My Opera is closing 3rd of March

My Lun's kitchen

2nd blog - http://meekid.blogspot.ru/

Sữa Đặc homemade

Nói đến sữa đặc thì ôi thôi vô vàn kỉ niệm mà nghĩ lại cười hỉ hả. Hồi bé thấy ai đến chơi mang biếu ông bà hộp sữa đặc là mình hí hửng lắm, nhăm nhăm đi mua bánh mì rồi xé nhỏ , bỏ sữa vô trộn đều là thôi rồi cả 2 cái cũng hết. Số sữa đặc còn lại bà để trong tủ lạnh thế là mình cứ len lén mở tủ ra tu trộm 1 ít rồi đóng lại.Kết quả là 2ngày đã hết 1lon. Rồi còn phi vụ vào bếp do 2 anh e làm đạo diễn món mới : trứng đánh tan với sữa đặc đem đi chiên. 2 đứa vừa đứng chiên vừa cười ha hả vì chúng ta "đúng là siêu nhân" lol Hay còn món khác là cơm trắng trộn với sữa . Đúng là trẻ con , cứ cái gì ngọt ngọt là thích ,ngọt thì mới ăn chứ đồ mặn là chê , lắc đầu nguây nguẩy. Hồi ấy bé tẹo , còi cọc , vì quá biếng ăn, chả bù cho bây giờ cái gì cũng ăn được và thân hình đã đẫy đà có phần quá cỡ jester

 photo 180220135672a_zps70d996db.jpg

Công thức:
150g sữa bột,
250g sữa tươi,
170 g đường (nhiều hoặc ít hơn theo vị)
(*)Nếu muốn có vị cacao thì sử dụng 20g bột cacao thay cho 20g sữa bột (130g sữa bột + 20g cacao).

Cách làm:
1)Trong sữa tươi rây đều sữa bột và đường rồi quậy tan.
2)Lọc qua rây (nếu thấy lợn cợn).
3)Chuẩn bị 2 cái nồi: 1 to 1 nhỏ.
4)Xả đầy nước trong nồi to,đun nóng. Bắc nồi nhỏ để lên trên nồi to, đổ sữa vào đun cách thủy.
5)Vừa đun vừa quấy đều tay . Quấy liên tục trong vòng 1h đồng hồ sẽ thấy hỗn hợp đặc đặc lại (nhưg vẫn hơi lỏng) khi để nguội hỗn hợp sẽ đặc sánh lại.
(*) Em thì quấy liên tục trong vòng 90phút nên khi để nguội nó đặc đóng tảng lại, rất thích hợp để làm nhân bánh mì smile

 photo 180220135693_zpsa1ff1293.jpg

E mua sữa bôt về để thỉnh thoảng làm bánh mì khi trong công thức cần tới , nhưg quá nhiều nên e dùng cách này để giải quyết dần số sữa bột ấy, chứ không để lâu thì hỏng mất.
Lượng đường trg sữa đặc bán ngoài cửa hàng e thấy quá ngọt , nếu tự làm thì có thể gia giảm đường và làm thêm mùi vị mình thích.

Mà công nhận làm cái này cũng cực thiệt ...o

Bánh mì Cafe - cacao nhân kem custard (tangzhong method)Bánh mì sữa đặc

Comments

Nguyễn Thùy Trangtrangcai Monday, February 18, 2013 5:01:43 PM

Những kỷ niệm thật vui phải không em,bây giờ thỉnh thoảng thèm chị lại đi mua sữa về chấm bánh mỳ, xé từng miếng bánh nhỏ ... chấm vào bát sữa ... yummy bigsmile

Maria Hloidiep Monday, February 18, 2013 7:19:19 PM

A, em ơi chị là đạo bánh mỳ sữa đặc đây em, bây giờ chị vẫn thích khuấy sữa với nước sôi và cho vào ít trà xanh rồi chắm bánh mỳ ăn khỏi uống trà xanh hihihi...em nè dùng máy đánh tay nhỏ và cũng nấu double boiler như em làm sữa sẽ đặc nhanh hơn chứ em đứng khuấy kiểu này mấy ngón tay còn gì ...chị thì những ngón tay bị cong và tê nên chỉ dùng máy đánh trứng với 2 cái que xoắn nhỏ là xong ngay. love up up up yes

Duong Trandami1025 Monday, February 18, 2013 8:03:40 PM

Chời ơi c My chăm chỉ qá!! yes cheers Mới ko vào nhà c có mấy hôm mà hnay đã tung hàg shock r!! E thèm cái này lắm nè, mà lười mua tại dao ko đục được cái nắp hộp =))) lol lol

Xuân Huỳnhxuanbusnel Monday, February 18, 2013 10:49:24 PM

Chị cũng thích ăn sữa đặc chấm bánh mì lắm. Em giỏi ghê, biết tự làm sữa đặc luôn wink

Dao Ha Mymeekid Tuesday, February 19, 2013 1:53:05 AM

Originally posted by trangcai:

Những kỷ niệm thật vui phải không em,bây giờ thỉnh thoảng thèm chị lại đi mua sữa về chấm bánh mỳ, xé từng miếng bánh nhỏ ... chấm vào bát sữa ... yummy bigsmile


bigsmile lớn rồi nên h lại thích ăn bánh mì với các nhân mặn , lâu lắm bây h e mới ăn bánh mì chấm sữa p kỉ niệm hồi bé bao h cũng rất đẹp và lắm cái buồn cười smile)

Dao Ha Mymeekid Tuesday, February 19, 2013 1:54:05 AM

Originally posted by loidiep:

A, em ơi chị là đạo bánh mỳ sữa đặc đây em, bây giờ chị vẫn thích khuấy sữa với nước sôi và cho vào ít trà xanh rồi chắm bánh mỳ ăn khỏi uống trà xanh hihihi...em nè dùng máy đánh tay nhỏ và cũng nấu double boiler như em làm sữa sẽ đặc nhanh hơn chứ em đứng khuấy kiểu này mấy ngón tay còn gì ...chị thì những ngón tay bị cong và tê nên chỉ dùng máy đánh trứng với 2 cái que xoắn nhỏ là xong ngay. love up up up yes


ý chị là dùng máy đánh trứng mà xài 2 que xoắn thay vì dùng tay quấy đúng k ạ? mà vẫn để nồi cách thủy như thế?

Dao Ha Mymeekid Tuesday, February 19, 2013 1:54:37 AM

Originally posted by xuanbusnel:

Chị cũng thích ăn sữa đặc chấm bánh mì lắm. Em giỏi ghê, biết tự làm sữa đặc luôn wink


Originally posted by dami1025:

Chời ơi c My chăm chỉ qá!! yes cheers Mới ko vào nhà c có mấy hôm mà hnay đã tung hàg shock r!! E thèm cái này lắm nè, mà lười mua tại dao ko đục được cái nắp hộp =))) lol lol


mời 2 chị e 1 ly đầy sữa đặc khỏi fải mua ...hehe:whistle:

Brightclouds Tuesday, February 19, 2013 3:13:22 AM

A ... chị chưa thấy ai tự làm sữa đặc cả. Hay nhỉ.
Như em tả thì món này cực thiệt á em ... smile - nhưng sản phẩm cũng đáng công chứ nhỉ !

Dao Ha Mymeekid Tuesday, February 19, 2013 3:16:45 AM

Originally posted by Brightclouds:

A ... chị chưa thấy ai tự làm sữa đặc cả. Hay nhỉ.
Như em tả thì món này cực thiệt á em ... smile - nhưng sản phẩm cũng đáng công chứ nhỉ !

đứng quấy chờ nó đặc lại thì đúng là rất cực c ạ , e đứng hơn 1 tiếng cơ mà bigsmile . e thấy vị ngọt thanh vừa phải chứ k ngọt khé như của cửa hàng , với tự làm độ đặc mình điều chỉnh đc . của e đặc đóg tảng lại để làm nhân bánh mì cho dễ tạo hình bigsmile

Sophiasophiachan Tuesday, February 19, 2013 6:22:53 AM

Thấy món này mà vô O hoài không được... TRời ơi......cách làm sữa đặc hay quá.....phải chi chị biết sớm 1 chút chị sẽ làm sữa đặc rồi...vì chị còn dư 2 hộp sữa tươi chẳng biết làm gì.....mà sữa đặc thì chị rất cần vì mỗi ngày uống cà phê...
E giỏi thiệt...Chị sẽ học theo em món này nè....

Dao Ha Mymeekid Tuesday, February 19, 2013 6:54:12 AM

Originally posted by sophiachan:

Thấy món này mà vô O hoài không được... TRời ơi......cách làm sữa đặc hay quá.....phải chi chị biết sớm 1 chút chị sẽ làm sữa đặc rồi...vì chị còn dư 2 hộp sữa tươi chẳng biết làm gì.....mà sữa đặc thì chị rất cần vì mỗi ngày uống cà phê...
E giỏi thiệt...Chị sẽ học theo em món này nè....

đảm bảo c sẽ tiêu tốn đc vài calo đó bigsmile đứng mệt nghỉ lun happy

Maria Hloidiep Tuesday, February 19, 2013 7:07:26 AM

Đúng rồi em mình nấu cách thủy ở đây họ gọi là double boiler và đánh bằng máy đánh trứng nhỏ ,chị dùng máy đánh tay KA 7 speed ,làm rất nhanh , chị vẫn làm sữa dặc để làm bánh 3 loại sữa của người MỄ TÂY CƠ đó em và làm flan, vì nhà chị con út đã 28 tuổi nên mua 1 galon sữa về là chỉ để làm ya-ua và làm sữa đặc mà thôi em à , chị thì mê bánh trái nên có khi cứ quên mua sữa đặc nên phải nhúng tay vào làm mà thôi hihihi...cũng chơi vui mà có để làm bánh em hén.

Dao Ha Mymeekid Tuesday, February 19, 2013 8:45:36 AM

Originally posted by loidiep:

Đúng rồi em mình nấu cách thủy ở đây họ gọi là double boiler và đánh bằng máy đánh trứng nhỏ ,chị dùng máy đánh tay KA 7 speed ,làm rất nhanh , chị vẫn làm sữa dặc để làm bánh 3 loại sữa của người MỄ TÂY CƠ đó em và làm flan, vì nhà chị con út đã 28 tuổi nên mua 1 galon sữa về là chỉ để làm ya-ua và làm sữa đặc mà thôi em à , chị thì mê bánh trái nên có khi cứ quên mua sữa đặc nên phải nhúng tay vào làm mà thôi hihihi...cũng chơi vui mà có để làm bánh em hén.


may có c nhắc . e cám ơn c nhé, cho e biết thêm 1 thôg tin để làm đỡ mệt bigsmile

Nhim&Sockieuoanhtran Tuesday, February 19, 2013 11:10:43 AM

Trời, chị không biết bình luận sao luôn á, tuổi trẻ tài cao!

Dao Ha Mymeekid Tuesday, February 19, 2013 11:16:19 AM

Originally posted by kieuoanhtran:

Trời, chị không biết bình luận sao luôn á, tuổi trẻ tài cao!


ôi c ơi cái này còn dễ gấp mấy lần bánh mì ấy c:))

Gấugauminhon Tuesday, February 19, 2013 11:43:02 AM

em giỏi ghê á, sữa đặc mà cũng làm dc yes

Dao Ha Mymeekid Tuesday, February 19, 2013 12:15:22 PM

Originally posted by gauminhon:

em giỏi ghê á, sữa đặc mà cũng làm dc yes


ơ...dễ mà c p

Phan Thi Thanh Thaophanthithanhthao Tuesday, February 19, 2013 4:08:06 PM

Cô Th ghé nhà con nữa nè, mà lần nào cô cũng giật mình vì con hết đó nghen My... Con giỏi quá xá là giỏi luôn. hihi cho cô xin chút xíu sữa về chấm bánh mì nhé.

Dao Ha Mymeekid Tuesday, February 19, 2013 5:19:21 PM

Originally posted by phanthithanhthao:

Cô Th ghé nhà con nữa nè, mà lần nào cô cũng giật mình vì con hết đó nghen My... Con giỏi quá xá là giỏi luôn. hihi cho cô xin chút xíu sữa về chấm bánh mì nhé.


bigsmile dạ, con mời cô p

Kirsebær kirsebaer Thursday, February 21, 2013 10:01:51 AM

My ơi, chị mới mua sữa bột về để theo em làm món này, cho chị hỏi là cái nồi nhỏ có được đụng nước sôi ở cái nồi to không em? Em quá khéo.

Dao Ha Mymeekid Thursday, February 21, 2013 11:44:02 AM

Originally posted by kirsebaer:

My ơi, chị mới mua sữa bột về để theo em làm món này, cho chị hỏi là cái nồi nhỏ có được đụng nước xôi ở cái nồi to không em? Em quá khéo.


dạ đụng nước sôi cũng được. vì đun cách thủy và quấy đều liên tục trog 1h , lâu quá sợ cạn nước,nên e toàn đong nước đầy sao vừa đụng nồi nhỏ. khi nước vừa nóng , k cần sôi, e cho nồi nhỏ vào và quấy c ạ bigsmile

Kirsebær kirsebaer Thursday, February 21, 2013 2:27:47 PM

Cám ơn em chị đã làm thành công rồi, làm cho con gái một ly sữa đặc nóng , còn chị vừa viết comment vừa uống coffee với sữa đặc tuyệt vời lắm My ơi.

Dao Ha Mymeekid Thursday, February 21, 2013 2:31:57 PM

Originally posted by kirsebaer:

Cám ơn em chị đã làm thành công rồi, làm cho con gái một ly sữa đặc nóng , còn chị vừa viết comment vừa uống coffee với sữa đặc tuyệt vời lắm My ơi.


e vui vì chị đã thành công. sữa tự làm e thích hơn là mua ,vì độ ngọt thanh và có mùi thơm thơm -e nghĩ chắc do chất lượng sữa bột tốt hơn p

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Friday, February 22, 2013 9:32:01 AM

Cái này hay quá em ơi up Chị thích sữa đặc lắm, mà hồi bé em chiên trứng với sữa đặc có bị cháy không? (vì nó ngọt quá đó smile)
Hình em chụp đẹp quá (không phải khen lần đầu,nhưng cứ nhìn hình em chụp là lại muốn khen p )
Chị note lại Ct nhé, khi nào có hứng chị làm rùi báo cáo em nha bigsmile Mà mình phải đứng khuyấy liên tục trong 90p hả em? Nếu chị không cần sữa đông đặc quá thì khuyấy thời gian ít hơn chắc được em hả?

Dao Ha Mymeekid Friday, February 22, 2013 10:11:00 AM

Originally posted by trinhanhfamily:

Cái này hay quá em ơi up Chị thích sữa đặc lắm, mà hồi bé em chiên trứng với sữa đặc có bị cháy không? (vì nó ngọt quá đó smile)
Hình em chụp đẹp quá (không phải khen lần đầu,nhưng cứ nhìn hình em chụp là lại muốn khen p )
Chị note lại Ct nhé, khi nào có hứng chị làm rùi báo cáo em nha bigsmile Mà mình phải đứng khuyấy liên tục trong 90p hả em? Nếu chị không cần sữa đông đặc quá thì khuyấy thời gian ít hơn chắc được em hả?

e quấy hơn 1 tiếng mà cứ thấy hỗn hợp lỏng lỏng- sữa vẫn chảy thành dòng , e quấy mãi mà sao nó k đặc lại như sữa đặc bán sẵn. thành ra e quấy tận 90 phút thì mới thấy hỗn bợp đặc đặc lại rồi. nghĩ thế là ok ,nên e bắc xuống. ai dè sữa khi mà bắt đầu nguội thì nó đặc sáng thành tảng luôn, e cho vào bình úp ngược xuống mà còn k nhỏ giọt nào bigsmile . Vậy nên chỉ cần quấy liên tục trong 1h là được rồi ạ, sữa nhìn lỏng vậy chứ để nguội nó đặc đặc lại à. Độ đặc của sữa tùy thuộc vào thời gian quấy sữa của mình chị ạ. E chẳng nhớ có cháy k nữa. chỉ nhớ cảm giác sung sướng khi tự tay chiên trứng , hồi ấy e mới có học lớp 3-4 gì đấy thôi bigsmile

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Saturday, February 23, 2013 3:13:01 AM

OK,để cuối tuần chị dậy sớm tranh thủ làm báo cáo em hé p

Kirsebær kirsebaer Tuesday, March 12, 2013 9:11:36 PM

My ơi, chị mới posted bài này, hôm nào em rảnh qua nhà chị uống 1 ly coffee sữa đặc, cám ơn em nhiều.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28