My Opera is closing 3rd of March

Ky niem trong toi la "LOI NHO"

Mong thoi gian qua mau!

Có những lúc mình mong thời gian chậm lại hoặc nếu có thể còn muốn thời gian quay trở lại. Nhưng giờ đây mình lại mong cho trôi qua mau. Càng nhanh càng tốt để mình được ở bên Chàng Ngốc. Còn 75 ngày nữa anh sẽ về bên mình. Sao mà lâu quá vậy? Hic hic...em mong anh tường ngày, nhớ anh quá. Lúc nào nói chuyện anh cũng hỏi có nhớ anh ko? Em ko nhớ mà ghét anh rồi. Công việc, học tập sinh hoạt cùng những người bạn. Vẫn những con người ấy mà sao trước đây em thấy vui.... Từ khi yêu anh em chỉ thấy buồn và nhớ thôi à. Bắt đền anh đấy...Biết làm sao bây giờ

12/6Du Lich Cua Lo!

Comments

Roverove2012 Wednesday, July 11, 2007 7:29:22 AM

sặc, tụi nghiệp, rove cũng rất nhớ cô bé ngốc, nhưng 1 ngày ko gặp đã là lâu lém roài, bạn còn tới 75 ngày, hy vọng con tim bạn đủ mạnh mẽ để vượt wa khoảng thời gian dài đó smile ... rove

Meoluoimeoluoidh9 Wednesday, July 11, 2007 8:01:32 AM

Hic hic...Tình yêu của Chàng Ngốc dành cho meoluoi sẽ giúp meoluoi chiến thắng được khoảng thời gian đó. Meoluoi chúc rove luôn hạnh phúc bên người rove yêu.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.