Kimbap

Thời gian này mình bận nên đã để cho gian bếp lạnh lẽo quá.Nhưng hôm nay phải cố đưa lên đây món Kimbap này.Lý do là vì hôm trước đọc entry của chị Trân. Thấy chị khoe mua được ít rong biển cuốn sushi. Nhà mình cũng có rong biển,mình mua là định làm Kimbap. Mua về rồi thì đúng vào mùa Tết,lại thêm mình chưa làm Kimbap bao giờ nên gói rong cứ để đó.Định bụng lên mạng tìm cách làm rồi mới triển khai.Đọc bài chị Trân mình lao vào hỏi ngay.May quá,gặp chị Sophia ở đó.Chị chỉ liền cho mình.Chị Sophia ơi.Động lực để em làm món này là từ chị đó. Em tự suy từ em ra là khi đã chỉ cho ai đó cái gì thì thường mong ngóng xem kết quả ra sao. Kết quả tốt thì mừng hơn là tự mình làm.Đầu tiên em xin cám ơn chị đã chỉ cho em cách làm.Kết quả mỹ mãn chị à. Hôm em đi mua rong,cửa hàng đó có nhiều loại lắm. Em cứ loanh quanh ở chỗ đó lâu thiệt lâu để chờ người chủ hết bận,đặng xin một ít tư vấn.Nhưng chờ mãi ko đc cho nên em mua đại cái này.Nhưng thật là may mắn.Mùi vị của nó giống y như em đã ăn ngoài hàng.Sau đây là cách làm của em theo gợi ý của chị nè.(mình muốn ghi lại tỉ mỉ vì mình nghĩ sẽ có ích cho bạn nào đó muốn làm món này mà lại ko biết hỏi ai,và ko biết bắt đầu như thế nào,giống như mình lúc trước đó.)
CƠM: 600g gạo tẻ + 300g gạo nếp.
50g vứng trắng rang thơm.
2 thìa canh dầu ăn.
Vo gạo rồi để cho gạo ráo nước. Cho muối vào hòa tan với nước rồi hãy cho gạo vào nấu thành cơm. Cơm chín thì trộn vừng và dầu ăn vào cơm cho đều.
NHÂN: 2 quả trứng gà(cho vào 1 thìa cà phê hạt nêm Knor đánh tan rồi tráng trứng giống như tráng trứng cho món bún thang. Nghĩa là mình cho mỡ vừa đủ láng chảo. Để mỡ nóng vừa thôi thì đổ trứng vào láng đều đáy chảo. Thái thành dải dài.
3 cái xúc xích(mình dùng loại của Đức Việt,loại xúc xích nướng chứ ko phải loại hun khói),rán chín rồi cũng thái thành dải.
2 quả dưa chuột,thái dải.
1 củ cà rốt,thái dải,cho chút muối tinh vào nồi nước sôi,luộc chín tới.
CUỐN KIMBAP:Bạn trải cơm kín lá rong 3 phía, chừa lại khoảng 2cm một phía. Mình dùng giấy bạc để cuốn chứ mình không có mành. Vậy mà OK lắm.Lá rong lấy ra từ túi bạn cho cơm vào cuốn luôn,không phải làm thêm bất cứ một động tác nào cả nha.Chỗ nguyên liệu trên mình cuốn được 8 cuốn Kimbap. Chúc các bạn thành công.

Mèo xin được chúc mừng năm mới tất cả các chị em OPERA!Muối dưa,cà bằng nước đậu.

Comments

Thy Huynhthyhuynh Sunday, February 12, 2012 10:06:50 AM

Em chụp hình đẹp không kém hình trên gói rong biển. Hi..hi... Chị mới làm món này hôm qua nè, món này ăn ngon em há. Chị toàn làm món này để giải quyết cơm nguội còn dư không hà. Dưa leo em ngâm dấm đường cho thấm, lúc trộn cơm em nêm nước dấm đường này + mè rang ăn chua chua ngọt ngọt ngon lắm đó em. smile

Tiffany Hdiephuynh4259 Sunday, February 12, 2012 10:38:24 AM

Mèo ơi, cho chị xin vài cuốn đem về nha. Em làm ngon và chụp hình hấp dẩn quá đi. Bửa nào đu theo. yes up

Tiffany Hdiephuynh4259 Sunday, February 12, 2012 10:41:52 AM

Mèo ơi, vứng trắng là gì vậy em??

Sean Murphymeome2006 Sunday, February 12, 2012 10:48:09 AM

Originally posted by thyhuynh:

Em chụp hình đẹp không kém hình trên gói rong biển. Hi..hi... Chị mới làm món này hôm qua nè, món này ăn ngon em há. Chị toàn làm món này để giải quyết cơm nguội còn dư không hà. Dưa leo em ngâm dấm đường cho thấm, lúc trộn cơm em nêm nước dấm đường này + mè rang ăn chua chua ngọt ngọt ngon lắm đó em. smile


Vậy ha chị. Ui hay quá, lần sau em là như chị chỉ ạ. Em cám ơn chị nhiều nhiều.

Sean Murphymeome2006 Sunday, February 12, 2012 10:50:47 AM

Originally posted by diephuynh4259:

Mèo ơi, vứng trắng là gì vậy em??


Hi hi,em mời chị. Đc khen em vui lắm chị ui. "vừng trắng" là mè trắng đó ạ. Em thấy có hai loại mè, mè đen và mè trắng, em ghi rõ vừng trắng sợ ai đó có thể nhầm với vừng đen ạ.smile

Tiffany Hdiephuynh4259 Sunday, February 12, 2012 10:52:36 AM

Lần đầu tiên chị nghe cái từ vừng đó em. Cám ơn em đả giải thích nha. Chị sẻ đu theo em món này 1 ngày gần đây.

Sophiasophiachan Sunday, February 12, 2012 1:07:42 PM

E cuốn đẹp, mà cắt cũng đẹp nữa.. thường thường cắt rất khó.. nếu ko khéo sẽ bị bể vì cơm dính dao... e cắt cứ như tiệm ấy.. E làm lần đầu mà cứ như là làm chuyên nghiệp vậy.. E thật giỏi... ngưỡng mộ e ghê...
Phần nhân e có thể thay đổi khẩu vị cũng ngon và lạ lắm.. vì dụ làm bò xào và vài là xà lách cuộn xong ăn cũng ngon lắm em...

Sean Murphymeome2006 Sunday, February 12, 2012 1:40:15 PM

Originally posted by diephuynh4259:

Lần đầu tiên chị nghe cái từ vừng đó em. Cám ơn em đả giải thích nha. Chị sẻ đu theo em món này 1 ngày gần đây.


Dạ,món này dùng làm bữa trưa ở chỗ làm cũng hay chị nhỉ.

Sean Murphymeome2006 Sunday, February 12, 2012 1:44:16 PM

Originally posted by sophiachan:

E cuốn đẹp, mà cắt cũng đẹp nữa.. thường thường cắt rất khó.. nếu ko khéo sẽ bị bể vì cơm dính dao... e cắt cứ như tiệm ấy.. E làm lần đầu mà cứ như là làm chuyên nghiệp vậy.. E thật giỏi... ngưỡng mộ e ghê...
Phần nhân e có thể thay đổi khẩu vị cũng ngon và lạ lắm.. vì dụ làm bò xào và vài là xà lách cuộn xong ăn cũng ngon lắm em...

Em chào Sophia qua thăm em. Trước khi cắt em đã mài dao đó chị. Em bôi dầu ăn lên lưỡi dao rồi mới cắt ạ. Hi hi. Vì làm lần đầu nên em làm nhân giống như mẫu ở vỏ bao rong biển. Lần sau em sẽ làm các loại khác như các chị chỉ em. Một lần nữa em muốn cám ơn chị, chị à.

Sophiasophiachan Sunday, February 12, 2012 3:03:51 PM

Originally posted by meome2006:

Originally posted by sophiachan:

E cuốn đẹp, mà cắt cũng đẹp nữa.. thường thường cắt rất khó.. nếu ko khéo sẽ bị bể vì cơm dính dao... e cắt cứ như tiệm ấy.. E làm lần đầu mà cứ như là làm chuyên nghiệp vậy.. E thật giỏi... ngưỡng mộ e ghê...
Phần nhân e có thể thay đổi khẩu vị cũng ngon và lạ lắm.. vì dụ làm bò xào và vài là xà lách cuộn xong ăn cũng ngon lắm em...


Em chào Sophia qua thăm em. Trước khi cắt em đã mài dao đó chị. Em bôi dầu ăn lên lưỡi dao rồi mới cắt ạ. Hi hi. Vì làm lần đầu nên em làm nhân giống như mẫu ở vỏ bao rong biển. Lần sau em sẽ làm các loại khác như các chị chỉ em. Một lần nữa em muốn cám ơn chị, chị à.

Ko có gì đâu e... Học qua học lại lẫn nhau thôi.. chị cũng học e chỉ cách kho cá ko nước măm đấy, kho ngon lắm e... chị kho mấy lần rồi đó.. tại chị chụp hình xấu quá nên ko post lên thôi.. mai mốt kho lại, chụp hình cho đẹp rồi post lên cảm ơn e luôn..

Sean Murphymeome2006 Sunday, February 12, 2012 3:34:19 PM

Ô, thế hả chị. Bây h chị nhắc em mới nhớ vụ kho cá. Vui thiệt chị ha.smile

Thy Huynhthyhuynh Sunday, February 12, 2012 6:03:28 PM

Vụ gì kho cá không nước mắm vậy chị Sophia? Cho em tò mò tí. Hi..hi...

linh vuxiangling Sunday, February 12, 2012 6:56:58 PM

Nhìn ngon hết xảy Sean ơi, chị cũng khóai món này mà hơi lười nên chưa dám làm, hôm nào cũng phải đu theo Sean mới được đó nha.

Sophiasophiachan Monday, February 13, 2012 12:34:50 AM

@ Thy Huynh: vì nhà chị xã ko cho ăn nước mắm, kêu hôi nên chị cũng hổng có nước mắm... nên Mèo chỉ chị kho cá bằng nước tương đó e... ngon lắm.. giống y chang cá kho nước mắm...chị ăn mà chẳng phân biệt dc...

Thanh Thuanhvaemtt1 Monday, February 13, 2012 1:40:09 AM

Chẹp chẹp ! Mèo chụp đẹp , làm lại ngon ! up up

Cho chị xin 1 dĩa ăn chơi coai cưng ! bigsmile bigsmile

Sean Murphymeome2006 Monday, February 13, 2012 7:46:09 AM

Originally posted by xiangling:

Nhìn ngon hết xảy Sean ơi, chị cũng khóai món này mà hơi lười nên chưa dám làm, hôm nào cũng phải đu theo Sean mới được đó nha.


Hì hì. Em đi ăn hàng đắt quá nên cứ lọ mọ học làm đó chị ạ.

Sean Murphymeome2006 Monday, February 13, 2012 7:49:10 AM

Originally posted by anhvaemtt1:

Chẹp chẹp ! Mèo chụp đẹp , làm lại ngon ! up up

Cho chị xin 1 dĩa ăn chơi coai cưng ! bigsmile bigsmile

Dạ,em mời chị ạ. Hi hi. Từ ngày em học được một số món của các chị trên đây, xong thỉnh thoảng lôi ra đãi bạn làm bọn bạn em cứ lác hết cả mắt. Em khoái chí lắm.lol

Sophiasophiachan Monday, February 13, 2012 1:50:11 PM

à, chị quên nói là nếu muốn cắt đẹp e ngoài việc có dao bén ra e có thể nhúng dao vào nước nóng rồi cắt cũng đẹp lắm...

Sean Murphymeome2006 Monday, February 13, 2012 1:58:45 PM

Originally posted by sophiachan:

à, chị quên nói là nếu muốn cắt đẹp e ngoài việc có dao bén ra e có thể nhúng dao vào nước nóng rồi cắt cũng đẹp lắm...


Ui, thế ạ. Em cắt nhát đầu thì thấy dao mắc mắc. Thế là em dừng lại bôi dầu ăn vào dao. Hì. Lần sau em nhúng nước nóng theo chị chỉ ạ. Em cám ơn chị.

PTrann's Kitchen ptranns Monday, February 13, 2012 3:27:53 PM

Meo oi, ngon qua em oi , chi se tap lam mon nay . Dung la nguong mo em kheo tay gioi qua di , moi lan dau ma cuon va cat + chup hinh deu dep love

Sophiasophiachan Tuesday, February 14, 2012 12:28:41 AM

Nếu e thích cắt bằng dầu mà thấy đẹp vẫn dc ko sao cả e.... tại chị sợ ăn dính dầu mất ngon nên chị nhúng dao vào nước nóng cho dễ cắt... mà có khi nhúng nước nóng ko dễ cắt bằng dầu ấy chứ...

Sean Murphymeome2006 Tuesday, February 14, 2012 3:30:49 AM

Originally posted by ptranns:

Meo oi, ngon qua em oi , chi se tap lam mon nay . Dung la nguong mo em kheo tay gioi qua di , moi lan dau ma cuon va cat + chup hinh deu dep love


Hi hi. Em vui quá chị ui.

Sean Murphymeome2006 Tuesday, February 14, 2012 3:32:08 AM

Originally posted by sophiachan:

Nếu e thích cắt bằng dầu mà thấy đẹp vẫn dc ko sao cả e.... tại chị sợ ăn dính dầu mất ngon nên chị nhúng dao vào nước nóng cho dễ cắt... mà có khi nhúng nước nóng ko dễ cắt bằng dầu ấy chứ...


Có thêm cách làm thì em vẫn muốn thử ạ.love

nhoVN Saturday, February 25, 2012 2:31:06 AM

Wow! kimbap em làm lần đầu tiên mà nhìn ngon lành cành đào Mèo ơi! em khéo tay quá chừng, cắt đều văng như lấy thước đo vậy! up

Sean Murphymeome2006 Sunday, February 26, 2012 11:21:01 AM

Originally posted by nhoVN:

Wow! kimbap em làm lần đầu tiên mà nhìn ngon lành cành đào Mèo ơi! em khéo tay quá chừng, cắt đều văng như lấy thước đo vậy! up


Chị khen vậy mèo phổng mũi quá. Mèo làm được thế là do các chị chỉ mèo tận tình đó ạ. Chị ui. Dạo này mèo bận quá chả làm được món nào mới. Hix.

bonnyqv Tuesday, March 6, 2012 9:25:32 AM

Mấy miếng kimbab của em giống y như hình quảng cáo nhỉ. up

Sean Murphymeome2006 Wednesday, March 7, 2012 3:10:45 AM

Originally posted by bonnyqv:

Mấy miếng kimbab của em giống y như hình quảng cáo nhỉ. up


Hi hi. p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31