My Opera is closing 3rd of March

Tớ sẽ để nó trôi đi....

Subscribe to RSS feed

Tớ cứ ngĩ rằng cứ cố gắng là được, nhưng thực sự là k có lối đi nữa, tớ phải quên cậu thui, chấp nhận sẽ sống như hai người bạn hoặc không là gì cả.:-(
Lần đầu tiên trong 22 năm qua tớ biết thế nào là cảm giác yêu đơn phương, một tình yêu mà biết sẽ chẳng bao giờ đc đáp lại. Tớ cũng chưa bao giờ thích ai nhiều như thích cậu. Càng nói chuyện với cậu cảm giác của tớ lại càng rõ rệt, hix dạo này cậu ýt nói chuyện với tớ hơn, thậm chí tớ có cảm giác là miễn cưỡng ấy. Thực sự là tớ buồn. Tớ sẽ mất cậu, mất đi tình yêu của tớ sao, tớ k biết làm thế nào nữa. Xét về mọi mặt tớ không có 1% nào để tiếp tục cố gắng cả, c là hot boy, là 1 anh công an trẻ, vui tính, hòa đồng, gia đình có điều kiện, mà tớ tin chắc rằng bất cứ cô gái nào tiếp xúc với cậu đều có thể dành tình cảm cho cậu đấy, và tớ không là ngoại lệ.:-(
Bọn m đã có hẹn đi xem phim, hì hồi mới quen nói chuyện sao hào hứng quá, nhưng giờ tẻ nhạt, tớ k biết rằng cái hẹn của bọn m có thể thực hiện đc không. tớ vẫn muốn gặp cậu 1 lần, tớ sẽ hành động theo lý trí, lấn áp cảm xúc của tớ.
Cậu ạ, từ bé tớ chưa bao giờ đan lát cái gì,tớ thậm chí còn ngĩ thời đại này dở hơi mà đi đan với lát, mua ở hiệu cho nhanh, nhưng mọi thứ đã thay đổi, tớ lại muốn đan khăn tặng cậu, tớ cảm thấy hạnh phúc vì làm được điều gì đó, vì cậu....thực sự tớ thích cậu nhiều lắm, nhưng mãi mãi chỉ trong trái tim tớ thui, nó làm tớ đau
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28