My Opera is closing 3rd of March

Ky niem trong toi la "LOI NHO"

Chang Ngoc

Công việc được thu xếp ổn thảo. Vào ngôi nhà thân yêu bây lâu nay mình ko ghé qua. Nhớ Chàng Ngốc của mình quá!
Hàng ngày với áp lực của công việc đã lôi em ra khỏi lỗi nhớ về anh. Mỗi lúc như bây giờ mọi hình ảnh của anh cứ ùa về trong lỗi nhớ.

Chàng Ngốc! a có hỏi em còn nhớ mình quen nhau thế nào ko? Và em rất ngạc nhiên khi anh nhớ đến từ lời nói của em lúc đó. Em còn ko cần quan tâm anh thế nào…. Vậy mà anh lại có tình cảm với em từ ngay lần đầu tiên đó. Rồi những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn của anh hằng ngày, ko có việc gì chỉ để nghe em nói và muốn được tâm sự cùng em. Anh rất khôi hài và chân thật, đã có lúc em nghe điện của anh mà ko cần biết tâm trạng của anh như thế nào. Anh đã kể em nghe về anh, về cuộc sống và gia đình anh, rồi những lúc em buồn ko biết tâm sự cùng ai. Anh rất nhạy cảm chỉ cần nghe giọng nói của em là anh biết em thế nào? Chính anh là người lắng nghe và cho em những lời khuyên. Anh dần trở thành một người bạn, người anh rất vô tư và thân thiết của em.
Lần nào gặp anh cũng luôn làm em phát cáu, nhưng rồi lại pha trò cho em cười...Rồi chính anh là người hiểu em hơn ai hết, có những chuyện em giấu Bố mẹ nhưng ko sao giấu được anh.

Em đã yêu anh từ chính tình yêu anh dành cho em. Anh sẽ là người viết lên câu truyện của chúng mình. Em chỉ duy trì và để anh sẽ là người viết tiếp...Chàng Ngốc ạ! Em sẽ yêu anh cho đến khi trong tim anh không còn chỗ cho tình yêu thương a dành cho em. Vì thế anh hãy tin vào em như tin vào chính tình yêu anh dành cho em.

Em se bo anh ca khi em yeu anhGhet anh !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.