Đám cưới ! ^,^
Saturday, August 1, 2009 5:30:45 PM
Hôm nay được dịp tụ tập bạn bè thời sinh viên đi dự đám cưới một người bạn cũ trong lớp. Ăn không được gì nhiều mà toàn là 8 với 8, dô và dô...Đứa nào cũng thay đổi hẳn ra, chững chạc hơn rất nhiều và thân thiện hơn. Nhiều đứa trước đây trong lớp nói chuyện vài ba câu xã giao, thế mà hôm nay gặp lại nói cười rôm rả.
Nếu không kể đến đoạn đường xa ơi là xa để đến được nơi tổ chức đám cưới thì ngày hôm nay thiệt là vui.Đứa nào cũng bô lô bô la, nào là công việc nào là những chuyện nhảm nhí, rồi dự định tương lai. Thấy đám cưới đứa nào cũng nôn, những cặp trong lớp ngồi bàn tính khi nào tới mình, đứa nào cũng cuối năm...nhưng chưa biết năm nào, còn cái vụ chụp hoa của cô dâu, nhí nhố hết sức...cười mỏi cả miệng, gặp lại bạn cũ tâm trạng thoải mái và vui ghê:D
Sau đó là tập trung 8 tiếp ở quán cafe, vì ở tiệc cưới 8 chưa đủ...hehe! Đáng tiếc là chầu này mình không tham gia được, buồn ơi là buồn. Với lại có một người bạn mới đi tu nghiệp ở Hàn Quốc về, thế là được dịp họp mặt đông đủ bá quan văn võ, không biết còn có tăng nào nữa không? Tiếc ơi là tiếc...
Mệt quá, mệt ơi là mệt vì đi xa mà.Nhưng gặp mọi người thấy vui làm sao, tiếc là đi trễ làm không nhớ cầm theo máy chụp hình, rốt cuộc chỉ chụp chung với cô dâu một tấm kỷ niệm!Tự nhiên nhớ lại thời sinh viên quá...bạn bè bây giờ sao mà ít có dịp gặp nhau quá...biết đến khi nào có thể tập trung nhiều như vậy nữa ta...? Chắc đợi đám cưới đứa nào nữa thôi!!!
