Sticky post
Saturday, September 12, 2009 1:20:42 PM
Chào mừng các bạn đã đến thăm blog của mình 
Sau sự cố rất rất là đáng tiếc của 360oBlog, mình đã "bị buộc" phải chuyển nhà đi nơi khác , và qua tìm hiểu với sự giới thiệu của bạn GrassNCloud, mình đã "cập bến" Opera này... Và điều cảm nhận đầu tiên của mình khi đến với trang này là, hix, thật là khó sử dụng! Toàn html với css, và mình lại, 1 lần nữa "bị buộc" học hỏi thêm 1 số kiến thức mới về css và html để có thể tùy chỉnh và sử dụng. Mong các bạn có kinh nghiệm ít, hay nhiều, hãy cùng chia sẻ với mình nhé . |
|
Lưu ý:
- Trường hợp bạn muốn comment nặc danh (-Anonymous comment- Vì một số lý do khá đơn giản như không thể cm do không đăng ký thành viên tại Opera,... và bạn có thể đăng ký tại đây), bạn cần nhập đúng mã bảo vệ (Security code) thì mới post được comment. Mã bảo vệ sẽ tồn tại trong khoảng thời gian từ 10-20' nên nếu quá thời gian đấy, dù bạn có nhập đúng mã số thì vẫn bị báo lỗi & phải post lại. Vì vậy để an toàn với những lời chia sẻ tâm huyết cùng mình, với những comment dài, bạn vui lòng copy lại trước khi ấn Submit! Thks!)
- Link download Unikey
-
Mặt cười Y!M (Nguồn từ blog A.PhamLam)
-
Opera CSS Generator dành cho các themes yahoo360 (Nguồn từ blog bạn GrassNCloud)
-
FAQs về Opera Blog (Nguồn từ blog C.Hiền)[/color]
Một số GameWeb hay:
-
Ikariam.vn (Diễn đàn Ikariam.vn)
-
Kingsage.vn (Diễn đàn Kingsage.vn)
-
Bitefight.vn (Diễn đàn Bitefight.vn)
Tham gia Ms/Mr Ikariam.vn 2010 với nhiều giải thưởng hấp dẫn tại đây
Saturday, March 27, 2010 7:42:13 PM
Chuỗi những ngày cực kỳ nóng bức đã qua, và lác đác những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện. Cứ như một sự chuyển biến tâm trạng của mỗi con người chúng ta...
Read more...
Sunday, December 6, 2009 2:18:53 AM
Uh, thì cũng sắp đông rồi... Trời cũng se sẽ lạnh... Những cơn gió như cố tình len vào từng sớ vải, mò vào tận tâm can ta.
Read more...
Saturday, September 12, 2009 1:26:05 PM
Situation is plenty of situation [Lolz]... Have just come back home after the short trip and now i feel very tired... hehe... Go 2 sleep now, 2morrow, i will do sth like upload some pix, or... 2nd lolz !!!
zZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZ
Saturday, September 12, 2009 1:25:08 PM
Tình hình là lâu lắm rồi ko vào viết blog... Không vào viết những entries dài dòng và thấm đẫm chất "chữ tềnh" =))... Lâu lâu vào "update information" chút cho nó có gọi là

).
Vừa tham gia hội trại 26/3 với trường, show 1 vài... đống hình khùng khùng.
Hmm, nhắc đến show mới nhớ... Đợi chút, upload lên host cái

.
Hmm, sau khi mò mẫm, rờ rẫm này nọ các kiểu... Rút ra kết luận là 1 tấm hình ~3mb => Quá nặng => Up host lâu lắc => Ai muốn coi điên cỡ nào thì qua
blog thằng Trọng mà coi =)).
Tình hình mới nữa là vừa mua thêm cuốn Twilight [Sau khi coi film và 1 số lời "dụ dỗ" khác ^^] và hiện đang trong tình trạng "chưa đọc" [Bận ghê #:-s].
Tình hình là... rất là tình hình... Buồn ngủ oài... Ra làm phát "nhỏ lẻ" roài mai còn "cả núi" công chiện phải làm nữa :-ss
Ôi... Lâu lâu... Thoải mái ghia

.
Saturday, September 12, 2009 1:24:05 PM
07/01 SN gòi nhỡ... Nhận được nhiều lời chúc, điều đó cũng đủ khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc gòi... Cám ơn lắm, những người bạn của tôi (old and new ^^), những người anh... Cám ơn tất cả mọi người!!!
Thêm 1 tuổi mới, già thêm 1 chút, tiền xài hok đủ 1 chút... Nói chung thì cái gì cũng 1 chút (hok bít nhậu có nhìu hơn được 1 chút hok ta =]]). Hix, sao càng ngày thấy càng ham chơi, càng hư zị ta? Ham học hơn thoai, tự nhin mất cái tính ham học gòi

. Mà h hok ham học hok được, cố lên thoai, qua tuổi mới làm chiện đột phá mí được

T7 này, 10/01 tổ chức cái sinh văn nhật... Pà con qua chơi tại gia zí tớ nhá... Hok bít 1 sọt đủ mí pố ún hem nữa... Chắc phải kêu thêm gòi >_> LOL
Àh, chiện mới chưa páo ^^... Lần đầu tiên chơi 1 webgame... Và hiện nai đang top 10 (Rank 9/ 10800)

. Lần đầu tiên tham gia vào Team và làm MOD... ^^ (+>
Ikariam.vn)
P.s: Thks chú Hoàng nhá, thks GO Team lun ^^!
Saturday, September 12, 2009 1:15:08 PM
021008
Traffic jam->mất thời gian,hao xăng...mấy ông nội đào đường cứ nhây nhưa quài,bực mình,ko lẽ mở miệng ra chửi...Mà cũng ko biết chửi ai nữa?hix
Từ sáng là tâm trạng đã không được tốt rồi,căng thẳng cả buổi chiều vì FoxPro's Theory...
Coming home,traffic jam again,feel so tired...Quarrel with mum about something...
Although i've something with my family,i'm still make 11/15 right answers [a little topic in Listening skill] ->surprised 'cause i can concentrate on my study [before,i can't do that...hix] [What's happens?My heart control my brain?]...
Now,dont have anything else from lunch...????
So headache,want to study more,but...sleep soon...
Saturday, September 12, 2009 1:11:21 PM
Đi tiễn em mà a lên sân bay tới 2 lần, hix hix, thông tin mù mờ, làm thằng nhỏ chạy thấy tội àh

Tối qua nhậu bữa cuối zí đủ cả mí a e, chắc món quà đó cũng lớn lắm rồi nhỉ??? hì hì
Qua đó trời lạnh lém, em và bác cũng giữ sk nhé...
Nhớ đều đặn mỗi tháng gửi khoảng trăm US về cho mí a nhậu nhá... hehehe

Ẹc ẹc, chẳng bít viết cj hết nè chài??? Pó hand lun áh...hjx hjx
Học tốt nhé, "bạn nhậu"!!!

P.s: 2 lão sp hành a quá, e ko gửi beer về là chết a
Monday, December 22, 2008 6:31:00 AM
Muốn viết thật nhiều...
Nhưng mỗi lần đặt tay lên bàn phím... Lại chẳng biết gõ cái gì???
Nghĩ vẩn vơ... Thế lại viết vớ vẩn...
Mình thiếu cái gì nhỉ? Dường như là không...!!!
Đã bỏ qua rất nhiều cơ hội... Rất nhiều...
Có đáng không chứ??? Rồi cuối cùng thì lại thế nào...
Cũng chỉ có ta mới hiểu... Mọi thứ đều đã vứt bỏ... Chỉ vì...
Điên thật!!!??? Có nghĩ, có trách bản thân thì cũng... Mọi chuyện cũng đã rồi... Còn cả một tương lai phía trước...
Vấp ngã một (vài ^^) lần... Để biết đau... Nhưng không phải cứ vì chuyện đó mà cứ...!!!
Điên càng điên...!!!
Phải biết đứng lên và vững bước tiến lên... Cứ "cà rỡn" thế này mãi sao???
Muốn viết một cái entry đàng hoàng chút cũng chẳng được... Cứ vớ vẩn lung tung mãi...!!!