18-19/08/2009-
Wednesday, August 19, 2009 2:38:10 PM
Sáng sớm hăng say đi sửa máy người ta!
Máy đang chạy ngon lành bấm nút Restart xong là máy im luôn! biết là kẹt nút Restart
Hì hục tháo thùng máy, tìm dây màu tím rút ra, heee thấy ghi RESET SW, đúng bệnh luôn, cắm lại điện,
Power lên quạt quay, mà sao máy im ru hoài, chà chà, tháo RAM rùi đổi RAM, lại cắm điện lạo Power, vẫn chắng khắc gì,
: --> Trời ơi có làm gì đâu, Mainboard hư hả? Thôi chết rồi, Cả cái phòng KToan' đang nhìn mình kìa (
(
thế nào cũng nghĩ Kỹ thuật gì mà kỳ, máy đang chạy mà giờ nó làm sao im ru rồi) ko đc thì mày chết
) - Kiểm tra lại coi nào, Dây màu tím đúng là dây Restart mà, Rồi ghi đoàng hoàng nữa nè, Sao kỳ ta! Hay là nút làm toi cái Main roài, chết mất....
)- Thôi đc rồi lần này là hên sui, Tháo hết dây ra!
- Thử lại lần nữa, cái cây viết đâu rui,
lại làm mất nữa, 5 ngày 3 cây) thui chìa khóa coi, - Bắt đầu dò Nguồn, hi' quạt quay, Tit' ..... tit... heee... ( Test RAM rùi kìa,) Ok
- Bắt đầu hiểu ra! Thì ra mấy cái thằng kỹ thuật hồi trước nó chơi mình, F-Panel thường là 9 chân, nhưng cái này 18 Chân+ cả âm thanh nữa,(làm gì lung tung ) mà sắp lung tung cả lên,( Nhưng dau nhất là cái dây màu tim' lại là PW màu xanh là Restart chứ, làm nãy giờ mình nghĩ hoài ko ra,) tụi này mà biết là ta sẽ chửi thầm nó hết cả ngày thì đã làm an bình thường rùi.
- lại cắm Power, để sửa máy trước đã. tí nữa cắm lại tính sau. Đóng thùng máy, ok! Bắt đầu Copy,-- Caopy... ok đã làm xong rùi, mất 15 phút để sửa máy cho người khác, mà mất gấp đôi chỗ đấy để tìm ra sai lầm của thằng khác... chửi chửi....
Hic... nói tới
Thôi em về đây! chào anh chị.. cắp mông ra về, giờ ngồi viết
- Chết cha chưa cắm mấy nut' đèn máy cho người ta,đã từng nghĩ là sẽ làm thế này ne --> (để sửa máy trước đã. tí nữa cắm lại tính sau)
Hí nhưng ko sao! máy vẫn chạy ok mà... heeee










LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu # Thursday, August 20, 2009 4:45:45 AM