Ngày 4 tháng 9
Wednesday, September 4, 2013 6:13:24 AM
Con mẹ đã được 6 tháng rồi đấy, mỗi ngày con một lớn khôn. Bố đã vài lần nhắc mẹ nên viết Blog cho con. Chả phải nói mẹ đã có hẳn một quyển nhật kí ghi lại những cảm xúc của mẹ từ những khoảnh khắc đầu tiên mẹ có con trong đời. Nhưng giờ mới chính thức làm blog Publish.
Nuôi con đúng là rất vất vả, đặc biệt với một bà mẹ vụng như mẹ đây.
Con bắt đầu bước vào độ tuổi ăn dặm, mẹ loay hoay, lắng ngoắng, chả biết phải chuẩn bị đồ ăn cho con như thế nào. Trộm vía con vẫn tăng cân đều.
Rồi bố mẹ loay hoay trong cả việc giáo dục con. Biết là phải dạy con nhiều thứ lắm,nào là tiếng Nhật, tiếng Việt rồi mong con biết thêm cả tiếng Anh nữa, nào là dạy con bảng chữ số, chữ cái,cho con đọc sách, xem tranh, muốn con một tuổi đã có thể "líu lo như chim". Rồi muốn dạy con tư duy, nhận biết, phân biệt nhanh ( để 6 tháng đã có thể chơi Puzzul của 1 tuổi rưỡi). Nhưng có phải bố mẹ đang cố nhảy cóc giai đoạn, cướp đi tuổi thơ, sự hồn nhiên của con không. Hãy cứ để con tự khám phá? Con tự biết điều gì con thích, con đam mê, con muốn, con chơi. Đưa cho con những hình khối bằng gỗ để con nhận biết, con chỉ biết đưa nó vào miệng, nếm nếm, một lúc chán quẳng nó sang một bên như vậy có phải là bị chậm phát triển không?
PR vietkara
Nuôi con đúng là rất vất vả, đặc biệt với một bà mẹ vụng như mẹ đây.
Con bắt đầu bước vào độ tuổi ăn dặm, mẹ loay hoay, lắng ngoắng, chả biết phải chuẩn bị đồ ăn cho con như thế nào. Trộm vía con vẫn tăng cân đều.
Rồi bố mẹ loay hoay trong cả việc giáo dục con. Biết là phải dạy con nhiều thứ lắm,nào là tiếng Nhật, tiếng Việt rồi mong con biết thêm cả tiếng Anh nữa, nào là dạy con bảng chữ số, chữ cái,cho con đọc sách, xem tranh, muốn con một tuổi đã có thể "líu lo như chim". Rồi muốn dạy con tư duy, nhận biết, phân biệt nhanh ( để 6 tháng đã có thể chơi Puzzul của 1 tuổi rưỡi). Nhưng có phải bố mẹ đang cố nhảy cóc giai đoạn, cướp đi tuổi thơ, sự hồn nhiên của con không. Hãy cứ để con tự khám phá? Con tự biết điều gì con thích, con đam mê, con muốn, con chơi. Đưa cho con những hình khối bằng gỗ để con nhận biết, con chỉ biết đưa nó vào miệng, nếm nếm, một lúc chán quẳng nó sang một bên như vậy có phải là bị chậm phát triển không?
PR vietkara

