My Opera is closing 3rd of March

CAT LOVE

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày mới để yêu thương

Làm " Khách mời"

Bản thân mỗi người luôn muốn mình quan trọng với một ai đó, để cảm thấy mình có giá trị hơn trong cuộc sống này.
Lâu nay không viết blog, một phần vì những bận rộn, một phần vì thấy ko có cảm hứng khi nói lên cảm xúc của mình vào những trang blog, thay vì tâm sự với một người bạn. Nhưng đôi lúc lắng lòng lại, cảm thấy mình cần có một khoảng lặng để nhìn lại mọi việc.
Nó cũng thường xuyên quay lại để xem những việc mà nó đã làm có đúng hay chưa, đã phù hợp chưa ??? Nhiều việc đã xảy ra, đã qua nhưng trong tâm trí nó vẫn rõ như trước mắt.... Vì nó không muốn quên đi những kỷ niệm đẹp, cũng như những điều đã làm cho nó buồn lòng để kịp thức tỉnh.
Nó buồn, nhưng nó chưa bao giờ tâm sự là nó buồn... Nó cố gắng che dấu đi tâm trạng cũng như bộ mặt buồn thảm của nó, vì những lúc đó trông nó chán lắm bigsmile
Nhờ mày nhé " thời gian " chữa lành vết thương cho tao nhé. tao sẽ cố gắng uống thuốc " quên " để mau hết bệnh. Vì tao cũng chỉ là một người "KHÁCH" trong cuộc sống của anh thôi...

Nghe cha dạy con gái

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28