Skip navigation.

Sayonara watashi no tomodachi - Goodbye my friend

sorry nha, tui đang ngủ thì nhận được điện thoại, Tú Minh gọi cho tui và chuyển máy cho kid bảo là vào blog Thụy Du gấp, vào rồi tui thiệt sự tỉnh ngủ khi đọc những CM mà Du post (đang nhức đầu). Nếu Thụy Du không thích những gì tôi Cm thì tôi sẽ delete hết. Tôi thật sự không nghĩ là Thụy Du lại phản ứng như vậy. Câu tôi nói" Hôm nay bà tiến bộ hơn trước vì Du trình bày trong gọn gàng và đẹp mắt, một bài mà tôi thấy trình bày khác hẳn những bài trước. Chỉ có điều lại khiến Du không hài lòng, vậy thì thôi. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ qua blod Du nhận xét khi người viết bài không muốn nhận những "PHÀN NÀN" của người đọc. Còn cảm xúc của một người không phải dân Sài Gòn hoàn toàn khác với những cảm nhận của một dân Sài Gòn đã sinh ra và lớn lên hai mươi mấy năm nên tôi cũng không tranh cãi. Chắc chắn khi đọc những lời tôi nói, Thụy Du sẽ khó chịu, tức giận, thậm chí là ghét tôi và giữa chúng ta sẽ mất tình bạn (khoảng nửa năm thì phải) nhưng tôi không quan tâm. Cũng có thể là Thụy Du sẽ cáu gắt, CM trả đũa như lúc trước ở blog Thụy Du hoặc sẽ qua blog tôi để CM,sorry nha, tui đang ngủ thì nhận được điện thoại, Tú Minh gọi cho tui và chuyển máy cho kid bảo là vào blog Thụy Du gấp, vào rồi tui thiệt sự tỉnh ngủ khi đọc những CM mà Du post (đang nhức đầu). Nếu Thụy Du không thích những gì tôi Cm thì tôi sẽ delete hết. Tôi thật sự không nghĩ là Thụy Du lại phản ứng như vậy. Câu tôi nói" Hôm nay bà tiến bộ hơn trước vì Du trình bày trong gọn gàng và đẹp mắt, một bài mà tôi thấy trình bày khác hẳn những bài trước. Chỉ có điều lại khiến Du không hài lòng, vậy thì thôi. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ qua blod Du nhận xét khi người viết bài không muốn nhận những "PHÀN NÀN" của người đọc. Còn cảm xúc của một người không phải dân Sài Gòn hoàn toàn khác với những cảm nhận của một dân Sài Gòn đã sinh ra và lớn lên hai mươi mấy năm nên tôi cũng không tranh cãi. Chắc chắn khi đọc những lời tôi nói, Thụy Du sẽ khó chịu, tức giận, thậm chí là ghét tôi và giữa chúng ta sẽ mất tình bạn (khoảng nửa năm thì phải) nhưng tôi không quan tâm. Cũng có thể là Thụy Du sẽ cáu gắt, CM trả đũa như lúc trước ở blog Thụy Du hoặc sẽ qua blog tôi để CM nhưng tôi hứa là không tranh cãi vì tôi biết lần CM này là lần cuối tôi nói chuyện với Thụy Du. Coi như là giữa hai chúng ta hoàn toàn không còn là bạn, tôi sẽ không nói gì nếu sau này tình cờ gặp Thụy Du bình luận ở một nơi nào đó trên các blog khác. Vậy thôi, goodbye.
By the way, tôi sẽ lấy toàn bộ Cm này làm một cái post, lấy tựa là Sayounara watashi no tomodachi - có nghĩa là Goodbye my friend, nguyên văn, không sửa sang vì đây cũng là toàn bộ cảm xúc của tôi. Cách này cũng là cách khiến Thụy Du tăng phần GHÉT tôi mà.


Poisonous Sun31.12 Happy birthday to me _ tanjoubi omedetou gozaimasu

Comments

chungthuydu 2. November 2008, 09:16

Du luôn xem Đằng là một người bạn dễ thương, vui vẻ và thẳng thắn. Thật sự du xem lại Cm đâu có gì quá đáng hay la mắng Đằng gì, chỉ là nói rõ cho Đằng hiểu, nhưng có lẽ Du dùng lời lẽ không phù hợp nên khiến Đằng và Kid hiểu nhầm. Thôi thì Du xin lỗi, nhưng Du thật sự thấy rất buồn Du quý mến Đằng và chẳng bao giờ Du có ý ghét Đằng hay dám la mắng gì cả. thật sự thì thấy rất Buồn khi Đằng lại nghĩ như vậy..

Vivianfan 2. November 2008, 15:05

hi ava là đằng đó sao??

Vivianfan 2. November 2008, 15:06

oi chuyen cũng khong to tat lam làm hòa nào...:wink:

meocondautron 2. November 2008, 15:10

hem phải, cái avata này là chị pa của kid, Ten đó, thấy giống con trai hok? Đằng lấy hình Ten làm avata luôn ^___^









meocondautron 2. November 2008, 15:17

à, ở đây không phải là vấn đề hòa hay khong, vì Đằng đã hứa với Thụy Du là không có bất kì cái comment nào nữa, những lời mà Đằng comment có lẽ khiến Thụy Du phật ý cũng như khiến Vi cho là Đằng là tên nhỏ nhen nhưng vì Đằng không muốn một người như Thụy Du bị tổn thương lòng kiêu hãnh.

Vivianfan 2. November 2008, 15:18

troi oi.......cá tính quá ,,,,,,,nhưng rất là đẹp ấy!

meocondautron 2. November 2008, 15:21

thay mặt Ten, Đằng cám ơn Vi nhiều ha. Mắt của Vi khỏe hẳn chưa nè? Hôm trước được biết mắt của Vi bị viêm màng mắt nên Đằng cũng lo, nhìn những tấm hình của Vi trông dịu dàng lắm n_____n

Vivianfan 2. November 2008, 15:56

mat vi khoi roi đằng thank đằng nhieu nha,mà nói thật vi kéo pic duoi lên xem hơi giật mình,trang điểm đậm quá,đeo mắt kiéng nhìn đẹp hơn....da mắt đẹp quá hen ta..

mà đằng nói gì mà vi hok hieu,sợ thuy du tổn thuong la sao??

meocondautron 2. November 2008, 16:17

^___^ tại trang điểm theo phong cách Gotic, Visual kei của Nhật, tóm lại là trang điểm như cái band Đ82ng thích đó mà. Có lần Vi nói cám ơn cái entry nà, cái entry mà Đằng post về nhóm nhạc The GazettE, bài "The GazettE - The GzzettE is sickly boy band of Japanese, isn't it? _ Don’t Say Anything That You Do Not Know Clearly." thì phải, lâu quá nhớ không rõ, lúc đó đến giờ Đằng không hiểu ý của Vi.

Còn riêng Thụy Du, ý của Đằng là Thụy Du dù sao cũng là người viết văn, truyện ngắn, tự sự. Từng có cuộc chiến lúc trước trong blog Thụy Du, chuyện cũng khá lâu nhưng
chuyện đó có lẽ Đằng nghĩ Vi biết. Khi đó Đằng cũng theo dõi tình hình và biết Thụy Du là một cô gái kiêu hãnh, rất tự tin vào chính mình. Những lời Thụy Du nói đến giờ Đằng vẫn còn nhớ. Tất cả điều đó khiến Đằng không muốn chạm vào sự tự tin, lòng kiêu hãnh của một nhà văn cũng như của một cô gái như Thụy Du. Thụy Du được rất nhiều comment khen ngợi bài viết nhưng Đằng tự hỏi tại sao Thụy Du lại phật ý chỉ vì những nhận xét của Đằng? Đằng biết lời nhận xét của Đằng không lấy gì làm tử tế như các người bình luận khác nhưng đã là người viết văn thì nhận những xét tốt thì đôi lúc cũng nên chấp nhận những CM khiến mình phiền lòng.

chungthuydu 3. November 2008, 08:19

Du chỉ là một người bình thường thôi, thích viết những gì để lại cảm xúc cho mình. Du cũng chẳng kiêu hãnh bao giờ vì Du có là gì đâu chứ, Du cũng chưa bao giờ nghĩ 1 vấn đề nào đó lại luôn toàn vẹn, mỹ mãn, vì mọi sự việc đều có phạm trù của nó, ưu và khuyết...
Cm ở bài viết mới của Đằng dành cho Du, chẳng khiến Du phật ý gì cả, và cm Du đáp trả lại cho Đằng là để Đằng hiểu hơn những gì Du viết trong entry mà thôi. Du cũng không biết đã nói câu nào làm buồn Đằng nữa. Những nhà văn nổi tiếng đâu phải lúc nào tác phẩm của họ cũng được khen. Huống hồ Thuỵ Du này vô danh tiểu tốt, có là chi đâu!
Chỉ buồn vì sao Đằng lại đặt nặng vấn đề để mọi thứ rối ren và mất đi tình bạn tốt đẹp mà chúng ta đã gây dựng bao lâu nay. Đằng đã thật sự làm đúng chưa?

meocondautron 3. November 2008, 11:19

But something I read is not like what you wrote. I don't know what I should say to you now. Maybe, I am not a good person like you think in all the time we are friend. I don't wanna lost our friendship your words make me feel a bit unhappy but it will be alright in near future.

The famous writters are not always perfect and you just a normal person like me. I know you have a good behave with me, so I wanna say "thanks".

I do not deny I am a serious person, I always think everything is importance. In other word, everything always enable me worry, everything make me put all my mind on it. I am a person who think too much.

Hope you understand the way I talk to you.

Cat Dang

kidkenshin 3. November 2008, 15:47

Why did you say goodbye? Why did you have those reasons?

I dont have any idea in this case.

Everything will be sovled by the time.

chungthuydu 4. November 2008, 08:44

Không giỏi tiếng Anh lắm nhưng cũng biết chút chút và có thể hiểu được những gì Đằng nói. Nhưng dù sao cũng đừng nên đặt nặn vấn đề, xem mọi thứ nghiêm trọng như vậy :smile:
Chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với Đằng.

kidkenshin 4. November 2008, 13:08

Đối với ông này thì những thứ gây sốc cho ổng là những vấn đề được đặt nặng và nghiêm trọng.
>Cát Đằng: Tú Minh n Kid took a lot of pics. Add Ten, I forget her.
I will post for u watch hehe. it's so funny when we went to coffee shop together.

meocondautron 5. November 2008, 12:01

^____^ quick quick quick

le_7 17. November 2008, 09:43

blog của Đằng giống như là nơi tụ hội Gaze fan ấy nhỉ ^^~. Hay mình làm cái j` đó vui vui xôm xôm đi. Có liên kết blog kỉu j` đó ko nhỉ?

Mà cái stt, mong chờ Noel wa' nhỉ xD. Mọi năm tớ cũng thế, mà đầu tháng 11 đã hát mấy bài Noel kỉu All I want for Christmas is you ấy :">

meocondautron 24. November 2008, 13:42

^___^ ghiền christmas nhất trong năm là Đằng đó, bị papa đại nhân la hòai dzì hok chịu bỏ cái sở thix đi.

le_7 26. November 2008, 11:06

mình cũng iu thik Noel nhất nhất nhất luôn,năm nào cũng mong chờ lắm. Có sao đâu mà bị la zỵ? Nhà mình theo Đạo nên tuyệt lắm, cứ từ ngày 20 là lấp lánh cây thông :"3. Năm nay thì chắc ko đc vậy nữa oy`.

meocondautron 26. November 2008, 17:00

Đằng thích nhất noel vì na9m Đằng 5 tuổi, ba của Đằng tặng cho Đằng cây noel do ba Đằng làm, đến năm mười tuổi, sinh nhật Đằng, quà để cạnh cây noel, ấn tượng về noel trong Đằng là cây thông và mùi giấy gói quà nên Đằng thích noel từ đó

le_7 27. November 2008, 05:01

hay thiệt, nhà tui cứ đêm Noel là mỗi ng` 1 nơi rùi đến 1h đêm thì về nhà. Mấy năm gần đây thì có khác. Nói chung cảm giác ko đc như Noel của nước ngoài. Thik nhất Noel thì chỉ do tự nhiên thik nhất thôi :smile:

wingoflove 30. November 2008, 04:50

blog ông đẹp lắm đó Đằng à.

meocondautron 30. November 2008, 13:33

cám ơn ^^, mà tú Minh nói dzới Đằng là chụp gình sao hok thấy send?

lloleml 3. December 2008, 11:54

^^ meo meo , làm huề thôi nào

meocondautron 3. December 2008, 12:02

ai dzậy chài? have a nice day nha bạn, wên nữa, nice to meet you ^________^

condieunho 20. December 2008, 18:08

Cả nhóm bạn cùng đi chơi Noel thì đông vui thật, nhưng tìm 1 địa điểm lý thú thì hơi khó. Mình mách cho bạn 1 địa điểm nè, chỉ cần mang giỏ xách và giấy tờ tùy thân là có thể tham dự lễ hội Noel hoành tráng tại GALAXY NGUYỄN DU. Còn chần chờ gì nữa bà con ơi!!!!!
http://sanlung.net/quatang

minhduong1610 22. December 2008, 15:42

Hình nền làm cho các bài viết của bạn khó đọc quá. MD nghĩ, bạn nên thay hình nền tối màu, sẽ tốt hơn.
Giáng Sinh Vui Vẻ

meocondautron 22. December 2008, 20:20

cám ơn bạn góp ý, mình thay oy dễ đọc hơn cái trước ^_____^

chungthuydu 25. December 2008, 13:34

Giáng sinh an lành - Cát Đằng!

meocondautron 25. December 2008, 13:59

thanks a lot

trishThutrang 1. January 2009, 05:02

your blog 're verry impressive:up: :up: :rolleyes: .I feel a little dizzy and even get lost wen I come there.
9 to meet!
by the way,do u study Japanese too??

meocondautron 1. January 2009, 12:20

yep, i learned it 1 year ago and I gave up. Thank you for visiting my blog

kidkenshin1412 24. June 2009, 16:04

tự nhiên thèm nghe bài nhạc wá... Gazette có ra gì mới nhớ cho kid bít nha. Lâu rùi hok nghe tin tức của họ.

meocondautron 25. June 2009, 07:51

uhm...sắp ra pv mới cùng 1 cái album tên DIM thì phải, có đoạn 30 second review, ruki dễ thương lắm hehe

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies