My Lun's kitchen

2nd blog - http://meekid.blogspot.ru/

Subscribe to RSS feed

Bánh chocolate-cà rốt

Nhà còn 2 củ cà rốt k biết làm gì cho hết, mà e thì đag kiêng lowcarb lại từ đầu thành ra 2 củ cà rốt cứ lay lắt mãi. Thôi thì chế cà rốt vào làm bánh ăn cho nhah hết . Nhưg bánh làm ra thơm fức lại khiến mình thèm yuck , cơ mà đã quyết tâm diet lắm rồi và bắt đầu có tí kết quả nên bấm tím ruột tím gan quyết k động vào miếng nào left

 photo DSC_0098a2_zpsd367a5c2.jpg

Công thức e đã post ở đây : http://meekid.blogspot.ru/2013/05/cong-thuc-h.html

Puff Pastries cuộn ham-cheese

Hjxx...Dạo này e bỏ bê blog dữ lun. K fải vì lười mà vì diet sad Cân e tăng vù vù vì ăn uống lug tug. xong áp dụng đủ kiểu diet từ lowcalo tới lowcarb .Cân vẫn khôg giảm ,buồn rũ ng` sad Nhưg quan trọng vẫn do m k có quyết tâm , dễ nhụt chí thành ra vậy knockout

Diet những vẫn làm bánh, cơ mà e chụp hoài chụp hoài k thấy cái ảnh nào nhìn đc đc thế là e ẻm hàng luôn:P
Hôm qua lại lôi bột và bơ ra cán bột ngàn lớp. Trời ơi!!! lần này thì bơ k bị lòi ra ngoài tí nào luôn, bột mượt, cán ngon lành...hihi. Sướng rug người bigsmile

 photo DSC_0084_zps1a3d04c1.jpg

Công thức ở đây

Cơm rang thập cẩm / Cơm rang đỗ pinto và thịt nướng.

Món cơm rang tủ của e bigsmile
Món này bắt nguồn từ lần e ăn món salat đỗ pinto trong cang-tin trường. Về nhà cũng lọ mọ làm thử món salat ấy , mà làm nhiều quá ăn k hết. Thế là hôm sau mang đi chiên với cơm...woaaa!!! k ngờ nó lại ngon như thế bigsmile K ngờ đỗ pinto rang với cơm lại hợp như vậy .Thế là e có thêm 1 cách chiên cơm dắt túi nữa rùi p
Thịt ba chỉ nướng cũng còn thừa,vậy là e chế lun vào rang với cơm ; thành ra món này :Cơm rang thập cẩm.

 photo DSC_0205a_zps4392de10.jpg

Cách làm ở đây

Bread with pumpkin paste

Bánh này thử đi thử lại tới lần thứ 3 thì kết quả như ý. lần 1 thì e làm với tangzhong, bánh mềm thì mềm thật nhưg mà nở quá, nhân nó lòi tói ra ngoài. Lần thứ 2 làm công thức thường thui nhưg lại cán bột mỏng quá , kết quả cũng chả tốt đẹp gì. Sau 2lần coi như thất bại, bao nhiêu "vốn liếng" kih nghiệm tích lũy từ 2 lần trước e gom góp hết vào mẻ thứ 3. Kết quả mĩ mãn, đảm bảo bánh vẫn mềm ,dai như có tangzhong mà nhân lại không fun trào =)) hehe... Mà nhân bí ngô này thơm dễ sợ,thấy mùi của sữa bột và bơ...ăn vị ngọt ngọt, nghe chừng như custard ý, nhưg nó mag hương vị bí ngô bigsmile

Làm cực vậy mà chụp ảnh cũng cực lun. Tất thảy e chụp được hơn 300cái chứ ít ỏi gì đâu, còn thêm thay đổi cách styling xoành xoạch. Thế mà chọn đc 2-3tấm...tài hèn sức mọn ! May mắn là còn vớt vát đc tí k thì...chắc e gác kiếm nghề chụp này quá p

 photo DSC_0162_zpsde3301d3.jpg

Công thức e đã post ở đây http://meekid.blogspot.ru/2013/04/bread-with-pumpkin-paste.html
mọi ng sang nhà e chơi nha!!!

Cháo đậu đỏ bánh trôi

Là lá la... E chuyển nhà sang blogspot cũng mấy hôm nay rồi. Nhưg bên đó cũng chỉ nhăm nhăm post mấy bài cũ thui à. E chuyển sag ý vì giao diên nơi đó hút hồn quá bigsmile bonus thêm 1số cái tiện hơn Opera như cách up ảnh chẳng hạn. Cơ mà k bao h e bỏ bê nhà ở opera đâu.Làng O nhộn nhịp thế này lỡ sao đành lòng đi được bigsmile Nhưg có chút thay đổi, là e sẽ chỉ post ảnh và chêm thêm vào lời "câu hàng" thui , bên kia e sẽ post công thức và chưng hàng đây đủ .
Đây là lần thứ 2 e nấu món này. Lần 1 nấu từ hôm tết Hàn Thực cơ, mà hôm ý chụp ảnh xấu quá nên e ẻm hàng lun. Nghĩ bụng sẽ "fục thù" lần 2 . Nói là làm, lần này e "tiêu diệt" thành côg lol hihi... e thích mấy tấm e vừa chụp nên là up lun và ngay cho hót jester Các chị em cứ vào ném đá e nhiệt tình đi bigsmile. E đang cần gạch xây cái bếp thật bự là bự đây happy

 photo DSC_0123_zpse2314445.jpg

Và công thức đây : http://meekid.blogspot.ru/2013/04/chao-au-o-banh-troi.html
E mời mọi người ghé thăm nhà mới của e thường xuyên nghen!!! Mừng e khánh thành nhà bằng 1 vài xe tải gạch cũng rất mừng ạ bigsmilewhistle rolleyes

Bánh quy mật ong - Russian pryaniki

Sống ở Nga chừng ấy năm nhưg e cũng mới biết tới loại bánh quy truyền thống này . Nhìn vẻ bề ngoài "xù xì",đơn giản,đen nhẻm và được đóng gói trong túi nylon sơ xài...Quả thực nó không thu hút "cái nhìn" cho lắm. Vì thế mà chả bao h e mua về, cho tới khi ngẫu nhiên đi làm khách , được chủ nhà mời ăn bánh này mới giật mình vì "sao nó ngon thế ?!"eek...
Ừh thì h cũng mới thấm thía câu "Đừng xem mặt mà bắt hình dong"rolleyes
Bánh mang vị ngọt và thơm đậm mùi mật ong. Phần nhân biến tấu với sữa đặc cô thành tảng, để dễ vê tròn làm nhân.

 photo DSC_0026_zpsafa152f2.jpg

Sau hai lần thử nghiệm với đôi chút chỉnh sửa cho mùi vị bánh và cách tạo hình được hoàn thiện. E rút ra được công thức ưng ý nhất ở lần thứ 3.

Công thức:
A) Bột bánh:
440g~450g bột mì đa dụng,
3g bột quế,
1/2tsp bột sa nhân,
1/2tsp nhục đậu khấu,
1/2tsp bột đinh hương,
1/2tsp bột gừng,
15g bột nở,
170g mật ong,
70g bơ mềm (or bơ thực vật),
1trứng + 2 lòng đỏ (giữ lạnh tới khi dùng),
6tbsp đường.
B) Nhân (kô bắt buộc.Tùy ý!)
300g sữa đặc + 15g bơ.
C) Topping:
200 đường xay+ 1lòng trắng trứng.

Cách làm:
A) Bột bánh:
1) Bột mì trộn đều cùng với các loại bột khác.
2) Bơ + Mật ong + Đường=> dùng phới đánh tan ,để được h/h nhuyễn mịn.
3) Thêm 1trứng + 2 lòng đỏ vào h/h bơ mật ong. Đánh tan trứng, và quện đều vào h/h.
4) Đổ h/h bột vào tô h/h ướt. Và nhồi tay, vê thành khối.(* Bột dính tay, xúc ít bột xoa đều, rồi xoa 2 tay vào với nhau để vụn bột rơi xuống.Nhồi sơ lại.) Bỏ vào tủ lạnh 30phút.

(*) Trong lúc để bột nghỉ trong tủ lạnh thì tranh thủ làm nhân và bật lò nóng trước ở 180 độ.
B) Nhân:
Sữa đặc đổ vào nồi nhỏ. Thêm bơ vào. Bắc lên bếp, để nhỏ lửa. Quấy đều tay trong vòng hơn 30/40phút. Chừng nào thấy sữa đặc sánh lại. Xúc 1 thìa lên, mà sữa "chảy" thành tảng thì tắt bếp.

5) Lấy 1/2khối bột ra khỏi tủ lanh. Rắc bột áo lên mặt bàn , và xoa bột áo lên cây cán bột.
6) Cán mỏng bột chừng 0,5cm. Rồi dùng cái ly nhỏ (để uống rượu),cắt thành các vòng tròn bột.
7) Lấy 1 ít nhân (chừng bằng ngón tay cả), vê tròn.
8) Lấy 1 miếng bột tròn, ấn nhẹ nhân vào giữa, rồi dùng 1 miếng bột khác úp vào. Ép các mép tròn cho dính vào nhau rồi vê tròn.Đặt lên khay nướng đã lót giấy bạc.
Các rìa bột còn thừa, lại vơ gọn vào rồi nhồi sơ. Tiếp tục cán và tạo hình như bước trên.
9) Cho bánh vào lò nướng, cho tới khi bánh chín ,chuyển màu vàng nâu nhẹ. Lây ra , để nguội.

C) Topping:
Lòng trắng+ đường đánh cho quyện lẫn. Rồi lấy từng viên bánh nhúng vào h/h và để lên crack. 10phút sau topping sẽ khô lại.

 photo DSC_0084_zpsf76605e5.jpg

Bánh thích hợp dùng chung với trà. E thích nhân sữa đặc vì nó dẻo dẻo , ngọt ngọt như caramel vậy bigsmile
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30