My Opera is closing 3rd of March

Ky niem trong toi la "LOI NHO"

Ghet anh !

Anh rất lo khi nghe giọng nói của em như vậy đúng ko? Em biết và em hiểu anh chỉ đùa thôi lên anh không biết em đã suy nghĩ rất nhiều.
Em là như vậy mà, hay suy nghĩ rồi lại giả xử ( anh từng nói em sống nặng về tình cảm đó sao ) vậy sao anh còn đùa em như vậy. Em biết đối với anh hay bất kỳ ai thì điều đó chỉ là những câu nói khôi hài hay ngay cả đối với em cũng vậy nhưng em vẫn muốn dự vào đó để nói lên những suy nghĩ và anh hiểu em hơn. Em rất hiểu và cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Nhưng trong cuộc sống sau này không thể chánh khỏi anh ạ, đâu phải lúc nào cuộc sống cũng toàn màu hồng phải ko anh?
7h30 sáng em điện cho anh để nói những gì em suy nghĩ cả đêm qua. Trong lúc anh mới bắt đầu đi vào giấc ngủ.
- Em ah!
+ Vâng! anh đang ngủ ah?
- Ừ anh vừa đi làm về lúc 6h sáng
+ Vậy anh ngủ đi. Em ko làm phiền nữa.
- Alo!
+ tít...tít...tít
........
Anh gọi lại vào máy cố định em ko biết nên đã nhấc máy
- Alo! Ai đó ạ?
+ Có chuyện gì với em vậy? Em sao thế?
- Em ko sao
+ Em giận anh hả? Thế hôm qua em nghĩ sao?
- Giờ em ko nói chuyện được ở đây, em đang trong giờ làm việc.
+ Em! anh gọi vào số máy cầm tay của em nhé
- Không! Được rồi em sẽ gửi tin nhắn cho anh, anh hãy tắt máy đi được chứ?
Tin nhắn em gửi đi và các tin nhắn tiếp theo anh gửi lại mà ko thấy sự hồi âm của anh. Rồi cuộc điện thoại ngắn anh dùng đến các số khác của các bạn để em nhấc máy, nhưng chỉ nghe nhận thấy là anh em đã có lý do chính đáng để dừng cậu chuyện. Khi thì em đang họp, lúc thì em đang ở trong lớp. Anh bấm giờ em tan học anh gọi, em có lý do đang đi trên đường nên rất ồn em ko nghe thấy anh nói gì......
Em làm anh lo lắm đúng ko? Em xin lỗi nhé, Thực ra thì em có giận anh đâu em chỉ muốn anh hiểu

...........

Chang NgocCan lam mot ban tay

Write a comment

New comments have been disabled for this post.