My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry mồng 3

Entry mồng 3 magnify
Lại hoa nữa, hehehe. Chỉ muốn cho entry bớt phần ảm đạm wá thôi, tại vì lần này ko có gì để viết.
Hôm nay Minh đi thăm cô Nga với nhóm cấp 2, vẫn vui như ngày nào, có 1 chuyện ko vui là hixx, thua bài và lô tô sặc máu luôn.
Hôm nay đã là hết tết rồi, có nhiều người nói là sau khi đón giao thừa xong, ngủ 1 giấc, sáng sớm đi chúc tết, trưa về, thế là hết tết. Tết diễn ra nhanh vậy sao? Thật ra Tết chỉ là bắt đầu của 1 năm mới, người ta thường nói đầu xuôi đuôi lọt, nên bất cứ cái gì diễn ra trong tết mà hòan hảo thì hi vọng trong năm cũng thế. Do đó, Tết nhanh hay lâu là tùy mỗi người. Có điều thua bài nhiều tiền thì chỉ mong hết tết cho lẹ, hahaha (không phải Minh).