Không
Sunday, August 19, 2007 3:03:00 PM
Có bao nhiêu cái "không" trong cuộc sống của bạn hằng ngày.
Tôi có hàng triệu.
Đôi khi mình không đủ can đảm để quyết định hay làm những gì mình đã quyết định phải làm. Mình sợ đủ thứ, sợ mình thất bại, sợ người ta sẽ nghĩ sao về mình nếu mình làm việc đó. Minh có rất nhiều những ý tưởng để làm nhưng thường xuyên là không làm.
Đôi khi mình vào quán ăn, có một bà già hay một đứa bé da rất đen đến xin mình tiền. "không", đó là tiếng đầu tiên thốt ra khỏi miệng. Các bạn có bao giờ cảm thấy bức rức khi nói như vậy chưa. Minh không cho vì "Mình còn không đủ tiền xài lấy đâu ra mà cho", hay "Họ cũng không phải vừa đâu, nghe nói như vậy, đôi khi họ còn lừa mình nữa ấy chứ", hay "Nếu mình cho thì sẽ có thêm nhiều người khác tới nữa". Thật là không hay, nhưng bây giờ sống không thể quá tin tưởng vào ai được.
Nhiều lúc mình tự đặt ra một kế họach ngắn hạn để mà làm trong ngày hôm nay. Kết quả thường là kế họach không làm việc theo như mình mong đợi. Có rất nhiều thứ chi phối mình, tivi, phim hay, internet, games, bạn bè, LƯỜI. Kế họach không thành công, sau đó lại đặt ra kế họach mới, cứ thế ngày qua ngày, những việc cần làm cứ chồng chất lên, đến lúc đó thì mình không thể nào làm được nữa rồi. Thế là mình vứt ý định lập kế họach vào sọt rác, không quên kèm phím Shift khi nhấn Delete.
Cái không tiếp theo là mình thường xuyên quên làm việc gì đó. Trong số bạn bè mình thì ai cũng có lần bị mình trễ hẹn hay quên đem thứ gì đó. Việc đó làm mất uy tín của mình rất nhiều. Tệ hơn nữa là mình quên hẵn luôn đã từng hứa làm việc đó. Thật là tệ. Mình đã từng muốn sửa chữa chuyện đó, mình đã mua một cuốn sổ, để có thể kè kè theo cây bút chì mọi lúc để có thể ghi tất cả những việc cần làm vào đó, để khỏi quên. Thế nhưng mình lại thường xuyên để quên cuốn sổ ở nhà. Cách khác cho mình là mình phải sắp xếp một cách có hệ thống đầu óc của mình, cách này hay hơn nhưng cũng khó làm hơn. Nếu mình làm được chuyện này mình đã vượt qua hơn 4 tỷ người trên hành tinh này (dân số thế giới hiện nay gần 8 tỷ người). Mình sẽ cố, hahahaha, hơi chảnh. Mình thật sự mong những người đã từng bị mình lỡ hẹn hay sai hẹn thì hãy thông cảm, tha thứ và tiếp tục tin tưởng mình.
Còn hàng triệu cái không khác, nhưng hầu hết đều là tiêu cực. Nếu mình cố gắng giảm cái "không" xuống thì cuộc đời mình sẽ tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên là phải luôn duy trì và phát triển những cái không tốt đẹp, ví dụ không hút, chích ma túy (hahaha, thằng nào ngu dùng cái nì chết không tiếc cho nó mà tiếc cho gi đình nó), không mại dâm (cái này dễ chết lắm, con người có một cái danh, và một cái phận, đừng để mất nó), không ăn cắp, ăn trộm (cái nì dễ ở tù, đừng làm, mà có trộm, cắp thì nhớ trộm từ triệu dollar trờ lên, đừng làm giống Văn Quyến). Thanks pà kon đã đọc.


