Anh ghét em, phải không anh???
Friday, February 5, 2010 3:13:32 AM
Thái độ gì lạ lùng vậy ta?Ghét, hay là giận nhỉ??? Mà anh từng bảo là anh chẳng ghét ai bao giờ mà, sao vậy anh??? Vậy là giận ah, giận em sao???
Không
Chẳng qua là anh chán, chẳng thích nói chuyện với em nữa thôi.
Đúng rồi, không hợp nhau thì nói nhiều chỉ càng làm nhau khó chịu.
Vậy mà lúc đầu anh em mình cũng thân thiết, nói chuyện cũng OK lắm mà.
Không có lỗi phải gì ở đây hết anh nhỉ?
Tự nhiên thôi...
Ừ, thì vẫn chờ đt của anh, vẫn mong một lời rủ rê của anh...vì em đã quen với những việc đó, bây giờ không còn nữa, nên thấy trống vắng...Nhưng cần làm quen dần lại đi, trở về như những ngày xưa đó...NHỮNG NGÀY CHƯA CÓ ANH.
Ừ, thì chỉ có mình em ngậm nhấm nỗi buồn này thôi, thỉnh thoảng thì nhớ anh nữa...Nhưng vì anh không phải là của em, em không được làm thế...
Ừ, thì anh vẫn đơn giản trong mọi việc, chỉ có em là con người rắc rối, nhiều lời, khó chịu...và ích kỷ nữa chứ...
Một thời gian ngắn bên anh...nhưng cần phải có một thời gian dài để xa được anh, vậy đó...
2 vết thương chất nặng lên nhau...
Hôm nay cắt tóc rồi, một mái tóc ngắn mới...Sao khi người ta buồn lại thích đi cắt tóc nhỉ??? Chối bỏ quá khứ ah, chờ đợi một điều gì mới cho tương lai ah???
.....................................................................
