Hôm nay Bố về....là lá la....
Sunday, August 23, 2009 1:17:57 AM
Hôm nay Bố về Con ạ, hôm nay Bố về....
Mẹ cứ chờ đợi mong mỏi suốt, cuối cùng thì cái ngày thứ Sáu dễ thương nó cũng đến rồi đây
hihi...hôm nay Mẹ vui quá!!! Sống với Bố ngót nghét hơn 100 ngày thì số lần Bố đi công tác xa cộng lại chắc hơn 10 ngón tay Mẹ rồi. Thế mà... lần nào cũng như lần nào, cái cảm giác của ngày thứ Sáu chờ đợi vẫn còn nguyên vẹn. Thứ Sáu, Mẹ dậy sớm hơn thường lệ, vừa mở mắt là Mẹ sẽ nghĩ ngay xem hôm nay sẽ nấu món gì cho Bố ăn. Mẹ sục xạo trong trí nhớ xem ngày thứ Sáu gần đây nhất Bố đi công tác về Mẹ đã nấu món gì, rồi những ngày gần đây nhất Bố ở nhà thì Mẹ đã nấu món gì, rồi thì là Bố thích ăn món gì nhất; rồi Mẹ cũng nghĩ thoáng qua là lúc này cái món Bố thích ấy... nó rẻ không!?
(Mẹ...."keo" nhờ!). Rồi Mẹ sẽ lật đật chạy vèo ra siêu thị. Rồi cũng như thứ Sáu của mọi lần thứ Sáu, trình tự của Mẹ là: Seiyu - Life - Lawson - rồi lại Seiyu lần nữa - và lúc nào điểm cuối cùng của Mẹ cũng là cái cửa hàng rau quả be bé của bà cụ be bé có con mắt be bé. Rồi Mẹ lê cái giỏ đồ ăn to thật là to của Mẹ về nhà, chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng để chiều nấu ăn cho Bố.Thứ Sáu, Mẹ sẽ làm một đợt tổng vệ sinh nhà cửa nữa nhé. Mẹ giặt đống quần áo cả tuần vừa rồi (để dành chỗ Bố về giặt đồ dơ của Bố), Mẹ giặt cả drap giường và áo gối, rồi Mẹ sẽ lau nhà thật sạch, sẽ vệ sinh bồn cầu và nhà tắm. Mẹ sắp xếp lại vật dụng trong nhà sao cho gọn gàng. Mẹ thay tấm drap nệm, rồi Mẹ xếp chăn lại ngay ngắn (vậy mà lúc Bố ở nhà thì Mẹ lười như hủi ấy, có bao giờ xếp chăn đâu, hihi). Phùuuuuuu...... Loay hoay mà hết cả buổi chiều của Mẹ rồi đó.
Thứ Sáu, Mẹ luôn "welcome home" bằng cách chiêu đãi Bố những món ăn ngon mà Bố thích. Nhưng không chỉ riêng ngày thứ Sáu, mà mọi ngày, mọi bữa ăn, Mẹ đều cố gắng để Bố ăn ngon miệng nhất, hài lòng nhất. Và Mẹ mong dù Bố có ăn sơn hào hải vị gì gì đi nữa... thì Bố vẫn muốn về nhà ăn cơm với Mẹ. Mẹ mong dù Bố có đi đâu, có làm gì, và có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa...thì Bố vẫn nhớ đến Mẹ, nhớ đến tình cảm và tấm lòng Mẹ dành cho Bố qua mỗi món ăn... Bố thường bảo Mẹ nấu ăn hơi mặn mặn, ừ thì chắc tại "tình" Mẹ đậm đà quá nên làm món ăn nó thế, hehe...
Thứ Sáu... là ngày mà Mẹ thấy thời gian trôi đi chậm chạp nhất. Mẹ không thể đếm được là trong ngày này Mẹ nhìn đồng hồ bao nhiêu lần nữa... Ui sao mỗi giờ trôi đi nó chậm chạp rề rà thế không biết!!!! Mẹ chờ mãi mà chưa thấy trời chiều, trời chiều mãi mà trời chẳng tối, rồi tối mãi mà.... chưa thấy Bố về...
Mẹ hồi hộp, Mẹ sốt ruột, Mẹ nôn nóng.... Cái cảm giác này chắc giống như cảm giác chờ đợi người yêu đến chở đi chơi í. Nôn nao, bồi hồi, bức rứt lắm Con ạ!Rồi ngày thứ Sáu nào cũng vậy, tim Mẹ đập thình thịch mỗi khi nghe chuông cửa Bố gọi. Cái giây phút ấy, mọi lần đều thế, là lúc mà Mẹ cảm thấy rạo rực, vui sướng và hân hoan nhất! Và hình như Mẹ đỏ mặt nữa, hihi (Bố bảo thế)... Mẹ buồn cười thật Con nhỉ! Đã có chồng và sắp có con đến nơi rồi mà như là con gái mới lớn lần đầu biết yêu í, hí hí
Cảm ơn ngày thứ Sáu, vì cứ mỗi ngày thứ Sáu như thế Mẹ lại càng cảm nhận sâu sắc rằng Mẹ yêu Bố đến nhường nào...
À, Mẹ còn nghĩ rằng chắc Con cũng được tạo thành từ một ngày thứ Sáu nào đó nữa cơ












