Entry: Dành Cho Những Ai Đang/Sẽ Mang Thai
Tuesday, October 5, 2010 11:55:57 PM
Tôi muốn viết một Entry, nói chuyện về Bột Bắp từ lâu rồi mà chẳng viết được hà ☺... Hôm nay lại muốn viết cái gì đó, nhưng lại không thể viết về đề tài Bột Bắp, chẳng hiểu sao, lại lạ vậy ☺ ☺ ☺
Hôm nay, tự dưng Tôi muốn viết vài dòng chia xẻ, dành cho những chị em " đang mang thai ", hoặc " dự định sẽ có thai trong tương lai ", hi hi ☺ ☺ Tôi hay có tật dông dài, nhưng sẽ cố gắng, viết ngắn gọn thôi. ☺ ☺ ☺
DUYÊN MAY của Tôi (Khi Tôi đang mang thai):
Hôm nay, tự dưng Tôi muốn viết vài dòng chia xẻ, dành cho những chị em " đang mang thai ", hoặc " dự định sẽ có thai trong tương lai ", hi hi ☺ ☺ Tôi hay có tật dông dài, nhưng sẽ cố gắng, viết ngắn gọn thôi. ☺ ☺ ☺
DUYÊN MAY của Tôi (Khi Tôi đang mang thai):
- Nếu Đi Chùa Thường Xuyên sẽ tốt đẹp cho Mẹ và Bé:
Một sáng Chủ Nhật tình cờ, Tôi đi Chùa, khi Tôi đang mang thai cháu đầu lòng ( Bi ), được khoảng năm tháng rưỡi. Ôi thôi! Mấy Bác lớn tuổi, sáp lại hỏi thăm Tôi, rồi thì mỗi người một câu:
"Cháu có thai, đi chùa là tốt lắm. Đứa bé được nghe Kinh từ trong bụng mẹ là tốt lắm." "Đi chùa, nghe tụng Kinh: Kinh Can, cho con nó thông minh, cháu" "Nghe tụng Kinh: Quán Thế Âm, đẻ con cho đẹp, em" Nói chung, mấy bác xúm lại, nói nhiều lắm, giải thích cho Tôi về đủ mọi điều tốt đẹp cho đứa bé, nếu người mẹ, thường xuyên đi Chùa khi đang mang thai.
Bản thân Tôi thấy điều này rất đúng ☺ ☺ ☺
-
Đi Bộ ít nhất mỗi ngày một tiếng sẽ rất tốt:
Cũng trên chùa, một chị đã dặn tôi: Em nhớ đi bộ nhiều nhiều nha. Một ngày nên đi bộ khoảng một tiếng, sẽ rất tốt, nhưng nhớ: nếu thấy mệt, hay hơi nặng nặng bụng, thì phải ngồi lại nghỉ mệt nha, đi mỗi lần khoảng 15 phút thôi nha. Rồi chị kể: chị đã bị sẩy thai một lần, vì ham đi bộ dữ quá! Thấy hơi bị mệt, cũng cố đi, mỗi ngày, chị cố đi bộ tới hai ba tiếng lận.
Còn bản thân của Tôi thấy là: nếu tôi đi bộ ( một tiếng ) vào mỗi buổi tối , sau bữa ăn cuối cùng khoảng nữa tiếng thì rất tốt. Sáng dậy, Tôi thấy người rất nhẹ nhàng, mặc dù bụng đã to, nhưng tôi không có cảm giác là mình đang có bụng bầu to chút nào hết, lúc nào cũng bước đi ào ào hà, hì hì ☺; cái vụ này, thì Tôi bị Mẹ của Tôi và cô Em Gái la làng hoài: Bà Bầu mà đi với đứng, coi chừng bị sảy thai bây giờ, hì hì ☺ ☺ ☺
Không cần phải ăn lạt quá: Nếu đi bộ thường xuyên mỗi ngày, thì gần đến ngày sanh, chân sẽ không bị sưng to.
THURSDAY, OCTOBER 21, 2010
Àh! Tôi quên mất 2 phần C và D này. Tôi nghĩ 2 phần này, thì chắc nhiều chị em biết rồi, Tôi chỉ xin chia xẻ cách làm, mà Tôi nghĩ là đơn giản cho phần C ☺ ☺ ☺
-
Sau khi sinh em bé: Nên dằn MUỐI HỘT trên bụng, để bụng mau rút nhỏ trở lại như bình thường
May cái túi vải, cỡ: 35 cm X 50 cm để đựng Muối Hột, mỗi khi dùng, thì bỏ vào lò vi sóng, bấm khoảng 3 - 5 phút ( tùy theo lò, lớn nhỏ, nhiệt độ thay đổi, mà điều chỉnh thời gian nha!). Bản thân Tôi, thì Tôi đi mua cái áo gối may sẳn, loại Pillow Case ở tiệm rẻ tiền (Save A Lot, 3 $ được tới 2 cái áo gối ☺ ☺ ☺). Sau đó, Tôi gập cái bao áo gối lại làm đôi, rồi may lại, thì được cái túi với kích thước như trên.
Một cái túi vải cỡ kích thước như trên, thì cần khoảng 3 lbs Muối Hột (gần khoảng 1 kg rưỡi đó). Trước khi cho Muối Hột vào bao để may kín lại, thì nhớ nên rang trước cho khô Muối nha. Tôi cho vào lò nướng, để ở nhiệt độ thấp, để hong cho Muối được khô. Có thể chuẩn bị Túi Vải, cho sẵn Muối Hột (đã sấy khô) và may lại trước ngày sinh em bé khoảng 1 tháng.
Típ: Tôi may thêm 2 đường chỉ theo chiều dọc của túi (chiều dài 50 cm), để chia túi vải ra làm 3 phần, theo chiều dài, để giữ cho Muối Hột, nằm yên đều ở 3 phần, theo chiều dọc của túi. Thì khi Mình đặt túi vải trườm lên bụng, thì chiều dài của túi vải đặt nằm ngang bụng, thì Muối nằm yên, không chạy qua lại hai bên đầu của túi vải.
Nói chung, công dụng của trườm Muối Hột, là cần độ nóng ấm, và có chút nặng nặng, đè lên bụng, để bụng co rút nhanh trở lại như bình thường. Cứ khi Muối nguội, thì lại bỏ vào lò Vi Sóng cho Muối nóng ấm trở lại. Trườm càng nhiều lần, trong ngày càng tốt. Tùy theo số lần mình làm, mà thấy kết quả. Trong 10 ngày sau khi sinh, sẽ thấy bụng rút nhỏ rồi. Trong 1 tháng sẽ thấy rõ hơn.
-
Nên Uống RƯỢU NHO để tống hết những máu dơ còn trong người , và Xoa RƯỢU GỪNG để giữ ấm người
Mỗi ngày chỉ uống 1 muỗng cà phê RƯỢU NHO thôi nha! Uống đến khi thấy sạch máu dơ thì thôi. Bản thân Tôi uống trong khoảng 20 ngày.
Rượu Gừng, thì để gừng nguyên vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng cỡ 3 - 5 cm. Ngâm Gừng với 1 lít rượu trắng + Lượng Gừng đủ ngập trong rượu thì được. Ngâm trong 1 tháng thì dùng được.
- Nên ăn Chè Mè Đen, trước khi sanh khoảng từ 2 - 3 tháng, để đỡ bị đau bụng
Tôi may mắn, gặp được một bác trên chùa, khi Tôi, còn khoảng hơn 2 tháng là đến ngày sanh cháu đầu lòng. Bác đó chỉ cho Tôi, nên ăn chè Mè Đen vào mỗi buổi sáng, khi sanh sẽ không bị đau bụng. Bác ấy bảo thêm là, Bác ấy được một bà già người Hoa ở chợ chỉ cho Bác. Rồi Bác ấy giải thích vì chè Mè Đen có nhiều dầu, nên giúp cho em bé trong bụng xoay dễ dàng, và Bác ấy nói thêm, Bác sanh 3 đứa, chỉ bị đau lưng, chứ không bị đau bụng. Tôi cũng mừng quá làm theo ngay, kết quả là, Tôi cũng sanh 3 lần, cũng chỉ đau lưng thôi hà, Tôi cũng không bị đau bụng gì hết đó. Tôi cũng có chỉ lại cho cô em dâu, và chị dâu của Tôi, nhưng cả hai đều bị đau bụng, thì kết luận của Tôi là, có thể là Tôi tự xay mè đen, tự nấu, nên chè Mè Đen tốt hơn chăng? (Cô em dâu và chị Dâu của Tôi, cả 2 đều mua bột Mè Đen xay sẵn rồi) Và lại có thể do Tôi thành tâm hơn chăng? Vì mỗi ngày đi bộ, Tôi đều cầu xin với Phật Bà, cho Tôi sinh được Mẹ tròn con vuông, và khi sanh thì đừng bị đau đớn nhiều, đừng bị sợ hãi nhiều (Tôi xin như vậy, để nếu có sanh nữa, thì đỡ bị sợ đó mà).
FRIDAY, APRIL 08, 2011: 7:42 PM
Tôi vừa mới nhớ ra, có thể là do Tôi, làm theo lời Bác này dặn Tôi, tức là Tôi cũng ăn Chè Mè Đen vào buổi sáng, (lúc chưa ăn điểm tâm gì hết nha! ), chứ không ăn lung tung giờ giấc. Rồi đến khi chỉ còn khoảng 2 tuần là tới ngày Bác Sĩ chuẩn đoán là sẽ sanh Em bé, thì Tôi ăn tăng lên, thành 2 lần trong ngày, vào buổi sáng và buổi tối khi đói bụng. Vì Tôi lý luận cùn là: chắc lúc đói bụng, thì ăn Chè, dầu mè sẽ làm việc có hiệu quả hơn ☺ ☺ ☺
-
Sau khi sinh em bé, tránh có quan hệ (NO SEX) với người bạn đời trong khoảng 100 ngày
Việc này tế nhị, nhưng Tôi ghi ra đây để chia xẻ, vì không thấy sách hay báo nói đến chuyện này, bác sĩ thì dặn sau 6 tuần là có thể quan hệ bình thường rồi.
Đây cũng là duyên may của Tôi, Tôi đọc được tip này trong một cuốn sách chỉ 100 mẹo vặt, nhiều mẹo vặt lắm, nhưng Tôi chỉ chú tâm nhớ có mỗi mẹo này thôi, hi hi( mặc dù lúc đó Tôi còn rất trẻ, còn chưa nghĩ đến việc sẽ có yêu ai không nha! hi hi ☺ ☺ ☺ ) Tác giả của cuốn sách giải thích là, phải tránh quan hệ trong vòng 100 ngày, để chờ cho Cửa Mình co rút trở lại như bình thường, Vì nếu quan hệ sớm quá,Cơ ở Cửa mình còn yếu, chưa thể co rút ngay trở lại như bình thường được, thế là Cửa mình sẽ dễ bị rộng.








Me3thangnhoc # Thursday, October 21, 2010 2:01:22 AM
Con di chua, thi lân nao di minh cung dên tuong Phât vuôt ve tuong rôi lai vuôt ve bung cua minh dê xin Phuoc Lôc & xin cho em be duoc binh an...
Thiêt nha.. minh snah 3 dua mau chong lam..
& minh rât thanh tâm.. nên noi thiêt do, tuy xa cua minh dao Thiên chua, nhung cac ocn cua minh, dua nao cung thich di chua & ngô lam.. tu nho xiu, tui no da quy lai Phât rât la gioi luôn.. giông nhu da hoc tu trong bung Me vây do... ngô hen bô' hen...
Con vu an me' den, thi minh kg duoc may man nhu ban... dê minh thu dua thu 4 rôi an me den ha.. hahahahahaa
Lan Anhlanhb24 # Monday, October 25, 2010 2:45:35 AM
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Tuesday, October 26, 2010 1:27:48 AM
Originally posted by Me3thangnhoc:
Mong là Me3thangnhoc chi nói chơi thôi nha! ☺ hi hi Vì Mình hỏng dám theo Bạn rồi đó hì hì ☺ ☺ ☺
Originally posted by Me3thangnhoc:
Mình cũng vậy đó, trước khi Mình bị thất nghiệp, cũng là trước khi Mình được biết đến chuyện đi bộ nhiều thì tốt cho cả Mẹ và Bé trong bụng, Mình cũng đi bộ cỡ 1 tiếng ở chỗ làm đó. Nhưng lúc đó, Mình chỉ đơn thuần nghĩ là đi bộ nhiều, để đến lúc sanh thì dễ sanh thôi, chứ cũng không biết là đi bộ nhiều, thì Bé trong bụng cũng khỏe hơn, tốt hơn cho Bé hi hi ☺ ☺ ☺
Originally posted by Me3thangnhoc:
Mình thì không có vuốt ve Tượng Phật, nhưng lại được mấy Bác, mấy Chị trên Chùa thương, cứ nhường cho Mình trái cây cúng ở bàn thờ Phật, bảo Mình nhớ ăn (Lộc Phật) để tốt cho Mẹ và Bé ☺ ☺ ☺
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Tuesday, October 26, 2010 1:45:30 AM
Originally posted by lanhb24:
hi hi Mình phải đọc đến lần thứ tư luôn, mới hiểu ra là Lan Anh nói " Từng Nhánh/Nhành Cây Ngọn Cỏ " đó hi hi ☺ ☺ ☺
Àh! Lan Anh nói, Mình mới nghĩ đến chuyện này đó nha! Chứ lúc Mình đi chùa, Mình vô tư lắm, không hề nghĩ đến chuyện có VONG đâu ☺ ☺ ☺
Cũng có thể, do Chùa bên Mình cũng khác với bên Viêt Nam đó Lan Anh ơi! ☺ ☺ ☺ Nơi Mình ở, người VN không có nhiều lắm, tuy hiện bây giờ cũng đã nhiều hơn lúc Mình mới đến rồi. Và Chùa là do Phật Tử tự lập nên, không có Sư, chỉ thỉnh thoảng mời Sư ở Cali hoặc các nơi khác về khi có các Lễ lớn mà thôi.
Do vậy, Vong ở trong Chùa toàn là người thân trong gia đình hoặc cũng là bạn bè của các Phật Tử không hà ! ☺ ☺ ☺ Do vậy, mà khi đến Chùa, Mình chỉ có cảm giác thân quen thôi, nên không có cảm giác lo lo hi hi ☺ ☺ ☺
Nguyen Tran Bao Transachaubibi # Tuesday, November 2, 2010 5:28:16 PM
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Tuesday, November 2, 2010 11:14:56 PM
Originally posted by sachaubibi:
Àh! Mình viết để chia xẻ là vậy đó hi hi ☺ ☺ ☺, để chị em mình chỉ lại cho Con Gái hoặc Cháu Gái đó Bạn ☺ ☺ ☺
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Tuesday, November 2, 2010 11:42:15 PM
Originally posted by lanhb24:
Àh! Hôm nay Mình mới rãnh để viết thêm cho Lan Anh vài dòng nữa nè! ☺ ☺ ☺ Lan Anh thấy đó, cả Mình và Me3thangnhoc đều có đồng một quan điểm là THÀNH TÂM đó, ☺ ☺ ☺ Vì Phật tại Tâm mà! Vì vậy Lan Anh nhớ cố gắng cầu xin mỗi ngày nha! ☺ ☺ ☺ Mong ước gì cho con Mình thì xin nha, với bản thân Mình, thì Mình thấy là: Xin gì được đó ☺ ☺ ☺, lúc cầu xin điều gì thì nhớ, chỉ một mình Lan Anh biết thôi nha, đừng kể với ai, vì theo Mình thấy thì nếu kể cho một ai đó nghe, cho dù là Chồng của mình, thì điều mình cầu xin, không còn Linh Nghiệm nữa ☺ ☺ ☺ Mình chúc Lan Anh khi sanh Mẹ tròn con vuông nha! ☺ ☺ ☺
Àh Mình quên nữa chứ hi hi ☺ ☺ ☺ Mình muốn viết thêm, chủ yếu là muốn nói với Lan Anh, nếu Lan Anh không đi Chùa, nhưng ở nhà mà thành tâm, thì Xin gì sẽ được đó ☺ ☺ ☺ Ráng siêng nha! ☺ ☺ ☺
Lan Anhlanhb24 # Friday, November 5, 2010 2:48:56 PM
Viet Hatitcuoititmat # Friday, November 12, 2010 7:04:15 AM
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Friday, November 12, 2010 10:19:16 PM
Originally posted by titcuoititmat:
Àh! Viet Ha, cứ copy bài tự nhiên đi, hi hi ☺ ☺ ☺ Mình viết bài mà có người bảo là hay, là Mình vui quá trời luôn đó ☺ ☺ ☺ Bạn cứ copy rồi để đường Link của bài viết là được mà. ☺ ☺ ☺
Hình như là Viet Ha, vừa mới có tin vui mới phải hong? Mình cũng chúc mừng Bạn nha! Không biết Bạn tên Việt Hạ hay Việt Hà vậy ??? ☺ ☺ ☺
Viet Hatitcuoititmat # Saturday, November 13, 2010 2:05:22 AM
Me3thangnhoc # Saturday, November 13, 2010 3:35:28 AM
Viet Hatitcuoititmat # Saturday, November 13, 2010 4:04:25 AM
Me3thangnhoc # Saturday, November 13, 2010 12:30:41 PM
CHị có bạn cũng nhỏ con lắm, nhưng lúc bâù thì đi bộ nhiều cũng nở xương chậu ra. nhưng cũng tùy người.. bạn chị thì sanh đứa đầu cũng phải mổ, qua đứa thứ nhì thì sanh bình thuờng đó em..
chúc em bầu bì khỏe mạnh.. em ráng ăn uống cho đầy đủ chất bổ & theo logic nghen em... không ăn ngọt quá, kg ăn mặn quá..
vào chu kỳ cuối (từ tháng 7 trở đi, tránh ăn ngọt nhiều, có hại cho bé & cho mẹ khi sanh nghen em.. nhớ nghen)
Viet Hatitcuoititmat # Wednesday, December 1, 2010 1:22:58 AM