Cream Cheese Brownie

Mình lấy công thức ở bếp chị Huyền. Và mình có chỉnh sửa một chút. Em cám ơn chị Huyền thật nhiều đã chia sẻ một món bánh ngon. Chả là mình còn nhiều dark chocolate quá nên mình tìm cách nhét chúng vào bánh. Cũng vì mình làm bằng chocolate nên phải bớt cái này và thêm cái kia. Bánh thơm lừng và rất ngon.
CÔNG THỨC:
1.Lớp brownie:
- 80g bột mỳ đa dụng.
- 1/2tsp baking powder.
- nhúm muối.
- 5g cocoa powder.
- 80g đường trắng.(Vì chocolate đã ngọt rồi nên mình giảm đường so với công thức gốc).
- 100g bơ nhạt.
- 2 quả trứng.
- 1/4tsp bột vanilla.
- 50g dark chocolate.
2.Lớp cream cheese:
- 250g cream cheese.(cắt nhỏ,để mềm ở nhiệt độ phòng)
- 40g đường trắng.
- 1 quả trứng.
- 1/4tsp bột vanilla.
CÁCH LÀM:
1. Trộn đều bột mỳ, bột nở, muối, bột cocoa.
2. Đun cách thủy chỗ bơ,cũng đun cách thủy chocolate. Múc 2 thìa canh bơ chảy đổ và chocolate rồi quấy đều.
3. Cho 80g đường vào chỗ bơ chảy,dùng máy đánh trứng đánh cho tan đường. Cho từng quả trứng vào đánh tiếp cho đều. Cho 1/4tsp bột vanilla. Tiếp đó là chỗ chocolate.
4. Hạ máy xuống số nhỏ nhất, cho chỗ bột vào trộn đều.
5. Đổ vào khuôn có lót giấy nến.(Không có khuôn vuông nên mình dùng khuôn tròn 18cm). Múc lấy 2 thìa canh cho vào túi bắt bông lát nữa bơm lên trên lớp cheese tạo vân.
6. Bật lò 150oC. Rồi làm lớp cream cheese.
7. Rửa sạch và lau khô que đánh trứng. Đánh nhuyễn chỗ cream cheese với 40g đường. Cho trứng vào rồi vani. Đánh mịn. Đổ lên trên lớp brownie.
NƯỚNG:
Mình dùng giấy bạc đặt lên trên khay rỗng để che mặt bánh. Giữ cho mặt bánh nguyên màu. Khuôn khổ của miếng giấy này chỉ vừa đủ che kín mặt khuôn thôi, không cần phải rộng bằng kích thước lò.
Khuôn bánh đặt lên khay đen, rãnh cuối.
Nướng 30 phút,150oC.
Bánh chín để nguyên trong khuôn cho nguội. Nguội rồi mới lấy ra khỏi khuôn, bọc bánh bằng màng bọc thực phẩm, để tủ lạnh. Miếng màng bọc này nên đừng sát vào bánh, kẻo như mình, làm xấu bánh đi đó nha. Không biết có phải vì bánh làm bằng chocolate hay vì hôm nay thời tiết HN nồm, ẩm nhiều. Bánh lấy ra từ tủ lạnh bị đổ mồ hôi và ướt hơn cả lúc mới ra khỏi lò nướng. Khi mình bóc lớp màng bọc ra, nó đã làm cho lớp trên cùng của mặt bánh rỗ lỗ chỗ.
Bánh lấy ra khỏi lò nướng mặt trên bánh rung rinh chứ không khô như bánh gato đâu. Khi nguội nó khắc tự cứng lại.
Chúc các bạn thành công với bánh này.

Bánh xoài.Bánh bao chay

Comments

Sophiasophiachan Wednesday, February 15, 2012 3:57:31 AM

nhìn ngon nhưng chị ko hảo lắm e ơi... nhưng chắc cũng nên thử cho biết mùi vị chứ nhỉ???

Tiffany Hdiephuynh4259 Wednesday, February 15, 2012 4:48:29 AM

Bánh này chị làm rồi Mèo. Lần đầu tiên chị biết bánh này đó. Ăn cũng ngon đó em nhưng hơi bị ngán vì có cream cheese. Bánh em làm ra đẹp lắm.

Sean Murphymeome2006 Wednesday, February 15, 2012 7:44:20 AM

Originally posted by sophiachan:

nhìn ngon nhưng chị ko hảo lắm e ơi... nhưng chắc cũng nên thử cho biết mùi vị chứ nhỉ???


Dạ, em cũng thế ạ. Thích làm bánh thôi chứ không khoái ăn lắm. Tại em đang học làm nên thấy loại nào cũng muốn thử cho biết đó ạ.

Sean Murphymeome2006 Wednesday, February 15, 2012 7:45:41 AM

Originally posted by diephuynh4259:

Bánh này chị làm rồi Mèo. Lần đầu tiên chị biết bánh này đó. Ăn cũng ngon đó em nhưng hơi bị ngán vì có cream cheese. Bánh em làm ra đẹp lắm.


smile

kimnganminhhuyminhha Friday, February 17, 2012 2:06:47 AM

Mèo lại chăm rồi mèo ơi smile. Bánh này em giảm còn 1/2 cthức cheese thì ăn sẽ đỡ ngán hơn đấy. Nói nhỏ: nhà chị hảo món này lắm!

Sean Murphymeome2006 Friday, February 17, 2012 7:11:13 AM

Không phải mèo chăm đâu chị ui. Mèo làm bánh để xả stress đó ạ. Mèo vừa qua bên chị thấy bánh chi làm đẹp lắm. Vầng, mèo thấy bánh ăn một miếng thì ngon, nhưng ăn nhiều hơi ngán chị nhỉ. Lần tới mèo sẽ thử giảm cheese như chị tip chị ạ. Mèo cám ơn chị.

kimnganminhhuyminhha Friday, February 17, 2012 8:26:10 AM

Khi nào chị bị stress, cũng lôi bơ bột ra nghịch em ạ. Mình tập trung vào cái bánh, thấy những việc khác nhẹ nhàng di phần nào. Chị thích thử cthức mới lắm,mỗi lần thành công mừng vô cùng smile

Sean Murphymeome2006 Friday, February 17, 2012 9:19:07 AM

Vâng, em cũng áp dụng như chị, cứ tập trung vào bánh trái,xong ngắm thành phẩm là vui lên liền. Em qua nhà chị thấy chị làm nhiều loại có cream cheese. Thảo nào chị nói nhà chị hảo món đó.smile

kimnganminhhuyminhha Friday, February 17, 2012 9:22:30 AM

Hi hi, chị thích vì nó chua chua, ngậy ngậy. Hôm Tết làm cả cream cheese cookies mà ko có thời gian chụp choẹt gì hết.

Sean Murphymeome2006 Saturday, February 18, 2012 2:58:22 AM

Originally posted by minhhuyminhha:

Hi hi, chị thích vì nó chua chua, ngậy ngậy. Hôm Tết làm cả cream cheese cookies mà ko có thời gian chụp choẹt gì hết.


Ui. Tinh thần bánh trái của chị cao quá. Em thấy chị tham gia challenging thường xuyên nữa. Phục chị thật.

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Wednesday, February 22, 2012 6:43:38 AM

Chị cũng hảo món này, bóc 1 miếng chạy nè lol

Sean Murphymeome2006 Thursday, February 23, 2012 10:04:40 AM

Món này bên chị làm cũng ngon lắm chị ạ. Mà em thấy trong ảnh chị đâu có mập nhỉ?

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Tuesday, February 28, 2012 7:21:10 AM

Originally posted by meome2006:

Món này bên chị làm cũng ngon lắm chị ạ. Mà em thấy trong ảnh chị đâu có mập nhỉ?


Chị sinh xong còn thừa 4kg đây nè, nhìn trong hình k mập nhưng còn cái bụng lắm em ơi! sad

kimnganminhhuyminhha Tuesday, February 28, 2012 8:47:43 AM

Originally posted by meome2006:

Ui. Tinh thần bánh trái của chị cao quá. Em thấy chị tham gia challenging thường xuyên nữa. Phục chị thật.


Có gì đâu em, xì trét dài dài nên làm bánh cho khuây khỏa đó thôi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31