18/09/09
Friday, September 18, 2009 4:07:24 AM
16/09/09
Buổi dạy đầu tiên kể ra cũng thú vị, tuy học sinh có mất trật tự nhưng trẻ con là thế mà. Mình thấy chúng cũng dễ thương. Nếu được biên chế chắc mình sẽ tâm huyết với nghề, với học sinh luôn, không còn ý định đi học tiếp nữa. Biết đến bao giờ mình mới có công việc ổn định đây???
18/09/09
Hãy để anh suy nghĩ, không được liên lạc với anh. Mày đã làm được 4 ngày rồi, hãy cố lên. Chỉ mỗi việc này mà cũng không làm được thì còn làm được gì nữa chứ.
Buổi dạy đầu tiên kể ra cũng thú vị, tuy học sinh có mất trật tự nhưng trẻ con là thế mà. Mình thấy chúng cũng dễ thương. Nếu được biên chế chắc mình sẽ tâm huyết với nghề, với học sinh luôn, không còn ý định đi học tiếp nữa. Biết đến bao giờ mình mới có công việc ổn định đây???
18/09/09
Hãy để anh suy nghĩ, không được liên lạc với anh. Mày đã làm được 4 ngày rồi, hãy cố lên. Chỉ mỗi việc này mà cũng không làm được thì còn làm được gì nữa chứ.



