Minh sao vay?
Wednesday, June 13, 2007 4:38:38 AM
Chàng Ngốc chắc buồn về mình nhiều lắm. Mình biết mà, Anh tắt máy rồi không muốn nghe mình nói nữa…….
Hic hic hic…Em không cố ý, Xin lỗi anh! Mình nhắn tin gửi đi mong rằng khi anh mởi máy sẽ nhận được tin nhắn và hiểu mình lúc đó. Nếu tối nay anh ko liên lạc mính sẽ ko ngủ được…. Anh gọi điện nói chuyện như ko có chuyện gì, anh ko giận bé nhưng anh rất buồn mình đã cảm nhận được Chàng Ngốc của mình đang rất buồn, thà rằng anh cứ giận, cứ trách…Anh là người luôn như vậy, nhường nhịn…lần đầu tiên khi mình nói chuyện với anh trong 30 phút mình đã ko nói được gì, anh đã nói thật nhiều để mình an tâm còn mình chỉ biết nghe, E không khóc mà sao nước mắt cứ thế lăn. Em đã thật Ngốc phải ko anh? Lúc nào em cũng để anh phải lo. Em xin lỗi Quân à!…Mình muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng sao ko thể cất lên lời.
Hic hic hic…Em không cố ý, Xin lỗi anh! Mình nhắn tin gửi đi mong rằng khi anh mởi máy sẽ nhận được tin nhắn và hiểu mình lúc đó. Nếu tối nay anh ko liên lạc mính sẽ ko ngủ được…. Anh gọi điện nói chuyện như ko có chuyện gì, anh ko giận bé nhưng anh rất buồn mình đã cảm nhận được Chàng Ngốc của mình đang rất buồn, thà rằng anh cứ giận, cứ trách…Anh là người luôn như vậy, nhường nhịn…lần đầu tiên khi mình nói chuyện với anh trong 30 phút mình đã ko nói được gì, anh đã nói thật nhiều để mình an tâm còn mình chỉ biết nghe, E không khóc mà sao nước mắt cứ thế lăn. Em đã thật Ngốc phải ko anh? Lúc nào em cũng để anh phải lo. Em xin lỗi Quân à!…Mình muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng sao ko thể cất lên lời.












