My Opera is closing 3rd of March

Wind

Em có yêu anh không...?

Bài thơ kì cục...



Sáng tác trước khi đi ngủ, mang đầy sự kì cục trong nó. Nhưng kệ...

Bài thơ kì cục

Nếu con mèo dữ tơn hơn con chó
Cá dưới sông nhăm nhe đớp con chim
Nàng chuột cống "gừ" chàng mèo sợ rúm
Sâu trên cành đe dọa sẻ đáng thương

Và con gái trở nên thật mạnh mẽ
Còn con trai yếu đuối đa đoan
Và con gái thật là huy hoàng
Còn con trai chỉ là ánh tà dương sắp tắt

Nhưng sự thật...

Con chó vẫn không sợ con mèo
Chim bói cá vẫn ngày ngày "sát" cá
Chuột vẫn co giò chạy khi mèo xuất hiện
Và se sẻ vẫn chuyên cần bắt sâu

Nhưng con gái thì vẫn mạnh mẽ
Dẫu con trai chẳng yếu đuối đa đoan
Và con gái thì vẫn huy hoàng
Dẫu con trai là bình minh rực rỡ

Những "nếu" và những "thì" trong cuộc sống
Có thể có và cũng có thể không
Có thể sai và cũng có thể đúng
Và có thể chẳng đúng cũng chẳng sai

Như thế mới là cuộc sống chứ nhỉ ?!!
?


Một ngày buồn và ... nếu mình bị bỏ rơi??!?

Comments

Unregistered user Wednesday, November 3, 2010 7:55:21 PM

Anonymous writes: t thích bài thơ ni P ơi! ^^

Write a comment

New comments have been disabled for this post.