12/6
Wednesday, June 13, 2007 4:41:01 AM
Tuy em không được ở gần anh, nhưng lúc nào em cũng có cảm nhận anh luôn bên mình. Mình vừa giao ước với Chàng Ngốc: “Một tuần chỉ gọi điện cho mình một lần” nhưng ko biết mình có làm được ko nữa. Nhớ anh quá…
Ko biết anh Còi hôm nay thế nào nhỉ? Muốn nhắn tin cho anh như máy hết xiền rồi. Hôm qua xuống mà anh ớ ra ngoài được, hai anh em trao đổi thông tin qua cánh cổng sắt…Có nhiều việc muốn hỏi ý kiến anh nhưng sợ anh đang bận ôn thi lại phân tán tư tưởng. Thành ra mình sẽ tự quyết định…
Chà! anh Lười hôm nay có gì mà vui quá ta. Mỗi khi biết thông tin của các anh mình rất vui. Mấy anh em ở gần nhau mà ớ có gặp được mấy khi, anh nào cũng bận. Lên mình biết làm sao được. Có mỗi cô em gái ko quan tâm gì cả, chán thật. Chưa anh nào có bạn gái đấy, nếu có người yêu nữa chắc quên em luôn à. Hihi... Các anh trả rất bận đó sao nhưng mỗi khi mình có chuyện gì các anh luôn ở bên, và làm mình vui trở lại với những câu chuyện hài mang đầy ý nghĩa.
Ko biết anh Còi hôm nay thế nào nhỉ? Muốn nhắn tin cho anh như máy hết xiền rồi. Hôm qua xuống mà anh ớ ra ngoài được, hai anh em trao đổi thông tin qua cánh cổng sắt…Có nhiều việc muốn hỏi ý kiến anh nhưng sợ anh đang bận ôn thi lại phân tán tư tưởng. Thành ra mình sẽ tự quyết định…
Chà! anh Lười hôm nay có gì mà vui quá ta. Mỗi khi biết thông tin của các anh mình rất vui. Mấy anh em ở gần nhau mà ớ có gặp được mấy khi, anh nào cũng bận. Lên mình biết làm sao được. Có mỗi cô em gái ko quan tâm gì cả, chán thật. Chưa anh nào có bạn gái đấy, nếu có người yêu nữa chắc quên em luôn à. Hihi... Các anh trả rất bận đó sao nhưng mỗi khi mình có chuyện gì các anh luôn ở bên, và làm mình vui trở lại với những câu chuyện hài mang đầy ý nghĩa.












