My Opera is closing 3rd of March

Lam the nao nhi???

Nhớ bé quá !

Chán, ở nhà chẳng làm gì, buồn bực chân tay quá, chờ mãi mà chẳng có kết quả của bọn Hoya. Mấy hôm đang định đi học thì lại có việc bận, nên chẳng đến lớp được. Thực ra đến lớp học thì ít, chủ yếu là muốn nhìn thấy cô bé. Mình chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi, nhớ quá! Mình bảo là sẽ cố không nghĩ về chuyện đó nữa, nhưng chẳng hiểu tại sao càng không muốn nhớ thì lại càng nhớ.
Đấy, chiều nay đang định đi học thì đứa bạn lại nhờ dạy hộ nó mấy buổi. Từ giờ đến cuối tuần lại kín lịch rồi, chắc là sang tuần sau mới thu xếp để đi học được. Hi vọng sớm được nhìn thấy bé.

Kết thúcChấn thương

Write a comment

New comments have been disabled for this post.