa hè nên không khí rất nóng bức. Tôi và Lâm Y Thần lại phải trùm chăn nên cảm thấy rất khó chịu". Còn phim Định mệnh tôi yêu em, đoàn làm phim đã phải mất 8 giờ đồng hồ để quay cảnh nóng. Hai diễn viên chính phải uống đến 2 chai rượu vang để có đủ dũng khí thực hiện cảnh quay. Sau 8 tiếng làm việc, cảnh quay đã hoàn thành tốt đẹp nhưng hai diễn viên chính đều toát hết mồ hôi. Để tăng thêm không khí lãng mạn cho cảnh ái ân này, đạo diễn còn ném cánh hoa xuống giường. Trong khi diễn, Trần Kiều Ân không may nuốt phải một cánh hoa. Còn Nguyễn Kính Thiên tâm sự: "Vì có chút rượu nên khi bắt đầu diễn và leo lên giường cả hai chúng tôi đều hoa mắt. Tôi chỉ nhớ đạo diễn hô "diễn" là chúng tôi bắt đầu hôn...". Một nhân viên trong đoàn làm phim tiết lộ: "Cảnh nóng này rất lãng mạn và đẹp chắc chắn sẽ không đi quá xa nguyên tắc của phim thần tượng. Nhưng nếu bạn trẻ nào chưa quen với những cảnh này thì tốt nhất là không nên xem". |


















