Meo Luoi chao ban den tham!
Friday, February 9, 2007 6:29:14 AM
Mình tạo trang Blog này để lưu lại những gì diễn ra theo cách nhìn nhận và thắc mắc của mình trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt thời gian qua những lúc mệt mỏi, có tâm sự mình hay vào một số Blog của các bạn để tìm đâu đó những lời gói ý chân thành trong từng trường hợp khác nhau. Đọc Blog đã thành sở thích của mình từ khi nào mình cũng không rõ. Mình sống nặng về tình cảm ( theo di truyền của mẹ ), thích vui chơi cùng bạn bè đặc biệt là đi du lịch.
Luôn vui vẻ với cuộc sống hiện tại (mặc dù không có gì)
Khi tủi thân hay khóc nhè một mình.
Yêu nhiều nhưng hổng có người yêu:cry:
Rất bướng cãi lại bằng được ( khi mình đúng ), Nhưng tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Vì vậy nếu bạn có qua Blog Meoluoi xin để lại bút danh nha.
Sở thích trao đổi, thảo luận cùng các bạn
còn nhiều lắm nhưng như vậy đã đủ để các bạn nhận ra Meoluoi này rồi. Xấu hổ quá
biết nhưng ớ có sửa được.
“Bạn sẽ có trong Tôi khi Tôi nghĩ về Bạn
Tôi sẽ có trong bạn nếu bạn nghĩ về tôi”
- Meoluoi -
[/FONT]
Luôn vui vẻ với cuộc sống hiện tại (mặc dù không có gì)
Khi tủi thân hay khóc nhè một mình.
Yêu nhiều nhưng hổng có người yêu:cry:
Rất bướng cãi lại bằng được ( khi mình đúng ), Nhưng tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Vì vậy nếu bạn có qua Blog Meoluoi xin để lại bút danh nha.
Sở thích trao đổi, thảo luận cùng các bạn
còn nhiều lắm nhưng như vậy đã đủ để các bạn nhận ra Meoluoi này rồi. Xấu hổ quá
biết nhưng ớ có sửa được.“Bạn sẽ có trong Tôi khi Tôi nghĩ về Bạn
Tôi sẽ có trong bạn nếu bạn nghĩ về tôi”
- Meoluoi -
[/FONT]











