Hôm nay!!!
Monday, February 18, 2008 3:20:00 PM
Chào bà con,
Hôm nay Minh quyết định chia sẻ với bà con nỗi bức xúc của Minh hơn 1 tháng trời nay. Đó là những căn bện đang có nguy cơ làm tổn hại đến Minh.
Cứ mỗi sáng thức dậy, nghẹt mũi, sổ mũi, sụt sùi suốt, có khi đến giữa trưa mới hết. Nước mũi chảy mà chịu ko nổi luôn (cái này giống chị Alex, mà sao bả chịu được bấy lâu nay, hay thiệt). Đã vậy buổi sáng sớm còn ắt xì mấy chục cái, giống như gà gáy sáng vậy đó, mà tiếng này giống như chuỗi đại bác. Thế mà khi vào phòng máy lạnh thì lại thỏai mái như không, thế mới ghê chứ. Wa nhiều đêm suy xét kĩ lưỡng, Minh đã biết lý do tại sao, mấy cái wạt máy, thế là từ giờ trở đi, tối ngủ chịu nóng, sáng sớm dậy ko bị sao cả. hehee.


Tiếp theo là cái tật thức khuya. Mom nói với Minh rằng : "mày thức khuya cho nhiều dzô rồi có ngày bị mát nghe con". Vậy là Minh có nguy cơ bị mát nữa. Cũng tại thức khuya, thỏ con nói Minh là :"Minh thức khuya cho nhiều dzô rùi coi chừng bị nám phổi đó". Vậy là có thêm 1 bệnh nữa là sẽ bị nám phổi. Mã mấy bữa nay cũng đâu dám thức khuya nữa, tại vì phải dậy sớm đi học đó.


Mà đáng buồn là không hiểu sao mấy bữa nay, căn bệnh sợ bóng tối (nói đại ra là sợ ma) lại "tràn" về làm Minh không thể nào ngủ wá 4 tiếng 1 đêm

. Thế là nguy cơ lại càng thêm nguy cơ. Minh bị mất ngủ, mỗi lần được ngủ giống như khát mà có trà đá uống vậy đó. Thiệt tình.
Nhưng mà căn bệnh trầm trọng nhất mà Minh đang "canh cánh" lo lắng suốt bấy lâu nay chính là bệnh trĩ, chuyện này phải kể tới gen bênh ngọai, thiệt là đáng lo hết sức. đã có 4 người bên ngọai bị, mà mom và anh ti thì ko có dấu hiệu gì cả, vậy xác suất mình bị " trúng" là rất lớn. Do đó Minh không dám ngồi lâu ở đâu nữa, hehe, bây giờ ngủ nhiều hơn òy. Cầu trời năm nay và mãi mãi con không bị trĩ. Sorry, các bạn nào muốn xem thì làm ơn tô đen, tại vì nó hơi khó nói. Xin lỗi nếu làm các bạn khó chịu, tại vì bức xúc lắm rùi mới nói.


Ti Em.
Hôm nay Minh quyết định chia sẻ với bà con nỗi bức xúc của Minh hơn 1 tháng trời nay. Đó là những căn bện đang có nguy cơ làm tổn hại đến Minh.
Cứ mỗi sáng thức dậy, nghẹt mũi, sổ mũi, sụt sùi suốt, có khi đến giữa trưa mới hết. Nước mũi chảy mà chịu ko nổi luôn (cái này giống chị Alex, mà sao bả chịu được bấy lâu nay, hay thiệt). Đã vậy buổi sáng sớm còn ắt xì mấy chục cái, giống như gà gáy sáng vậy đó, mà tiếng này giống như chuỗi đại bác. Thế mà khi vào phòng máy lạnh thì lại thỏai mái như không, thế mới ghê chứ. Wa nhiều đêm suy xét kĩ lưỡng, Minh đã biết lý do tại sao, mấy cái wạt máy, thế là từ giờ trở đi, tối ngủ chịu nóng, sáng sớm dậy ko bị sao cả. hehee.Tiếp theo là cái tật thức khuya. Mom nói với Minh rằng : "mày thức khuya cho nhiều dzô rồi có ngày bị mát nghe con". Vậy là Minh có nguy cơ bị mát nữa. Cũng tại thức khuya, thỏ con nói Minh là :"Minh thức khuya cho nhiều dzô rùi coi chừng bị nám phổi đó". Vậy là có thêm 1 bệnh nữa là sẽ bị nám phổi. Mã mấy bữa nay cũng đâu dám thức khuya nữa, tại vì phải dậy sớm đi học đó.
Mà đáng buồn là không hiểu sao mấy bữa nay, căn bệnh sợ bóng tối (nói đại ra là sợ ma) lại "tràn" về làm Minh không thể nào ngủ wá 4 tiếng 1 đêm
Nhưng mà căn bệnh trầm trọng nhất mà Minh đang "canh cánh" lo lắng suốt bấy lâu nay chính là bệnh trĩ, chuyện này phải kể tới gen bênh ngọai, thiệt là đáng lo hết sức. đã có 4 người bên ngọai bị, mà mom và anh ti thì ko có dấu hiệu gì cả, vậy xác suất mình bị " trúng" là rất lớn. Do đó Minh không dám ngồi lâu ở đâu nữa, hehe, bây giờ ngủ nhiều hơn òy. Cầu trời năm nay và mãi mãi con không bị trĩ. Sorry, các bạn nào muốn xem thì làm ơn tô đen, tại vì nó hơi khó nói. Xin lỗi nếu làm các bạn khó chịu, tại vì bức xúc lắm rùi mới nói.
Ti Em.


