My Opera is closing 3rd of March

My Lun's kitchen

2nd blog - http://meekid.blogspot.ru/

Pasta thịt nguội cho bữa sáng "cầu kì" hơn bình thường smile

,

Photobucket

Và quả đúng là với mình bữa sáng mà fải dùng tới chảo xoong thì đúng là quá cầu kì , bởi chỉ tiêu cho bữa sáng luôn gói gọn trong 3 từ "nhanh-ngon-no" để còn kịp giờ học ,cũng chính vì vậy mà bánh mì ăn kèm bơ sữa, fomai hay dămbông + sốt mayone luôn là "sự lựa chọn hàng đầu"... Nhưng cái chỉ tiêu đơn giản ấy đôi khi khiến mình thấy nhàm chán , muốn thay đổi , muốn cầu kì hơn bình thường, và vì thế mà hôm nay mới có thêm gạch để xây ngôi nhà mới chuyển smile .

Cách làm :
1)Luộc chín mì pasta*, đổ ra rá sắt cho ráo nước và trộn cùng 1 thìa súp dầu ăn.
2)Thịt nguội thái hạt lựu , hành tây thái nhỏ, đậu hà lan đóng hộp đổ bỏ nước.
3)Làm nóng 3 thìa dầu olive , bỏ hành vào đảo ~2phút.
4)Cho tiếp thịt nguội vào đảo ~2phút ,và thêm tiếp đậu hà lan , đảo qua 1 chút xíu
5)Thêm mì vào đảo đều,nêm thêm gia vị cho vừa miệng.
6)Tắt bếp và bày ra đĩa thưởng thức.
*Sau khi làm xong mình mới thấy nên dùng Pasta ống vì đảo với các nguyên liệu trên được đều hơn.Lần sau sẽ khắc fục ...Và ở bước 6 , theo sở thích có thể rắc chút thêm chút phomai parmesan bào vụn (khi dùng mới bào)


Photobucket

Bánh mì mật ong thơm phức mới ra lò ♥ Ta , bánh mì đặc ruột và ngày 20/10

Comments

miniminou Wednesday, October 10, 2012 11:59:01 AM

Nhìn ngon quá em,em siêng thiệt, buổi sáng mà còn có thời gian làm món mặn, còn chị là chỉ kịp uống tí sữa rồi vắt giò chạy.

Dao Ha Mymeekid Wednesday, October 10, 2012 1:47:17 PM

Originally posted by miniminou:

Nhìn ngon quá em,em siêng thiệt, buổi sáng mà còn có thời gian làm món mặn, còn chị là chỉ kịp uống tí sữa rồi vắt giò chạy.


Buổi sáng chỉ uống sữa thôi không đủ đâu c , e đọc ở đâu đó thấy viết sữa fải uống kèm với đồ tinh bột mới tốt , chị nướng sẵn bánh mì rồi mang theo ăn cùng smile E cũng k chăm đâu , chỉ là sáng hôm ấy nghỉ học nên bày vẽ thui C:)))

Hoang Thuyhoangthuy76 Wednesday, October 10, 2012 2:01:27 PM

nếu em ko có thời gian thì mình làm mì trộn đi em , ko phải rửa chảo smile. Mì em có trụn cho chín xả sạch lại bằng nước lạnh. cho tí dầu đã phi hành sẳn + 1 ít muối + đường vào mì trộn đều, nêm vừa ăn + có gì trong tủ lạnh có thể ăn được em đem ra cắt sợi rồi ăn. Chị thì hay làm chả lụa, xúc xích, dăm bông . Nếu thấy lạt thì cho chút nước tương ớt vào ăn no bụng rồi smile.

Dao Ha Mymeekid Wednesday, October 10, 2012 2:05:07 PM

Originally posted by hoangthuy76:

nếu em ko có thời gian thì mình làm mì trộn đi em , ko phải rửa chảo smile. Mì em có trụn cho chín xả sạch lại bằng nước lạnh. cho tí dầu đã phi hành sẳn + 1 ít muối + đường vào mì trộn đều, nêm vừa ăn + có gì trong tủ lạnh có thể ăn được em đem ra cắt sợi rồi ăn. Chị thì hay làm chả lụa, xúc xích, dăm bông . Nếu thấy lạt thì cho chút nước tương ớt vào ăn no bụng rồi smile.

woa, e sẽ thử , nghe món đó đơn jản và rất hợp với dân thích nhanh và gọn như e p , cám ơn chị nha !

Hoang Thuyhoangthuy76 Wednesday, October 10, 2012 2:18:38 PM

muối đường + dầu trộn cho tan em nhé, rồi mới trộn vào mì, chị đang gấp type nhanh quá nên mất khúc quan trọng .smile

Dao Ha Mymeekid Wednesday, October 10, 2012 2:21:29 PM

Originally posted by hoangthuy76:

muối đường + dầu trộn cho tan em nhé, rồi mới trộn vào mì, chị đang gấp type nhanh quá nên mất khúc quan trọng .smile

hì , cái này e hiểu mà p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28