VIET CHO NGUOI THU BA !!!!
Monday, February 18, 2008 1:14:00 PM
Trong cuộc sống, đôi khi rất vô tình ta đã biến ai đó thành “ người thứ ba ”. Và có nhiều khi, rất vô tình chính ta cũng là “ kẻ thứ ba ”với ai đó từ bao giờ mà không hay biết. Nhưng có một sự thật là : dù thế nào, “ người thứ ba ” vẫn rất đáng trân trọng !
…..
Bất chợt gặp nhau một chiều mênh mông nắng
Và ta đã yêu nhau - như giông bão đổ về
Đôi phút bên nhau sao thấy lòng trống vắng
Cuộc tình lại lặng thinh như giông bão mới đi qua
…
Bất chợt em nhận ra : “ Mình là kẻ thứ ba ”
Em - đau khổ lúc đang còn hạnh phúc
Ta - trăn trở nghĩ về hư và thực,
Về hạnh phúc – nỗi đau sao định nghĩa bây giờ ?
…
Dòng đời chớ trêu vô tình xô đẩy
Gặp nhau đây để chuốc lấy muộn phiền
Khi tay trong tay - là mùa xuân đầy nắng ấm
Nửa bước chân rời - như mất cả một trời thương
…
Em bâng khuâng đứng trước những ngả đường
Kìa ! Đường lớn cứ hồn nhiên em bước tới
Ta nhỏ lệ trong tháng ngày chờ đợi
Sẽ chẳng ai yêu – chọn gian khổ cho mình
….
….
Ầu ơ …!!!
Chim quyên ăn trái nhãn lồng !!!
Lia thia quen chậu !!! Vợ chồng quen hơi ???
…
Mai sau có gặp trong đời
Cùng ngắm sao trời - ôn chuyện ngày xưa !













