My Opera is closing 3rd of March

Không có gì lớn lao bằng tấm lòng người Mẹ

Mẹ muốn nói với Con ngàn vạn lời yêu thương....nói suốt cuộc đời....

19/08/2009

Cả tuần nay Mẹ thấy trong người không khỏe, tim đập nhanh, cổ họng cứ nghẹn nghẹn, toát mồ hôi. Mẹ không chắc con đã "đậu" vào mẹ chưa...nhưng Mẹ tin, và Mẹ mong chờ điều đó xảy ra (mặc cho Bố đáng ghét có không như Mẹ đi nữa - ghét ông Bố đó lắm, hừmmmm furious )
Hay là Mẹ bị "ảo giác" hả Con? Hay là Mẹ mong chờ Con quá nên mới sinh ra những triệu chứng đó nhỉ? Mẹ chẳng biết nữa... Khoảng 1 tuần nữa là biết ngay thôi mà!
Bố đi công tác, Mẹ nhốt mình ở nhà suốt cả tuần, cảm thấy lười nhác và uể oải quá. Cả mấy tuần nay Mẹ bỏ bê học hành, chỉ ăn-ngủ- và online một cách vô định, hic... Mẹ hư lắm phải không Con?sad
Mẹ nhớ bà ngoại, nhớ Subin, nhớ mấy con ki của Mẹ nữa... Ước gì Mẹ được về nhà, Mẹ sẽ ôm ngoại thật chặt, sẽ hun cu Bin thật nhiều, sẽ đi ăn bún bò, bún riêu, bún mắm, gỏi cuốn, phá lấu, hủ tiếu....party party party Thèm quá Con ơi... Mẹ không nghĩ là Mẹ lại thèm ăn đến vậy...
Hôm nay Mẹ tiến bộ hơn mấy hôm rồi, Mẹ lọ mọ rửa rau, xé thịt gà, ngâm bún. Rồi Mẹ làm bún xào ăn với nước tương tỏi ớt. Ôm chén bún ngồi chồm hổm ở góc bếp ăn 1 mình mà nước mắt Mẹ chảy dài... Mẹ thấy cô đơn, thấy buồn tủi... Con của Mẹ có hiểu cảm giác này không, hở Con?

Hihi... Mẹ nghịch20/08/2009

Comments

tinhcuoimayngan Thursday, August 20, 2009 12:09:51 PM

Chi, em bat gap lai hinh anh cua minh trong entry nay. 8h toi moi an com, ma lai an 1 minh. Tu nhien vua an ma nuoc mat lai chay ra, khoc khong dung lai duoc. Roi cung qua...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.