Tình lỡ cách xa
Sunday, March 16, 2008 5:06:30 AM
Mỗi lần hát karaoke em đều hát bài này, mặc dù trước đây em chưa yêu hay đau buồn trong tình yêu, nhưng em thích hát những bài tâm trạng như vậy. Bây giờ thì nó đã đúng với tâm trạng của em. Công việc em dạo này quá tải, cuộc sống của em từ trước đến nay luôn là áp lực nhưng sự thật như vậy nên em phải chấp nhận. Em vẫn tranh thủ vào blog tâm sự và xem lại blog vì chỉ nó là cách giải strees của em. Em hứa là sẽ không buồn nữa nhưng nó lại làm cho em gợi nhớ. Mấy ngày nay mở blog nước mắt lại cứ rơi không kiềm chế được, cũng may trong phòng lúc đó chỉ có mình em. Em vẫn vui vẽ với tất cả mọi thứ xung quanh, không ai biết em đang nghĩ gì, bạn bè và tất cả, không có gì khó khăn đối với em. Nghĩ đến blog nó như là một người cuối cùng của em, nơi em có thể trút bỏ, nó như một bức tường vô hình đang chia sẽ, thấu hiểu mọi điều của em nhất.





