Entry
Thursday, October 18, 2007 2:03:00 PM
Chào bà con,
Lâu lắm rùi Minh tui không post entry, sorry bà con
, tại vì thật tình chẳng có gì viết, thấy bà con cứ update hoài, mình không làm cũng kì, vậy hôm nay phải "kì" cho hết, để vậy hoài dơ.![]()
Mấy hôm nay Harry (Minh) bịnh lên bịnh xuống, mệt mỏi wé trời
, viêm họng, viêm mũi, viêm đủ thứ, trong đó có cả túi tiền (the most terrible)
. Biết bao nhiêu là món ăn ngon cứ trãi ra trước mắt, chưa ăn mà cũng thèm ..., tội cái là tiền không có.![]()
Tình hình học tập của Harry dạo này đang tiến tới nhưng mà lưng đi trước, mặt theo sau.
Học kỳ này thực hành hơi nhiều, toàn những môn khó gặm: Lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu
. Chắc là đang tuyền nhân tài đây. Đã vậy, thầy Huy ("thầy dạy được lắm em ơi", lời anh khoá trước nói) thì có một kiều chữ viết trên bảng mà ngay chính Harry cũng phải bái phục, bái phục, đã vậy Harry hay đi học vô lớp trễ, toàn ngồi cuối. Cái này phải nói rõ nghen, thầy vô đúng 6h45', rất mẫu mực. Phải công nhận thầy dạy rất được, thấy vậy thôi chứ hổm rày, 4 bữa rùi mà có viết được cài gì đâu. Phải mượn tập chép thui. Đó là thứ Harry đang ái ngại nhất trên lớp.
Tình hình ở nhà thì Harry vẫn cứ là con ngoan thôi
, lau nhà đều đặn hằng ngày (chỉ có lau nhà thôi, hehe, mà mấy bữa bị bịnh thì tất nhiên là không lau rùi)
.
Còn một chuyện buồn hôm nay mới kể mấy bạn nghe, tại vì hôm nay mới xảy ra.
Số là hôm nay mình đi học thể dục ở nhà thi đấu Phú Thọ, trong khi học thì trời đổ mưa, ông trời yêu dấu
. Thế là Harry và các bạn hớn hở ... ở lại chờ, tại vì trời mưa hơn trút nước thì lấy gì mà về, right
? Tới 4h30' thì mới được về, nhờ Pé Thỏ Con Yo chở wa bên Pastuer để đi tuyến số 4 về nhanh hơn tuyến 27, trên đường đi, kẹt xe 3 lần, Lý Thái Tổ, Ngã 7, Nguyễn Thị Minh Khai. Leo được lên xe bus rồi (tất nhiên là xe nào cũng đông, giờ cao điềm mà) ĐỨNG, trời ơi, khổ. Trước giờ đi xe bus, ít khi nào đứng, hôm nay đứng từ Pastuer về tới Ngã tư An Sương, khúc Pastuer lại kẹt hết 30', mỏi nhừ. Về tới nhà lúc 7h, trễ học Anh Văn luôn
.
Thôi, mệt wá rùi, đi ăn cơm đây, thank bà con đã đọc.


