Valentine's Day!!!
Thursday, February 14, 2008 3:43:00 PM
Hôm nay là Valentine's Day, cũng như mọi người, hehe. Minh đi với bạn gái, khàkhà. Sáng đi ăn sáng. Sau đó là đi coi phim: Aliens VS Predator 2, ko nghĩ là nó hay hơn phần 1, dở hơn mình dự đóan, hix, sau đó đi ăn trưa.
Chiều đi Hình Như Là. 2 đứa ngồi ăn kem, chụp hình cái Chocolate hình trái tim bé thỏ con tự chế, hehehe, ngon lắm chứ bộ, ko đến nổi là bị đau bụng lúc về (cho đến thời điểm viết entry này). Sau đó thì viết nhật ký wán. Hình Như Là có dzụ này dzui lắm nghen, ai cũng có thể viết vào đó. Chuyện vui buồn đều có, đa số là tâm sự.
Tiếp theo đó, ra công viên Lê Văn Tám ngồi, chỉ cho thỏ con chơi Rubik, sau đó thì đi về. Hết ngày Valentine.
Hôm nay đã chạy xe trên Sài Gòn, chạy good lắm nghen, vào học sẽ xin mẹ đi lấy bằng lái xe, hix, con trai lớn rùi mà sao mẹ cứ sợ là sao vậy trời. Mom àh, con biết là mom muốn tốt cho con nhưng con phải lấy bằng lái xe kì này thôi. Ủng hộ nghen mom yêu dấu.
Hôm nay là Valentine rất vui của Minh, thank you bé thỏ con vì cái bánh Chocolate hình trái tim, rất là ngon, mặc dù bé tự làm (lần đầu mới ghê chứ), hơn nữa là tất cả những gì bé đã làm cho M.
Còn nữa, bé đi xe sao mà trên đường về lại bị té xe, ko trầy xước nhưng bị phỏng chút đỉnh, không nguy hiểm nhưng tình thế rất là thương tâm, do đó, các bạn có lòng hảo tâm xin gửi về nhà M hay liên lạc wa số điện thọai 0915408186, cám ơn (chú ý, chỉ nhận hiện kim, không nhận hiện vật, hehehe). Sorry thỏ con, giỡn thôi.
Chiều đi Hình Như Là. 2 đứa ngồi ăn kem, chụp hình cái Chocolate hình trái tim bé thỏ con tự chế, hehehe, ngon lắm chứ bộ, ko đến nổi là bị đau bụng lúc về (cho đến thời điểm viết entry này). Sau đó thì viết nhật ký wán. Hình Như Là có dzụ này dzui lắm nghen, ai cũng có thể viết vào đó. Chuyện vui buồn đều có, đa số là tâm sự.
Tiếp theo đó, ra công viên Lê Văn Tám ngồi, chỉ cho thỏ con chơi Rubik, sau đó thì đi về. Hết ngày Valentine.
Hôm nay đã chạy xe trên Sài Gòn, chạy good lắm nghen, vào học sẽ xin mẹ đi lấy bằng lái xe, hix, con trai lớn rùi mà sao mẹ cứ sợ là sao vậy trời. Mom àh, con biết là mom muốn tốt cho con nhưng con phải lấy bằng lái xe kì này thôi. Ủng hộ nghen mom yêu dấu.
Hôm nay là Valentine rất vui của Minh, thank you bé thỏ con vì cái bánh Chocolate hình trái tim, rất là ngon, mặc dù bé tự làm (lần đầu mới ghê chứ), hơn nữa là tất cả những gì bé đã làm cho M.
Còn nữa, bé đi xe sao mà trên đường về lại bị té xe, ko trầy xước nhưng bị phỏng chút đỉnh, không nguy hiểm nhưng tình thế rất là thương tâm, do đó, các bạn có lòng hảo tâm xin gửi về nhà M hay liên lạc wa số điện thọai 0915408186, cám ơn (chú ý, chỉ nhận hiện kim, không nhận hiện vật, hehehe). Sorry thỏ con, giỡn thôi.



