My Opera is closing 3rd of March

LÀM TỪ THIỆN KHÔNG BẰNG TIỀN

Khi bạn cho đi hạnh phúc, ít nhất bạn nhận được nhận về vài giọt

Subscribe to RSS feed

CHÀO CÁC BẠN!


Tôi đang viết bằng chiếc bút chì bé nhỏ của mình, để tìm kiếm những người bạn có chung một quan điểm
LÀM TỪ THIỆN KHÔNG PHẢI BẰNG TIỀN
Đây cũng là mục đích chính của blog này, rất mong được các bạn ủng hộ thường xuyên.
Trong cuộc sống, ngay xung quanh chúng ta, có rất nhiều các vật dụng như: áo, quần, giầy dép, sách vở, bút, đồ chơi... mà chúng ta không dùng tới. Vì nó lỗi mốt, vì nó xấu, vì nó đã qua sử dụng… nhưng vẫn còn dùng được.
Nhiều khi, bạn cũng không biết bỏ chúng đi đâu. Vứt đi thì tiếc, để mãi trong nhà thì chật chội.
Vậy bạn sẽ làm gì với chúng? Trong khi ở một nơi nào đó có những con người thiếu thốn đến không còn thể thiếu hơn được nữa. Bạn có bao giờ chứng kiến một bà mẹ không có nổi một manh áo để che cho con mình khi vừa sinh chưa? Bạn đã bao giờ chứng kiến trời giá rét xuống 6-7 độ các em bé vùng cao không có quần để mặc chưa? Bạn đã từng chứng kiến những đôi bàn chân bé nhỏ chưa từng biết chiếc dép nhựa là gì chưa? Đừng nói đến tiền bạc, bữa cơm thế nào là bữa cơm, đừng nói đến sách vở, bút chì, hay một trò chơi bằng nhựa xa xỉ nào khác. Chỉ đơn giản là một manh áo rách thôi, họ cũng không có được.
Cuộc sống không chỉ đói rách, mà chẳng có rách mà mặc. Điều đó há chẳng phải mất cân bằng và VÔ LÝ sao?
Bạn đã thấy gì trong những chuyến đi của cuộc đời mình?
Hãy chia sẻ những gì mà bạn không dùng tới cho những con người tội nghiệp đó qua các chương trình của chúng tôi.
Hoặc bạn hãy gửi cho tôi về những gì bạn biết, bạn thấy ở đâu đó trên những con đường mình đã đi qua, về những người đang cần chúng ta chia sẻ một tấm áo lành.

Gửi về địa chỉ: meoconvabutchi@yahoo.com.vn
Cảm ơn các bạn!
[/B][/B]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28