Cuộc sống là như thế đấy
Friday, December 25, 2009 3:10:40 AM
Thời gian như một liều thuốc thần kỳ, có khi như một viên thuốc đắng, nhưng có khi ngọt ngào như một viên kẹo...
Ngậm viên thuốc đắng trong miệng mới nhận ra rằng: trong cái đắng đó cứ tưởng như là không thể nào nuốt xuống được, thế mà...không phải chỉ có một mình mình là ngậm viên thuốc đắng đó, mà còn có nhiều người khác cũng ngậm như vậy...tự nhiên lại cảm thấy viên thuốc đắng trở thành viên kẹo ngọt...kỳ lạ...
Hiểu ra một điều: khi mình gặp khó khăn , đau buồn...cứ tưởng như mình là người bất hạnh nhất trên thế gian này. Thế mà, khi biết được còn có nhiều người khác bất hạnh hơn ta thì lại thấy chuyện của mình vẫn còn tốt đẹp đấy chứ!!!
Con người ta ích kỷ lắm, hiểu được như vậy mà vẫn cảm thấy buồn. Ai ai cũng vậy, mỗi người đều có một cái "TÔI" to đùng, vì vậy nếu sống tốt được với ai, làm được gì tốt cho người khác thì hãy cố gắng làm chứ đừng mong cầu lại sự biết ơn, vì người xấu dễ làm, chứ ngưới tôt thì hơi khó đấy, hihi...
Nói chung là...hãy xem cuộc đời này nhẹ như lông ngỗng, cuộc sống không chỉ có đau buồn, tuyệt vọng...mà còn chứa trong đó nhiều điều hạnh phúc, vui vẻ...chẳng qua là ta không chịu nhìn nhận mà thôi.
Thích nhất từ "kệ nó đi mà"...mặc dù không phải là sẽ quên ngay được, nhưng nói như vậy cho thấy NÓ CHẲNG LÀ GÌ...
Hãy cho tan biến đi, cùng nghe một bản nhạc nhé!!!
