Skip navigation.

The Gzzette is sickly boy band of Japanese, isn't it?

,


Don’t Say Anything
That
You Do Not Know Clearly
Bức xúc, bức xúc, bức xúc, bức xúc, bức xúc, bức xúc, bứcccccccccc xúcccccccccccc waaaaaaaaaaaa điiiiiiiiiiiii, tại sao có người lại nghĩ the GazettE là một boyband Nhật Bản bệnh hoạn chứ? Cuối cùng họ bệnh ở chổ nào? Thiệt là hok hiểu nổi.
Hum nay ngồi cô đơn trước máy tính, hok biết làm jì, lên Google tìm thông tin của Gazette, nói thiệt là tui muốn ngâm cứu The Gazette nhiều hơn để bắt kịp thông tin với thời đại.Càng đọc càng thích The Gazette. Từ trước đến jờ, chưa đam mê cái jì ngoài Cloud Strife, The main character of Final Fantasy Versus XIII. Bây jờ niềm đam mê mới của tui là The Gazette. Từng thích một vài ca sỹ của Jpop, nhưng mà không đam mê. Riêng The Gazette đã làm một kẻ ghét rock như tui trở nên khùng khùng điên điên vì những bài rock của họ. Tui thích phong cách, thái độ của họ dù các mem trong The Gazette take photo khá là lạnh lùnh nhưng visual kei hok lạnh lùng hok được. Sau bộ mặt lạnh lùng đó, các mem của The Gazette rất chịu wậy phá, họ cũng hài hước như bất kì ai. Bất chợt, tui đọc được một tiêu đề: “ The Gazette!!!!!! 1 boyband Nhật Bản bệnh hoạn”(!?)
Mỗi người đều có ít nhất một thần tượng cho dù thần tượng là cha, mẹ hay bất kì ai đó. Tại sao lại chê trách thần tượng của người khác, tui thiệt muốn sạc cho tên nào dám nói câu này nè (trích từ bài của hắn trong trang http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=470119 - có rảnh thì vào coi.): “…thần tượng giới trẻ bây giờ nhố nhăng thật” _ Nhố nhăng là sao trùi? Còn bỏ vào mục "THƯ GIÃN - Nơi bạn xả hơi sau 1 ngày làm việc căng thẳng". Rõ ràng là không biết về Rock Nhật nói chung và Visual Kei nói riêng, còn hỏi một câu rất ngố đến đáng thương: “tụi này là rock gì ta?” _ Không biết Rock jì mà cũng bình luận. Còn nói là The Gazette chỉ yên vị trong Japan, không thể around the word. Chỉ hok nắm rõ mới mạnh miệng nói người ta không round the world, không biết rằng The Gazette có những chuyến lưu diễn bên London, Pháp và cả Mỹ. Các thanh niên trẻ Châu Âu cố gắng hát những bài Ruki đã thể hiện.Mỗi năm, họ đều có Tour diễn và rất hoành tráng, có hàng ngàn người hâm mộ. Nếu cho rằng họ bị bệnh, những người yêu mến The Gazette mà trong đó có tui là những người điên hết sao hả trời?
Các đoạn clip của họ tốt hơn các đoạn clip của Việt Nam nhiều. Bài hát ý nghĩa hơn dù đó là Rock, các cảnh trong clip có thể làm người ta reo hò vì quá hay (silly god disco), đôi khi khá làm thần kinh người xem căng thẳng vì ồn ào (Filth in the beauty) nhưng cũng trữ tình lãng mạng (Cassis, Guren, Reila). Còn bài Taion, khúc đầu khá ồn nhưng coi cái clip thì không thể nào chê. Giọng hát như nỗi đau dồn nén từ lâu và bật ra thống thiết nhưng rồi thật thiết tha khi lên cao trào. Con rối Ruki thể hiện không đơn thuần là con rối chỉ có phần xác mà nó còn phần hồn rất lãng mạng và con người.
Clip made in Việt Nam thì sao? Ca từ nhảm nhí, lời lẽ nhạt nhẽo. Ví dụ bài người tình trăm năm đi, jì mà “Sau một lần đã trọn vẹn ái ân, em mãi là người tình trăm năm” _ rồi lập lại “Sau một lần đã trọn vẹn hiến dâng, em mãi là người tình trăm năm” _ Sorry những ai thích bài Người tình trăm năm nha, tui không coó ý chế nhạo nhưng mà bài này mang màu sắc thực dụng wá, cái jì mà Người tình trăm năm? Nô lệ, người hầu trăm năm thì có.
Chê trách thể loại nhạc của người ta mà không hiểu jì thì tất cả chỉ là lời nói suông, ý kiến chủ quan. Qua diễn đàn khác gây hấn, bị những người ái mộ The Gazette “giáo huấn” thì mang nổi ấm ức về forum mình chỉ trích, nhạo bang. Người khác nhận xét thì không chấp nhận, còn “sạc” lại. Xin lỗi, tui cũng là thành viên của forum này, dù không vào diễn đàn thường xuyên nhưng những mem trong các topic khác đứng đắn hơn một người không biết rõ về một vấn đề mà cứ gân cổ công kích.
Written by: Cát Đằng

Gazette - Feeling Look at The Gazette's winamp skin

Comments

kidkenshin 4. September 2008, 11:32

chui dzay la con nhe

You are my precious Flower 4. September 2008, 13:49

^^ thôi, nhẹ tay cho nó còn thở. Đằng cũng hok muốn nói wá nặng nề, người ta đọc, thương tui đâu hok thấy, thấy chửi tui thì tiêu ^^

Akira 5. September 2008, 10:58

hehehe, chửi gì mà chửi. kid có vào trang web của người đó rồi. có lang thang vô nhiều web khác. đúng là hok biết gì khoái "gáy" to. để dân chúng nó chửi là đáng đời haha

You are my precious Flower 5. September 2008, 15:00

^^ Dang cung tuc lam nhung bat jo thi het ui. Kid thay skin moi cua Dang duoc hem, cung la uru luon nhung nhin cai album moi Dark Doll nay thi Dang phai nhay dzo may lam thoi. Kid cung biet Dang thix bup be cua Dream of Doll, nhin Uru trong album nay jong 1 con bup be trong dream of doll Ò__Ó

Dang Ngoc Dung 5. September 2008, 17:50

gì mà vi hok hiểu gì hết vây?nhưng theo vi họ có quyền nói và họ thích nói như thế nào là tùy họ...miễn mình vẫn yêu thần tượng của mình là đuoc rồi,chủi nhau chi tòan là chung dòng máu hahahah...và đằng nói nặng về nhạc vn mình quá dù gì thì cũng là nhạc của mình mà...vi chỉ thích nghe nhạc hoa thôi.....nhạc vn thì chỉ thích mỗi tuấn hưng!

You are my precious Flower 5. September 2008, 18:03

^^ nhạc vn không phải là không hay. Nhạc VN của năm 2000 trở về trước hay lắm chứđâu cótệ như bây jờ. Còn tuấn hưng hả, Đằng thix nghe bài trong phim tân dòng sông ly biệt do tuấn hưng hát àh

kidkenshin 5. September 2008, 21:55

kid biết một bài của Tuấn Hưng hình như là vẫn nhớ hay sao á. "hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em ko cần amnh nhưng anh vẫn cần em". wóa chân thành và chân tình... thử hỏi nếu darling của kid nói với kid như dzậy thì kid làm sao nỡ tiếp tục bước đi??? bước đi lấy đà bước vô ^^:lol: :jester:

You are my precious Flower 6. September 2008, 08:06

@kid:^^ coi chung hụt đà rồi die lun
@vivian: Thấy cái skin Dark doll này của Dang duoc hem vi?

kidkenshin 6. September 2008, 12:23

dep mừ, sao dzâậ?

Dang Ngoc Dung 6. September 2008, 14:49

kid:thế mới là con gái luôn tin tưởng những gì con trai nói,dù họ nói hum này và ngày mai họ lại quên mất đã hứa gì..con gái nghe được những lời này về ấm ủ mà nuôi hy vọng mặc dù hy vọng rất mong manh...@vì vi nghe nhiều rồi..dạo này vi thích bài "cầu vòng khuyết"của tuấn hưng,đêm nào cũng nghe á.

đằng:umh nhạc vn hồi truoc đúng là rất hay,nói thật có vẻ vi lúa nhạc bây giờ với mấy ca sĩ trẻ vi chỉ nghe một hai lần rồi khong nghe nữa...màu chữ hơi khó thấy đó nhưng hình ảnh đẹp ..êm diệu.

You are my precious Flower 6. September 2008, 15:15

tui cũng lúa nhạc bây h như Vi kakaka, nhưng tại dzì nhạc dở wá nên hok muốn nghe rồi ri61t thành lúa lun. Đằng chỉ thix nghe nhạc của Hiền thục nhưng hok phải album nào của Hiền Thục cũng hay. Trong các album thì đằng chỉ thix alcum Bảo hình như cũng là album KIM ttrong loạt album về ngủ hành của cổ. Còn một album của cổ là album Q, cũng hình nhu là album Thổ trong loạt album đó ^^ (hok thể nhớ rõ) nhưng các bà đó rất hay. Ngoài ra thi hpk thix nhạc việt nên riết mình mù âm nhạc luôn.
Ngày xưa Đằng cũng thix Đan trường, cũng thường nghe những bài Đan Trường hát ngày xưa còn Đan Trường bây jờ thì bye bye oyyyyy ò__ó

You are my precious Flower 6. September 2008, 15:18

à, mà con trai là động vật dễ quên mà, nhưng hok phải bọn con trai tụi Đằng quên là không yêu các cô nàng dễ thương như VI vvà KID đâu, chỉ là công chuyện nhiều wá nên hok nhớ thôi I___I

AdrianRicky 9. September 2008, 09:45

Hi kanni..i'm just passing by..
hope u are alright..brother!
:up: :headbang:
keep..ROCK!!

bravo J-ROCK..

You are my precious Flower 9. September 2008, 12:57

^^ yep, I shall keep rock
But in this essay, I wrote about my feeling. I read that someone said "the gazette is a sickly boy band". I don't agree with him who post his ideal on forum. I couuld not post my idea on that forum so i post it on my blog.

Ten 23. September 2008, 16:27

Cat Dang ơi, Ten làm blog rồi. Vào blog của Đằng đẹp quá. Ten lấy CSS của kid. Chưa thử làm. Ten thích cái skin final fantasy của Đằng kì đó của Đằng. Send cho Ten cái Css của final fantasy được không?
Bây giờ Ten cũng làm Blog, Đằng không còn điệp khúc rủ rê nha. Qua canada buồn quá hả? Ten đọc bài Đằng viết rồi. Mê the gazete quá trời.Bài này viết khá đó.

Phương Vân Điền 6. December 2008, 02:15

bạn mèo thik nhạc nhợ :smile:

kidkenshin 6. December 2008, 06:11

music makes our soul feel relax.

You are my precious Flower 6. December 2008, 13:41

uhm, Đằng rất thích nhạc Nhật ^_____^, hồi đó thích J_pop, hok thích rock nhưng sau khi nghe the GazettE thì thích Gaze rock, mấy nhóm khác thì tìm được nhóm D, Alice night thì hok nghe được, thấy hok hay. Còn Miyavi thì Đằng chỉ thích một bài ra năm 2003.

Ten 7. December 2008, 07:17

ten thích bà guren của the gazete

You are my precious Flower 8. December 2008, 09:52

bài guren, not bà guren. GazettE chứ hok phải gazete

kidkenshin 9. December 2008, 12:43

mệt ghê. có vậy cũng bẻ

You are my precious Flower 9. December 2008, 15:15

^^ bẻ cho nó suông

Ten 13. December 2008, 06:44

:smile:

condieunho 20. December 2008, 18:10

nó cũng đơn giản thôi. Này nhé vào đêm giáng sinh bạn đem theo túi việt nam idol vào GALAXY đó và nhớ mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân thì bạn sẽ được vào miễn phí đó.. Nếu bạn muốn bít thêm là cái giỏ đó làm sao mà có thì mình nói nhỏ cho nhé, cái giỏ đó cũng là hàng free luôn đó
http://clear.vietnamidol.com.vn/b.aspx

You are my precious Flower 20. December 2008, 19:40

cám ơn bạn đã quảng cáo ^____^

Phương Vân Điền 24. December 2008, 02:57

miền hok cóa mia nhạc, miền chỉ mia ăn thui :happy: :D :wink:

You are my precious Flower 24. December 2008, 05:57

còn mình hok mê ăn, mình lười ăn, lười ngủ, chỉ ghiền nghe nhạc thôi ^+++++^

kidkenshin 25. December 2008, 10:57

tui mê ngủ nè. ko mê ăn vì sợ mập. nghe nhạc cũng ghiền nè. kekeke

You are my precious Flower 25. December 2008, 14:09

^____^ mỗi người một tính

Phương Vân Điền 26. December 2008, 02:13

:D :yes:

Phương Vân Điền 26. December 2008, 02:15

miền còn mia 1 điều nữa ý, noái nhỏ mí bạn nghe nà, miền mia anh ý cũa miền nữa áh kakaka :lol: :D :happy: flirt

You are my precious Flower 26. December 2008, 08:08

^_____^ mê anh ý hả? Chúc hạnh phúc nha.

Ten 31. December 2008, 14:06

còn ten chỉ mê ngủ, mê truyện tranh và phim họat hình thôi

kidkenshin 1. January 2009, 07:12

You are my precious Flower 1. January 2009, 12:12

^_____^ thank you very much

Ten 16. January 2009, 15:49

a, mèo, dễ thương quá. Nguyên con mèo vàng ươm luôn, nhìn mặt nó khờ quá, có lanh chanh như đằng đâu?

You are my precious Flower 17. January 2009, 15:33

Đằng có lanh chanh đâu, chỉ họi là phá chút xíu à ^______^

kidkenshin 19. January 2009, 12:34

à, hơi fá... hahhahahaha...

You are my precious Flower 20. January 2009, 08:51

hok phải sao chài?

Ten 21. January 2009, 13:14

nói theo kid thì ten no comment vấn đề này

You are my precious Flower 25. January 2009, 06:35

SAO HOK COMMENT DZẤN ĐỀ NÌ DZỢ? CHÀI, NÓI THEO KIỂU NÀY CHẮC ĐẰNG CHÍ SÚM

Ten 29. January 2009, 10:11

Đằng phá quá chứ đâu chịu ngồi yên

You are my precious Flower 1. February 2009, 09:59

trừ khi coi truyện thì Đằng ngồi yên ^^

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31