My Opera is closing 3rd of March

Wind

Em có yêu anh không...?

Một ngày buồn và ... nếu mình bị bỏ rơi??!?



Một ngày buồn... rolleyes


Một ngày buồn, và nếu mình bị bỏ rơi
Mình sẽ gào ầm lên: "Ông trời chết tiệt"
Mình sẽ chạy ra biển và rủa xả
"Ai cho mày bỏ rơi tao ???? rip "

Một ngày buồn và nếu mình bị bỏ rơi
Ơn trời, mình chưa bao giờ bị thế?
Có điều nếu nó xảy ra thật
...Bực mình... irked

Và nếu ngày vẫn buồn và mình vẫn bị bỏ rơi
"Sao bây giờ? confused " - mình lăn qua lăn lại faint
"Ghét thật! bomb " - mình bật dậy và gào ầm ĩ
Nhưng không sao, ngày buồn rồi cũng qua

Mình có quyền gào nhặng lên như thế
Mình có quyền điên lên nếu mình cần
Nhưng thực tế là chả ai bỏ rơi mình cả
Vì thế, mà ngày chẳng bao giờ buồn...


Một phút nổi điên và một bài thơ siêu điên loạn đã ra đời. Mình không thể tin được là trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này mà mình vẫn ung dung ngồi sáng tác thơ được smile Hey! Biết bao giờ mình mới học hành cho đàng hoàng được đây hả trời? Điên quá là điên...

Aaaaaaaa, 2 ngày nữa mẹ mới về. Cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy ngày nay nổi điên rồi. Nhớ mẹ quá, ở nhà với 4 tên mafia không có sung sướng một tí nào cả. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, về nhanh lên mẹ ơi!!!!

Cuộc đời có màu gì (^^)...Bài thơ kì cục...

Comments

mydandelion Wednesday, July 18, 2007 7:23:41 AM

bai` thơ..."hay tuyệt"...đúng là...siêu điên loạn!~.~

Write a comment

New comments have been disabled for this post.