My Opera is closing 3rd of March

Không có gì lớn lao bằng tấm lòng người Mẹ

Mẹ muốn nói với Con ngàn vạn lời yêu thương....nói suốt cuộc đời....

Subscribe to RSS feed

Ngày 22/10/2009

Cọp cưng của Mẹ quấy thật đấy, Con mới đậu vào lòng Mẹ có 2 tuần mà đã hành lên hành xuống Mẹ rồi. Nhưng không sao, chỉ cần Con yêu khỏe mạnh, phát triển tốt thì dù có mệt mỏi, đau đớn thế nào Mẹ cũng chịu đựng được (chỉ có điều Mẹ sẽ nhõng nhẽo với Bố hơn thôi, hihi...) Cả ngày qua Con yêu làm Mẹ đau râm rang bụng, đau suốt cả ngày, đau lưng ê ẩm, rồi Con còn làm Mẹ nôn thốc nôn tháo nữa.... Chắc Con đang xây cái tổ "quành tráng" trong bụng Mẹ nên mới làm Mẹ đau thế phải không Con?confused

Dạo này Mẹ ít ăn được quá, ngày nào cũng nhơi mãi 1 chén cơm mà cũng không xong, đến đêm lại đói cồn cào đến xót cả ruột, hix... Chắc Mẹ sẽ ăn nhiều bữa để Cọp cưng của Mẹ có đủ chất con nhỉ!

Sáng nay Mẹ lại ti toe thử thêm 1 que nữa, Con cưng hiện ra rất nhanh và đậm lè nữa nhé party Mẹ biết rằng Con đang lớn dần từng ngày, từng giờ trong bụng Mẹ, vui lắm, hạnh phúc lắm Con yêu ơi......heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart heart