Skip navigation.

Bầu và Sao

Bầu là chị, Sao là em

Sao tròn 21 tháng và Bầu đi biểu diễn 20-11

Đánh dấu đã.

Tuần lễ vất vả (18/9-27/10/2009)

Bố đi học 10 ngày bên Thái, 2 con thay nhau sốt vi rut, viêm họng + mẹ .... Có lẽ đây là tuần lễ vất vả nhất năm 2009 của mẹ. Hết tuần ốm của các con, bố đi học mới về lại tiếp tục đi công tác Đà Lạt. Cố lên Chiaki....

Tết trung thu 2009

Tết trung thu em rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn chạy đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu
Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
Rằm trong sáng bóng Hằng trong sáng
Em múa ca vui đón chị Hằng
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
























Chuyện của Sao

1 - Chị P dạy em xem sách hình quả thanh long, lúc sau hỏi lại em: đây là quả gì ? Sao trả lời: quả bố (Sao biết tên bố rồi mà).

2 - Tối, chị P đi học về bế Sao thơm lấy thơm để kêu là nhớ Sao quá, Sao cũng thơm lại chị túi bụi. Mẹ bảo Sao: làm gì mà phải thơm nhau nhiều thế, Sao mặt tỉnh queo bảo: "nịnh chị"

3 - Sao đã biết gọi: mẹ Phượng, bố Ong rồi. Tối qua con gái tự dưng hứng chí lôi cái xe gỗ tập đi cô VA Bông mua hộ từ đời nào ra đẩy, chả may đẩy va vào chân mẹ. Thế là nàng ta quẳng vội cái xe đấy, lui cui chạy ra xoa chân mẹ suýt xoa: đau mẹ, đau mẹ. Rồi lại cuống quýt chạy lại cái xe đẩy đánh cái xe thật lực, miệng bảo: xe hư, xe hư .

4 - Con gái tè, ị vẫn chưa biết gọi, chỉ biết báo khi sự đã rồi, hihi. Mẹ hát trêu Sao: Đến đây chơi, đến đây chơi, bạn Sao hay tè dầm lắm... Sao nói: vớ vẩn, làm cả nhà cùng choáng.

Xã đi học MBA

Thứ 2, ngày 14/9/2009, xã đã chính thức có quyết định đi học của EVN. Cái bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh vẫn bị gọi đùa là Married But Available mà cũng làm xã phải cố gắng vượt qua chính mình mới đạt được thành quả như hôm nay vì đã lâu lắm không động đến TA rồi. Tiêu chuẩn đi học Viện công nghệ Châu Á (AIT) năm nay của tập đoàn khó hơn mọi năm: TOEFL 500 điểm, kinh nghiệm 5 năm làm tại đơn vị đang công tác, riêng đối với xã, nếu năm nay không được thì sang năm coi như hết tiêu chuẩn vì quá tuổi. Trả lời phỏng vấn của Mr. Fred: " Công việc của ông bận rộn như vậy + với 2 con nhỏ, ông có cảm thấy bị sức ép không ? Xã nói: "Tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc vì việc học là rất quan trọng với gia đình tôi, vì vợ tôi luôn muốn tôi là tấm gương để cho các con tôi học tập". Phần thưởng của mọi nỗ lực, cố gắng là xã đã được EVN tài trợ toàn bộ kinh phí cho đi học khoảng 250tr trong đó có 2 lần học tại Thái Lan + 1 tháng học tại Nauy. Hay nhất là cả khoá học có khoảng 16 tháng là được thành MBA mà lại không phải xa vợ con mấy.

Ngày đầu tiên đi học (5/9/2009)

Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Con vừa đi vừa nói
Học thích lắm mẹ ơi...

Hôm nay 5/9/2009, Bầu đã chính thức trở thành nữ sinh lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An - Quận Tây Hồ - HN. Trong không khí khai giảng rộn rã cờ hoa, Bầu rất ra dáng lớp trưởng lớp 1D, tự tin bước vào năm học mới, môi trường mới. Chúc con gái lớn của mẹ sẽ luôn xứng đáng là con chim đầu đàn, cất cánh bay cao bay xa trên con đường học hành, là tấm gương sáng cho em Sao noi theo.











Bầu và cô giáo chủ nhiệm Ngô Thanh Hương:

Sao nghịch

Mười tám tháng rưỡi, Sao nghịch ơi là nghịch nhưng cũng tình cảm vô cùng. Mỗi lần nghe con gọi mẹ, nói yêu mẹ, thơm mẹ, mẹ sướng bay lên mây. Hôm qua bà nội dắt con ra ngõ chơi, 1 lúc thấy bà dắt con về kể: đi chơi 1 lúc, con bảo bà: Về với mẹ, với Bầu. Con của mẹ lớn rồi, đã biết nhớ mẹ, nhớ chị rồi đấy. Lại còn biết so sánh nữa nhé, chị Phương dạy con ảnh quả thanh long, con hài hước cười bảo: quả bố làm mẹ và cả nhà cùng choáng.







Mẫu nhí

Bầu tròn 6 tuổi rưỡi, ảnh chụp tại hồ Hoàn Kiếm mùa thu 2009:





Nhân buổi học kết thúc khoá trình diễn thời trang tại Cung thiếu nhi Hà Nội, nhờ cái máy ảnh xịn của chú cùng phòng, mẹ đưa Bầu sang bờ hồ tự tác nghiệp. Sau 1 hồi đánh vật với cái máy ảnh bự tổ chảng và nặng như đá đeo, Bầu đã có 2 ảnh chân dung như trên, hihi.

Sao 18 tháng (tròn tuổi rưỡi)

1 - Chiều cao: 83cm, cân nặng: 10.5kg
2 – Phát triển ngôn ngữ:
- Biết gọi: ông, bà, bố, mẹ, chị, Bầu, cô, chú, bác, dì
- Biết nhận biết và gọi tên các con vật: chó, mèo, gà, vịt, thỏ, gấu, cáo, sóc, voi, vẹt, báo
- Biết so sánh giống và khác giữa các đồ vật trong tranh và đồ thật: chỉ ông mặt trời trong tranh vẽ và ông mặt trời đồ chơi bảo: trời, giống, đấy…, ti vi trong tranh và ti vi thật…
- Dạy nói: dạy nói gì biết đấy nhưng vẫn còn hơi ngọng dù rất tích cực nói.
- Biết nói tên mình, mẹ hỏi: Ai tên là Sao giơ tay lên, Sao lập tức giơ cả 2 tay lên đầu.
- Đồ chơi nào của Sao, mẹ hỏi: cái này của ai ? Sao trả lời: của Sâu
3 - Vận động:
- Chạy, nhảy, leo trèo thoăn thoắt. Đặc biệt thích đi biểu diễn thời trang giống chị Bầu. Lúc nào Sao nói: trang, trang và mặt gườm gườm, rồi lôi mẹ đứng dậy đi cùng là biết ngay đến màn biểu diễn thời trang của Sao.
- Thích mẹ hát cho múa bài: cháu lên 3, mẹ hát Sao múa kiểu nhún nhảy rất buồn cười
4 - Thể hiện tình cảm:
- Ai hỏi Sao: Sao có yêu mẹ không ? yêu bà không ? yêu chị không ?, Sao trả lời rất to rõ ràng: có
- Lúc nào tình cảm lên thì tự xông vào vuốt má ông bà bố mẹ. Hôm qua bố đang ngồi ăn cơm tự dưng nói : thơm bố rồi lao vào vuốt má bố, thơm bố rất tình cảm. Bố sướng mê tơi.
- Ra ngoài đường gặp các ông bà già, chả ai bảo cũng tự động khoanh tay trước ngực và ạ tất to.
- Biết nói nịnh: “mẹ xinh” rồi chạy ra vừa nói: “ôm mẹ” vừa ôm.
- Lúc cáu: cầm đồ vật chạy đuổi theo Bầu khắp nhà, bé tý mà toàn bắt nạt chị.
5 – Ăn uống, ngủ:
Vẫn 3 cháo, 3 sữa (600ml/ngày), 1 nước cam, 1 váng sữa + sữa chua trộn lẫn hoặc bột sắn. Thường ngủ 9 tiếng buổi đêm (từ 10h30 đến 8h sáng hôm sau), 2 tiếng buổi trưa (từ 1h đến 3h).

P/s: 18 tháng lại đang ốm viêm amiđan, phải uống K/s 5 ngày.

Sinh nhật tình yêu (23/7/2009)

Nhanh quá, thế là mùa hè này t/y đã tròn 39 xuân xanh rồi. Sắp bước sang đầu bốn mà trông t/y vẫn chả khác gì hồi yêu mới đầu ba. Sinh nhật năm nay mình đã mua tặng t/y cái đồng hồ, nhưng vì mua sớm quá, đồng hồ đã được sài từ trước sinh nhật 2 tháng. Đến SN may quá lại mua được cái kính xách tay của nhà Nhím, đeo hợp vừa in.
Kể ra thì cũng hơi xấu hổ, ở với t/y hơn 7 năm, các dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày yêu, ngày cưới, ngày va lung tung ...v..v... mình quen được nhận quà của t/y hơn là tặng quà cho t/y. Sau 7 năm, năm nay mình quyết tâm tiến bộ và đã thực hiện 1 cách xuất sắc. Chả ai khen thì tự mình khen mình vậy, hihi.

Show mấy cái hình thời xưa cũ: