Ngồi 1 ngày
Saturday, September 19, 2009 4:23:26 PM
Cũng đâu có gì mà fai như vậy? uh! thì ta cứ chơi Game!
Mỏi mắt luôn!
Chỉ hi vọng gì thôi! Nhưng bi giờ có tn! uh thì cũng chẳng biết TL sao!
Cũng đâu có gì fải jận đúng ko! (Khi nào em cũng nói vậy!) uh! anh cũng thế! cứ thỏa mái, Nếu thích thì ll thôi! Nếu đc ta cứ như vậy, 1 thời gian sẽ có nhiều chuyện để nói!

:dHay ta đang chờ cái gì mới mẽ? -> ko fải là ta! Ta chẳng chờ gì!
Uh bữa mình cũng hơi khác hum bữa xíu! Tại đi làm rồi mà! đâu fải khi nào cũng nt đc, ko wên là đc rồi fải ko

:
...............CV ta khác với người ta! đã làm fải si nghĩ tìm kiếm, hơi đau đầu đấy! nên đi làm là wên hết lun!
- Nhắc mới nhớ, hum nay kêu gọi cho mother mà wên nữa! Bị chửi tơi bời hum bữa mà nay lại wên nữa, chỉ vì tội đi làm mà ko gọi về nhà nữa! Đâu còn cái thời nhá máy về xin tiền đâu



VD; nhé!
- Bi giờ có tn! (Mình đừng liên lạc nữa, mình ko hợp nhau nữa thì thôi, Cũng ko cần trả lời làm gi đâu, em thấy vậy và queết định rồi. cứ coi những gì đã qua là một kỷ niệm! bi... )
Reply sao??????
-
Uh nếu em đã quyết định vậy thì anh nghĩ em đã có lý do, vì em luôn có suy nghĩ đúng đắn hơn anh, ( em vẫn nói a là trẻ con mà,) Đây ko fải là tn TL cho những gì e đã quyết định. uh biiii )
5 phút sau!
type_??????? adhask hddsfh;asojf$#%#$%@$#%@#%@#$%1235
- Tại sao lại như vậy! chuyện gì thì cứ nói chứ! sao tự nhiên ko ko lại nói vậy! mình có gì đâu! Bi giờ e muốn anh làm gì, chấp nhận và vứt bỏ tất cả những gì đã có hay sao! Tất cả tình cảm of a cho em ko đủ hay sao! Thôi bỏ đi nhé, --> send -> ok
10 Phút sau kiểm tra ĐT, No Messenger
Thôi anh xin lỗi mà! đừng jận nhé! Send-> ok
- type-> Vẫn vậy!
Thôi đc rồi giờ muốn sao thì muốn! -> sned
- Mặt buồn hiu!










Cuong Nguyenmeokis # Sunday, September 20, 2009 3:42:53 PM
BẢO ÁNHvioletshootingstar # Monday, September 21, 2009 3:36:50 AM
"Phải chăng em đã thay lòng"???????????????