Một buổi sáng đi viện bảo tàng
Wednesday, 18. June 2008, 20:14:39
Trở lại bảo tàng lần này cũng vì bài thu hoạch, nếu ông thầy hok đe dọa thì mình cũng chẳng đi ^^ ( tui thuộc tuýp người bị đe dọa mới chịu làm). Thầy nói “không có bài thu hoạch thì đừng đi thi” T_T - nghe dzậy nên phải cắt ca cắt củm đi thu hoạch trong buổi sáng chủ nhật (khổ ghê, ngày của chúa mà phải làm tròn trách nhiệm học hành nữa *-*).
Cô hướng dẫn trong viện bảo tàng nói nhanh như ma đuổi á, mình chẳng kịp nghe nói jì đến ghi lại. Phòng đầu tiên coi như tiêu, lúc thì nghe, lúc thì cầm mấy ảnh chụp nên hok làm trọn vẹn được bất cứ cái nào. Đến phòng số hai, Đằng chỉ nghe thôi, hok thèm chụp nữa. Nghe cô hướng dẫn nói mà Đằng hok bit phải nghe làm sao cho kịp. Có những bức ảnh cùng lời nói của cô ta làm nhiều người phải thốt lên: “trời, thấy ghê wá, nó coi dân mình là cái jì vậy?”, “coi phim kinh dị còn hok sợ bằng mấy cái hình này” còn Đằng hok hiểu tại sao Đằng chi cảm thấy trống rỗng và hok cảm xúc. Đằng ghét coi phim kinh di, nhưng nhìn tấm hình trên tường thì Đằng nghĩ thà lòng hok có cảm xúc tốt hơn.
Phòng thứ ba, nói phòng thì cũng hok đúng mà là “chuồng cọp” - một không gian được dựng lại theo nhà tù ở côn đảo. Vô trong đó chán kinh khủng, những kiểu tra tấn trong những bức tranh cũng chẳng cho mình chút cảm xúc nào, có lẽ tất cả đều sống động đến lạnh lùng. Hôm đó, nắng quá trời, Đằng hok chịu nổi, người bạn đi cùng Đằng (rũ đi cùng cho dzui) cũng khó chịu vì ánh mặt trời gay gắt. Bất chợt lúc đó Đằng cảm thấy có lỗi ghê, biết trước trời nắng như vậy thì Đằng thà để nhóc tỳ đó ở nhà. Dzậy mà cô nhỏ vẫn dzui dzẻ cùng mình trở lại phòng số hai để chup tất cả những bức hình trên tường vì Đằng quyết định làm đề tài “những tội ác chiến tranh”.
Đằng sẽ không bao giờ quay lại viện bảo tàng này nữa (trừ khi bất đắc dỹ), Đằng hok muốn thấy lòng mình lạnh lùng trước những bức ảnh đó.















1 2 Next »
chungthuydu # 22. June 2008, 07:42
Còn việc ông nói tui xóa entry là vì tui thấy mình có lỗi á, không có chuyện đó, tui cũng nói thiệt với ông là gây nhau trên mạng thế này cỡ nào tui cũng không ngán đâu, nhưng chữi tục thì tui chữi không được, vì cái entry con missing gì đó nó chữi tục quá, mà tui thì không chữi tục được nên tui không muốn ai vào Blog tui mà nhìn thấy mấy cái lời lẽ dơ bẩn đó, nên tui del.
Còn về Vũ cầm thì tui không biết, VC thích làm gì thì làm bởi vì tui không mến cũng không ghét VC, dù biết VC có tình cảm với tui nhưng tui có bạn trai rồi và tui không bao giờ lăng nhăng kia nọ với VC
Còn về Vnitpro thì tui gọi đó là Luật sư chồng thì ông biết là Vnitpro ăn nói cỡ nào rồi phải không? sáng tui có khuyên Vnit đừng dính vào và đừng nói nặng vậy vì thật sự những lời Vnit cm tui thấy độc địa và xúc phạm người khác quá, nhưng Vnit nói với tui rằng: Anh không thích ai post hình của em lên cả nên anh mới nặng thế cho họ del đi. Tui cũng chẳng muốn cm gì cho đến khi tui đọc được cm của ông nè, tui tức lắm bởi vì ông suy nghĩ rằng tui lấy nick của ng khác vào vừa đấm vừa xoa, đấm vô mặt ông bi giờ chứ ở đó mà đấm xoa, ông mà gặp tui là tui đập ông liền đó nha chưa, bộ tui rãnh lắm hay sao mà làm thế hả. Tui có thích chiến thì tui sẵn sàng lấy Blog tui đi chiến nè, nhưng với Tú Minh thì tui không thích vì tui thấy Tú Minh hiền và dễ thương thật, tui cũng đã từng tiếp xúc với Tú Minh rồi. Thế nên Tui quyết định là quên đi cái entry đó cho nhẹ người và tui im lặng từ đó, nhưng đến khi cái mỏ nhọn của ông đó nói tui như vậy thì tui không chịu được, nên tui mới vào cm như thế. Tui nói ông vô duyên là có căn cứ, cũng như ông thấy tui khiếm nhã nhưng người khác thì lại không, tùy cách đối xử với nhau thôi, chả lẽ ông vậy biểu tui đối xử đàng hoàng, tui nói thiệt là tui chỉ muốn cắt cái mỏ nhọn của ông đi thôi
Tui cũng có muốn gây gì ông chứ, nhưng xem lại cm của ông đi, châm chọc tui như vậy tui cũng không nói gì đến tui chỉ muốn Tú Minh del entry vậy mà ông vô ông nói thế đó (tự ông hiểu).
Những gì mà tui cần nói với ông thì tui nói hết rồi, về việc Vnitpro tui sẽ góp ý với ảnh vì tui cũng không thích ảnh nói như thế. Tui đâu phải là người thích chiến tranh, nhìn cái Blog yên bình của tui thì ông biết. Chỉ trừ những thành phần mà như con missing mất dạy không chấp nhận được, thì tui mới xúc phạm nặng nề mà thôi. Ông thử đổi ngược lại nó nói ông như thế thì ông sẽ xử xự thế nào? Còn về tui kêu ông meomeo thì tại lúc đó tui ghét ông quá thôi. Còn bây giờ ông muốn kêu meo meo hay là méo méo
wingoflove # 22. June 2008, 09:01
Thuy du hãy cứ nói chuyện gần gũi như vậy, tú minh không thích thơ. chỉ thích tiểu thuyết mà thôi.
have a nice weekend.
meocondautron # 22. June 2008, 09:54
Binh thuong thi tui nhieu chuyen voi ban be tui bang thai do cà khịa này nè, nếu pà chấp nhận được thì tiếp tục cm, tui cũng san sang wa blog pà nhiều chiện. Mà nè, pà cũng nói chuyện với tui bằng giọng điệu như pà cm cho tui đi, tui thix như dzậy hơn. Cứ như là 1 thụy du khác, gần gũi và dễ thương lắm ^^. Tui hok thix doc nhung cai cm giong pà post bài tại vì nhu dzay no hok mang tính bạn bè.
Ah, còn pà nói là pà chấp hết những cuộc chiến trên mạng hả? Tui cũng hầu hết ^^, hok sợ ai
Thôi tui tự làm wen trước zới pà nè. Tui là Cát Đằng, 22 tuoi (lam on quen di cai tuoi 24 chet tiet kia nghen), sinh vien nam III trường KHXH & NV cua ĐH Quốc Gia TPHCM, khoa ngữ văn Anh (kì đó bị papa ép buột thi, tính học xong lớp 12 rồi ăn chơi 5 năm, nhưng chiến tích lẫy lừng wá, bì papa lôi cổ vào thi, ai dè đậu, phải tiếp tục học. Kế hoạch bị bể giua chung trong ngậm ngùi của tui). Đang hoc tieng nhat duoc 1 nam (khoa ngoai ngu thi bat tụi tui co bằng ngoại ngữ II - mệt kinh khung) Do la tui tom tat tieu su cua tui rat ư la chi tiet nhung hok thieu phan ngan gon cho pa biet oy.
Tui cho cm cua pa cho tui biet dze pà chút đỉnh, ngan gon nhu tui cung hok sao nhung cang chi tiet cang tot ^^
Kí tên: Con mèo mỏ nhọn chưa bị cắt (biệt danh mớii se nhanh chóng bị tui delete trong cái đầu bận rộn của tui)
meocondautron # 22. June 2008, 10:11
chungthuydu # 22. June 2008, 10:34
@Đường Cát (
Một chút về tui nà: Thụy Du 23t ( thấy tui 23t mà trẻ kinh không?
Tui cũng rất là vui tính đó, tại ông chưa tiếp xúc nên chưa biết thui, nhưng tui vui tính chứ rất khó gần, cực kì khó gần, điều chứng minh là 23 năm sinh sống của tui, nhưng tui chỉ có duy nhất 1 con bạn thân, tiếc là nó hông chơi Blog, nó ấu ăn rất giỏi, dở văn chương và những công việc xã hội hay những việc có liên quan đến phải ngồi vào máy tinh. Còn tui thì ngược lại, gì cũng có thể hoàn thành tốt (Đương nhiên là nằm trong giới hạn khả năng của tui) nhưng nấu ăn thì mù tịt T__T
sống rất ngăn nấp và luôn để ý kĩ mọi việc, lo xa cực kì xa...=.=
Tui thì hiện đang đi làm và đi học, tương lai tui sẽ quản lý lại bọn nhóc kế toán, kaka
meocondautron # 22. June 2008, 10:49
Ma pa dung co goi tui la duong cat nua nghen, ten cua tui la Cát Đằng, dù tui thix ăn ngọt thiệt nhưng tui hem thix cái tên ĐƯỜNG, tui chỉ mê cloud strife và the prince of final fantasy 13 thui.
meocondautron # 22. June 2008, 11:01
chungthuydu # 22. June 2008, 11:01
Thui tui đi ăn đây, tên của ông đó giống tên loài hoa tui thích. Tui thích nhất là 2 loại hoa: Muồng Hoàng Yến và Cát Đằng đó
meocondautron # 22. June 2008, 11:26
kidkenshin # 24. June 2008, 07:07
http://my.opera.com/missingandloving
Đằng vô chấm coi mấy điểm??? kid làm hok biết đẹp hem nha.
kidkenshin # 24. June 2008, 07:43
chungthuydu # 25. June 2008, 09:50
Kid: Du cũng thích Kid nữa, nhìn mặt Kid dễ shương rất là đáng iu :x da Kid trắng mịn thích lắm
meocondautron # 25. June 2008, 13:15
kidkenshin # 25. June 2008, 15:22
wingoflove # 26. June 2008, 14:40
chungthuydu # 27. June 2008, 12:00
meocondautron # 27. June 2008, 13:30
cai mat cua 1 nguoi ma pa bitttttttttttt.
meocondautron # 28. June 2008, 09:05
chungthuydu # 29. June 2008, 14:57
Theme được lắm đó, nhưng tui thích ông để cái mẹt của ông lên hơn
wingoflove # 29. June 2008, 16:26
WARNING: DANGEROUS
heh heh..h xoa hay hok, tuy ong.
kidkenshin # 4. July 2008, 19:13
kidkenshin # 4. July 2008, 19:15
kidkenshin # 4. July 2008, 19:17
kidkenshin # 4. July 2008, 19:18
kidkenshin # 4. July 2008, 19:19
kidkenshin # 4. July 2008, 19:20
meocondautron # 5. July 2008, 05:22
chungthuydu # 7. July 2008, 06:30
Đằng save về máy rùi del link hình đi nha
chungthuydu # 7. July 2008, 06:55
kidkenshin # 7. July 2008, 09:04
kidkenshin # 7. July 2008, 09:06
kidkenshin # 7. July 2008, 09:12
kidkenshin # 7. July 2008, 09:13
kidkenshin # 7. July 2008, 09:14
meocondautron # 7. July 2008, 09:52
meocondautron # 7. July 2008, 09:58
Mà tui cũng bận ôn thi nên
Tui cũng đang bị bịnh tương tư
Nhưng dù tui điên tui cũng nhớ lời hứa là post cái mặt của tui cho bà coi
chungthuydu # 7. July 2008, 12:48
Kid: nhìn iu hem, hehe, Du bóp nó lên rùi chụp 1 phát thế mà nhìn yêu ghê luôn
kidkenshin # 7. July 2008, 13:55
meocondautron # 7. July 2008, 16:17
chungthuydu # 8. July 2008, 02:28
Ông post hình rồi thì tui quậy làm gì nữa hủh
meocondautron # 8. July 2008, 04:12
Vivianfan # 9. July 2008, 07:49
Vivianfan # 9. July 2008, 07:50
meocondautron # 9. July 2008, 08:19
meocondautron # 9. July 2008, 10:59
kidkenshin # 9. July 2008, 11:11
wingoflove # 9. July 2008, 16:05
wingoflove # 9. July 2008, 16:17
@pé kid: iu pé kid của tú minh nhiều. I love You
meocondautron # 9. July 2008, 16:49
kidkenshin # 10. July 2008, 19:18