Entry for July 31, 2007.MY TAM TRONG MAT TOI.
Tuesday, July 31, 2007 10:52:00 AM
Đó là đêm chung kết tiếng hát Mực Tím,Mỹ Tâm mặc áo dài trắng,mái tóc đen óng ả xõa ngang lưng,ôm đàn ghi ta thùng hát "Nhớ mùa thu Hà nội" của Trịnh Công Sơn. Nhìn Mỹ Tâm khi đó thật dễ thương,vừa hồn nhiên vừa vừa tinh khôi thánh thiện của một cô bé học trò.
Khác với vẻ mạnh mẽ và hơi cứng cáp trên sân khấu,ngoài đời thường tôi gặp Mỹ Tâm rất nhẹ nhàng và mềm mại, cực kỳ nữ tính và lôi quyến rũ, đôi mắt như biết nói và nụ cười cực duyên.Cô ta mặc quần Jean va áo thun,khoac ngoài chiếc sơ mi tay ngắn rát bình thường nhưng vẫn thấy rất đẹp.
Xin thưa: Rất tuyệt!!!Tôi có dịp chứng kiến Mỹ Tâm bước vào một nhà hàng cực VIP ( nhà hàng này toàn thấy thương gia nước ngoài) ở đường Thái Văn Lung Q1,một thanh niên đang ngồi chờ Mỹ Tâm.Khi ngồi vào bàn,một cậu phục vụ ra take order(mời đồ ăn thức uống)-cậu này khá láu cá đã "xổ" tiếng Anh không(chắc định chơi xấu Mỹ Tâm).Ai ngờ,Mỹ tâm đã chọn thức ăn, đồ uống và những yêu cầu khác bằng tiếng Anh giọng Mỹ rất chuẩn và rất lịch sự như một quý cô đúng nghĩa.
Đó là Mr Đàm!Đàm Vĩnh Hưng đã theo đuổi Mỹ Tâm từ những ngày đầu Mỹ Tâm đi hát ở sài Gòn.Hưng luôn nói nếu Mỹ Tâm là Juliet thì Hưng là Romeo.Mới đây trả lời trên một tờ báo Mr Đàm vẫn công bố là yêu Mỹ Tâm thật lòng mà Tâm vẫn dửng dưng.
Chuyện Tâm thuê phòng trọ ở và đạp xe đạp đi hát trong những ngày đầu sự nghiệp của Tâm là sự thật.Giờ thì đã quá nổi tiếng và giàu có khiến nhiều người cần nhìn vào và học hỏi đấy chứ.Mà không giống các ngôi sao khác,cho tới giờ Mỹ tâm chưa vướng vào 01 scandan nào.Thật đáng ngưỡng mộ!
"Tâm sẽ hát đến giọt máu cuối cùng"( Phát biểu trong đêm nhận giải Bài hát Việt 2005)-Máu nhỉ,làm như đi đánh giặc không bằng.ha ha













