1 năm rồi
Tuesday, July 22, 2008 5:20:32 PM
Trời đất, mình đã bỏ quên cái blog của mình gần một năm rồi. Sao nhanh vậy.
Nói thế nào nhỉ, một năm vừa qua, mình đã trưởng thành không nhiều lắm. Nhưng kinh nghiệm cuộc sống chắc là cũng không ít.
- Công việc: Thực tế, đi làm và đi học có sự khác biệt sâu sắc. Học thì có thể cao siêu, đi làm thì chỉ làm mấy công việc bình thường. Nhưng quan trọng là môi trường làm việc, tính chất công việc và bản chất của việc đi làm là gì?? Mình đã quá hiểu. Một điều cũng rất quan trọng mà mọi người cần biết là sếp của bạn là người như thế nào.
- Gia đình: Mình ít về quê thăm bố mẹ quá. Trước kia, khi đi học, mình rất muốn về thăm gia đình, bây giờ mải kiếm tiền, nên ít có thời gian về thăm bố mẹ. Trước kia thấy tiền không quan trọng lắm. Bây giờ. ra trường, cái gì cũng cần tiền, quả thật không quá khi người ta nói " Tiền là số một "
- Người iu thì sao nhỉ: có thể nói là mình chưa có người, chẳng có thời gian để mà iu. Mà giờ chọn người iu cũng khó ra phết. Xinh thì học dốt, học giỏi thì lại xấu. Con gái bây giờ, ngoan thì ít mà tính toán thì nhiều.
Hi vọng là cuộc sống sẽ không quá đen tối và đối với mình thì niềm vui, sự thanh thản vẫn là số một, hehe
Nói thế nào nhỉ, một năm vừa qua, mình đã trưởng thành không nhiều lắm. Nhưng kinh nghiệm cuộc sống chắc là cũng không ít.
- Công việc: Thực tế, đi làm và đi học có sự khác biệt sâu sắc. Học thì có thể cao siêu, đi làm thì chỉ làm mấy công việc bình thường. Nhưng quan trọng là môi trường làm việc, tính chất công việc và bản chất của việc đi làm là gì?? Mình đã quá hiểu. Một điều cũng rất quan trọng mà mọi người cần biết là sếp của bạn là người như thế nào.
- Gia đình: Mình ít về quê thăm bố mẹ quá. Trước kia, khi đi học, mình rất muốn về thăm gia đình, bây giờ mải kiếm tiền, nên ít có thời gian về thăm bố mẹ. Trước kia thấy tiền không quan trọng lắm. Bây giờ. ra trường, cái gì cũng cần tiền, quả thật không quá khi người ta nói " Tiền là số một "
- Người iu thì sao nhỉ: có thể nói là mình chưa có người, chẳng có thời gian để mà iu. Mà giờ chọn người iu cũng khó ra phết. Xinh thì học dốt, học giỏi thì lại xấu. Con gái bây giờ, ngoan thì ít mà tính toán thì nhiều.
Hi vọng là cuộc sống sẽ không quá đen tối và đối với mình thì niềm vui, sự thanh thản vẫn là số một, hehe









