My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for October 19, 2007

Chào bà con,

Hôm nay ngồi trên xe bus (không bị đứng nữa, haha), Harry thấy người ta đi bằng xe gắn máy, xe đợp, xe căng hải, Harry thấy thương sao đó, tại nắng wá mà, hahaha, có điều phải nói là không đi xe bus thì đúng là tiện lợi, và cũng nhanh hơn nữa. Nhưng mà kẹt xe thì phải nói là khổ trần ai, right? còn đi xe bus thì kẹt xe cũng như không kẹt, ngủ thả ga (nếu có chỗ ngồi, tới giờ vẫn cay đắng vụ hồm wa).
Tuy nhiên, trên xe bus đôi khi có mùi lạ, những cô, bà, chị chúng ta đi bus để đến chợ kiếm kế sinh nhai mang theo nhưng đồ lỉnh kỉnh, từ đó phát ra mùi thật là khó tả. Bên cạnh đó, nhưng khi xe bus đông thì lại có cả mùi kinh dị nữa chứ. Đề nghị ai bị viêm màng cánh không đi xe bus, nhất là không được đứng, mà đã đứng là không được khoe cánh, thanks. Hôm nay Harry đang trong giấc nồng (trên xe bus) thì có một mùi làm Harry choàng tỉnh, hàng ghế bên kia có người đang cầm một cái bọc màu đen, hành sự. Mùi này thì kinh dị hơn hai mùi kia nhiều, nó tương tự như là mùi trứng thúi+bắp cải thúi bỏ vào hộp, để mấy ngày sau đem ra ngửi vậy đó.
Nhưng, lâu nay Harry đâu có cần phải chịu đựng lâu. Tại vì lâu nay Harry chỉ đi bus tới ...(PI), sau đó là đi nhờ xe Pé Thỏ Con Yo. Hehe, cũng nhờ pé mà Harry biết thêm được nhiều về Sài Gòn, nhất là mấy wán ăn ngon, hehe, cám ơn pé. Thông tin về pé, xin giữ bí mật, mai mốt nói sau.

Bye bà con.