Cám ơn Viettel
Thursday, February 12, 2009 3:43:00 PM
Nói thiệt là đôi khi mình cũng bực mình với ông chủ Viettel lắm
, nhưng mà thôi, chiện dài nhiều tập về nó sẽ được viết vào 1 lúc khác, còn bây giờ thì mình đang "thích cái sự thú" là được tặng tiền khi nghe điện thoại
. hihi.... từ hồi đầu năm đến nay mình cứ luôn bị nhầm số điện thoại, rồi bị nhiều số khác quấy phá nhá máy - đòi mua số của mình nữa ( 88 1118 có dẹp không nhỉ
), cả tuần nay còn được chào mời mua bảo hiểm hoặc quảng cáo sản phẩm này nọ ( mà theo họ là số mình được chọn ngẫu nhiên từ hệ thống máy tính ấy mới ghê
) . Nếu như năm trước là mình rất bực mình gồi , thế nào cũng sử dụng dịch vụ Blocking ngay , nhưng mà năm nay sao Kế đô, "dĩ hòa vi quý " vậy , thế là ai gọi thì "em" đây cũng nhẹ nhàng lắng nghe hết ( "chiêu kéo dài thời gian mà
). và Hôm nay , cám ơn Viettel đã gửi thông báo được giảm trừ 47.500đ do quý khách đã nghe ... hahahahah....470 phút chứ ít gì !!!!










