My Opera is closing 3rd of March

Ky niem trong toi la "LOI NHO"

Nho Anh!

Nhanh thật đấy! chỉ còn hai ngày nữa là đến Sinh Nhật mình rồi. Một lần nữa SN mình không có Anh ở bên và mãi sau này….
Đúng ngày này năm trước ( 4/6/2006 ), mình và hai người bạn thân cùng phòng lên trường thăm Anh. Sắp đến SN mình mà trường Anh bị cấm trại vì trong thời gian này anh đang ôn thi để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng ( Kỳ thi TN ), Anh nói sẽ trốn về Hà Nội thăm mình dù chỉ cần gặp được mình trong giây phút, dù Anh có phải chịu hình phạt nghiêm khắc của trường ….
Mỗi khi nghĩ đến Anh, hay ai đó bạn của Anh nhắc đến chuyện của Anh và mình sao mình thấy buồn. Mình đã tự hứa với lòng không nhớ, không nghĩ, không giận, không buồn….Mình đã hứa xem Anh như một người anh, một người bạn ( tự mình đã nói với Anh như vậy, Anh nói không chấp nhận được điều đó, sao Anh không dữ mình, Anh đã không níu kéo và đã để mình ra đi, vì sao? Vì sao? Hay tình yêu của Anh dành cho mình không đủ lớn để vượt qua được hoàn cảnh lúc đó? Vậy mình còn có thể làm gì được nữa……và rồi mình đã ra đi. Thời gian qua mình đã cố quên và không nghĩ về Anh ), để quên được Anh đối với mình thật khó khăn biết bao. Không biết khi đó Anh nghĩ về mình như thế nào?…Có hận, có buồn…..Thôi không nghĩ nữa chuyện qua rồi, mình sẽ cho nó vào kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp nhưng mà buồn biết bao.

Sáu tháng qua đi, mình bắt đầu với tình yêu mới. Chàng Ngốc…….Mình và Chàng Ngốc là bạn, và hai chúng mình thường xuyên liên lạc, tâm sự những vui buồn hằng ngày, mình cũng tâm sự chuyện của Anh của gia đình bạn bè cho Chàng Ngốc nghe. Mình thấy thật có lỗi với Chàng Ngốc, mình đến với Chàng Ngốc vì tình cảm Chàng Ngốc dành cho mình nhiều quá, Chàng Ngốc yêu và chăm sóc đặt hết niềm tin vào mình…
Vậy mà sao hôm nay (4/6/2007), khi nhận được tin nhắn của anh bạn thân Anh mình lại buồn….
…………..
Chàng Ngốc của mình vừa gọi điện …hôm nay anh làm ca 2 vậy là đêm nay anh lại phải thức để theo sát công trình……….

Meo Luoi chao ban den tham!My brithday!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.