Bắt được Cọp con rồi, hihihi.....muahhhhh :-x
Sunday, September 20, 2009 11:03:36 PM
Cả tuần nay Mẹ cứ lo lắng hồi hộp mãi, bây giờ thì Mẹ yên tâm là con đã chễm chệ trong bụng Mẹ rồi:wizard: Hôm thứ năm tuần này Mẹ rón rén lấy que ra thử, hồi hộp ngồi đếm từng giây....kết quả là...1 vạch. Lúc ấy Mẹ buồn lắm Con có biết không... Nhưng Mẹ chẳng nói gì với Bố cả, Mẹ sợ Bố cũng buồn và thất vọng như Mẹ. Rồi thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật, Mẹ liên tục check thì đã thấy Con rồi, nhưng vẫn còn mờ nhạt lắm, vừa mừng vừa lo vừa hồi hộp.... Rồi hôm nay Mẹ check thêm lần nữa thì ôi thôi... Con cưng của Mẹ hiện ra nhanh thật nhanh và khá đậm như muốn nói với Mẹ rằng: Con đây nè Mẹ!!!!
Thương Con của Mẹ quá đi thôi... Mẹ thấy mình trào dâng hạnh phúc và ngất ngây với cảm giác lần đầu tiên được làm MẸ....Con yêu à, Mẹ biết rằng Mẹ đã chưa chuẩn bị thật chu đáo để chào đón Con, Mẹ chưa tiêm ngừa, Mẹ chưa xổ giun, Mẹ chưa ăn uống bồi bổ nhiều, cộng thêm sức khỏe vốn có của Mẹ cũng không phải là tốt.... Nhưng Mẹ mong, và Mẹ sẽ cố gắng thật nhiều để con yêu của Mẹ có thể khỏe mạnh và phát triển thật tốt. Con cũng cố gắng cùng Mẹ con nhé!
Giờ đây, ước mơ lớn nhất, niềm tin vững vàng nhất, niềm hân hoan nhất của Mẹ chính là Con. Bố Mẹ sẽ dành hết tình thương yêu cho Con. Bố Mẹ yêu Con thật nhiều, nhiều, nhiều ơi là nhiều....













Huyhieu # Monday, September 21, 2009 9:13:03 AM
Mercury NguyenmeHiro # Monday, September 21, 2009 10:19:04 PM
Em sẽ cố gắng thật nhiều để 2 mẹ con đều khỏe mạnh