My Opera is closing 3rd of March

My Lun's kitchen

2nd blog - http://meekid.blogspot.ru/

Ta , bánh mì đặc ruột và ngày 20/10

Ngày lễ gì mà chả có hoa cũng không có quà , cũng còn may là nhận được toàn lời chúc bigsmile. Ừ ,thì là mà mình cũng le te đi “đòi” quà rồi đó chứ,nhưng toàn nhận được lời từ chối khéo thui - với lý do nghe ra cũng rất “chí lý” : 20/10 là ngày phụ nữ đâu fải ngày con gái đâu , cứ chừng nào làm phụ nữ đi rồi chúng ta tính tiếp , ok?!... Phũ thật !
Không được nhận quà thì thui , chả sao hết , tự tặng cho mình vậy , tự an ủi mình bằng 1 giỏ bánh mì “thực tế” hơn nhiều 1 lẵng hoa , và giờ thì “ chỉ còn ta với nồng nàn” mùi bánh mì nóng… <3

Photobucket

Công thức:
- 250g bột mì dai ,
- 15g bơ mềm ,
- 120 ml sữa ấm,
- 5g muối,
- 8g dry yeast,
- 1tsb đường,
- Vài lát fomai lá (hay xúc xích – tùy thích).
*Fết mặt bánh : 1 lòng đỏ+ 1 tsp sữa tươi.

Cách làm :
1)Trong sữa ấm hòa tan đường và men nở, để ủ 15 phút cho men nở lên như gạch cua .
2)Trong tô trộn đều bột + muối.
3)Đập trứng vào h/h (1) , đánh tan.
4)Đổ h/h nhận được ở bước (3) vào h/h bột- muối, nhào bột (nếu ướt có thể thêm bột áo vào nhào)
5)Nhào bột được khoảng 10 phút , thêm bơ vào nhào tiếp cho tới khi khối bột trở nên mịn , và không dính tay nữa.
6)Trong tô đổ 1 ít dầu và thoa đều , bỏ khối bột vào tô , dung khan hoặc màng bọc thực fẩm đậy kín để nơi ấm . Ủ lần 1 trong 1h hoặc tới khi bột nở gấp đôi.
7)Lấy bột ra , ấn xẹp bọt khí ,nhồi lại vài lần rồi chia bột thành từng phần đều nhau rồi để ủ thêm khoảng 15 phút trước khi tạo hình.
8)Bột sau khi đã ủ thêm , lấy từng phần 1 cán mỏng , đặt miếng fomai lá vào ,và cuộn tròn lại .<hoặc tạo hình theo ý thích>
9)Đặt bột vừa tạo hình lên khay , để ủ thêm 15 phút nữa và phết h/h lòng đỏ trứng+ sữa lên mặt bột trước khi cho vào lò nướng.
10) Bật lò nóng trc 10’ , Nướng ở 180 độ cho tới khi bánh chin vàng.

Mẻ bánh ra lò vàng óng, thoang thoảng mùi vị béo ngậy của fomai, fết 1 lớp bơ Pháp lên mặt và ngon lành cùng 1 ly sữa tươi ... Chừng đó thôi , đủ để làm ta mỉm cười - hài lòng với ngày hôm nay.

Pasta thịt nguội cho bữa sáng "cầu kì" hơn bình thường :)Banana cake - tạo hình bánh mì

Comments

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Saturday, October 20, 2012 10:42:12 AM

Sai nhé! Bạn đi đòi quà lại đi. Bảo là ngày của Phụ nữ chứ có phải là ngày của Đàn bà đâu mà con gái k đc lấy quà. bigsmile

Dao Ha Mymeekid Saturday, October 20, 2012 11:03:33 AM

Originally posted by nhonhoanhnhieu:

Sai nhé! Bạn đi đòi quà lại đi. Bảo là ngày của Phụ nữ chứ có phải là ngày của Đàn bà đâu mà con gái k đc lấy quà. bigsmile


Đám có râu cho là đàn bà vs fụ nữ là như nhau bigsmile , k thay đổi đc ý nghĩ của họ smile)

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Saturday, October 20, 2012 2:45:19 PM

Phụ nữ là từ dùng chung cho đàn bà và con gái cơ mà. bigsmile

Dao Ha Mymeekid Sunday, October 21, 2012 1:11:59 AM

Originally posted by nhonhoanhnhieu:

Phụ nữ là từ dùng chung cho đàn bà và con gái cơ mà. bigsmile


Nhưg đám râu í lại cứ gộp làm 1

phương trúcphuongtruc128 Monday, December 24, 2012 12:48:54 AM

hehe đọc cái lý do thấy quen quen, 20/10 vs 8/3 em cũng toàn bị zậy hk à

Dao Ha Mymeekid Monday, December 24, 2012 4:45:13 AM

Originally posted by phuongtruc128:

hehe đọc cái lý do thấy quen quen, 20/10 vs 8/3 em cũng toàn bị zậy hk à


toàn bị trốn quà đúng k smile))

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28