Bi bi Blog(p.p)
Sunday, February 25, 2007 6:07:11 AM
Blog iu thương!
Hôm nay tau phải chính thức bi bi mày, vì tau chả có thời gian để chăm sóc mày nữa. Tau chỉ còn 4 tháng thôi là lên đường rồi. Khi nào rảnh rỗi tau sẽ nhớ đến mày mà về chăm mày lại. Còn bi giờ tau phải nói lời tạm biệt thui. Tau mới viết được 4 bài nhỉ! Số 4 là số tử, nhưng đồng thời nó lại là con số mà tao yêu quý nhất. Nó gắn với cuộc đời tao từ lúc sinh ra đến giờ. Tao trân trọng nó vô cùng, coi như mày kết thúc ở con số 4 cũng là một điều tốt.
Bibi blog, tiếc mỗi một điều là mày phải chít trong im lặng như thế này. Tao xin lỗi vì đã không cho mày có dịp làm quen với các blog khác. Hẹn mày 4 tháng nữa, mày sẽ thành blog chính thức của tao.
Hôm nay tau phải chính thức bi bi mày, vì tau chả có thời gian để chăm sóc mày nữa. Tau chỉ còn 4 tháng thôi là lên đường rồi. Khi nào rảnh rỗi tau sẽ nhớ đến mày mà về chăm mày lại. Còn bi giờ tau phải nói lời tạm biệt thui. Tau mới viết được 4 bài nhỉ! Số 4 là số tử, nhưng đồng thời nó lại là con số mà tao yêu quý nhất. Nó gắn với cuộc đời tao từ lúc sinh ra đến giờ. Tao trân trọng nó vô cùng, coi như mày kết thúc ở con số 4 cũng là một điều tốt.
Bibi blog, tiếc mỗi một điều là mày phải chít trong im lặng như thế này. Tao xin lỗi vì đã không cho mày có dịp làm quen với các blog khác. Hẹn mày 4 tháng nữa, mày sẽ thành blog chính thức của tao.







